Trác Thuý Miêu ra nước hoa lấy cảm hứng từ những tiểu thuyết nổi tiếng

Văn hóa - Giải tríThứ Ba, 27/10/2015 10:40:00 +07:00

Trác Thuý Miêu vừa kết hợp cùng người bạn thân cho ra dòng nước hoa lấy cảm hứng từ những cuốn tiểu thuyết nổi tiếng như Rừng Na Uy, Lolita, Jane Eyre, ...

(VTC News) - Trác Thuý Miêu vừa kết hợp cùng người bạn thân cho ra dòng nước hoa lấy cảm hứng từ những cuốn tiểu thuyết nổi tiếng như Rừng Na Uy, Lolita, Jane Eyre, ...

Trác Thuý Miêu
vừa có buổi giới thiệu dòng nước hoa lấy cảm hứng từ những cuốn tiểu thuyết nổi tiếng như Rừng Na Uy, Lolita, Jane Eyre, ... Đây là một sản phẩm được kết hợp cùng Dạ Thương, một người bạn thân của Trác Thuý Miêu.

Video bí mật đằng sau nước hoa:

Dạ Thương và Trác Thuý Miêu.
Dạ Thương và Trác Thuý Miêu.
Bộ sưu tập nước hoa Made by Book Nest là những mùi hương đầu tiên ở Việt Nam được đi ra từ ám ảnh văn chương để trở thành một thứ phù phiếm mà ai cũng có thể thử được. Để yêu thích và sử dụng các mẫu này, người đó phải từng đọc cuốn sách có mẫu nhân vật ấy, và thích nhân vật đó.

Đồng thời người đó cũng phải có khả năng thụ hưởng những khoái cảm mà mùi hương mang lại, các note hương, sự trượt dài của cảm xúc trong không khí thấm đẫm mùi. Khi hội tụ cả hai, ngửi mùi hương là một cách sống cùng nhân vật yêu thích.
Nước hoa Miss Eyre lấy cảm hứng từ nhân vật trong cuốn tiểu thuyết Jane Eyre.
Nước hoa Miss Eyre lấy cảm hứng từ nhân vật trong cuốn tiểu thuyết Jane Eyre
Xức nước hoa là một cách mang theo ám ảnh đó bên mình như một người tình, một tri kỷ, một nàng thơ. Nó là một liệu pháp tâm lý, vì mang đến cảm giác nhập vai/thoát vai cho người dùng.

Tất nhiên, không vì thế mà bất kỳ mùi-hương-tinh-dầu nào đều được lựa chọn khi pha chế. Nó là một quá trình khắc nghiệt. Có một chuyên viên về lĩnh vực này, chị Hải Yến (naunau) người được học về cách pha chế mùi hương, nước hoa để kiểm soát tỉ lệ cũng như giúp đỡ mình trong việc vật chất hoá cảm giác về nhân vật.

"Chưa nói về sự sáng tạo trong cách pha chế hay cách chọn tinh dầu vì điều đó những người sử dụng sẽ nhạy hơn song tôi có sự tự tin về chất lượng các mùi hương vì đồng hành là những người có uy tín nhất định trong lĩnh vực này.

Tuy nhiên, sự thú vị nhất nằm ở việc đối thoại mở phía sau. Mỗi người đều có cảm xúc về nhân vật đó. Mùi hương của mình không đại diện cho tất cả cảm xúc đó, nó chỉ là cảm xúc được vật chất hoá đầu tiên. Và mình chờ đợi những cảm nhận khác của người đọc về nhân vật đó, song song với các cảm nhận về các tầng hương.

Khi các bạn chia sẻ/đối thoại với mình về nhân vật đó, nghĩa là phải nghĩ về tác phẩm thậm chí đọc lại nó, hình dung ra cô ấy/anh ấy ở ngoài như một thực thể. Điều đó rất đặc biệt."
Bộ sưu tập nước hoa ra mắt gồm 4 mùi hương: Mr. Humbert (Lolita); Miss Eyre (Jane Eyre), M. (Midori trong Rừng Na Uy) và Naoko (Rừng Na Uy).
Bộ sưu tập nước hoa ra mắt gồm 4 mùi hương: Mr. Humbert (Lolita); Miss Eyre (Jane Eyre), M. (Midori trong Rừng Na Uy) và Naoko (Rừng Na Uy).
Nếu Dr.Humbert, người đàn ông bị dằn xé bởi những dục vọng được miêu tả bởi  hoa huệ, thuốc lá, da thuộc, vanila, xạ hương và Coumarin thì Jane Eyre nhỏ bé kiên cường có mùi cam bergamot, valina, rêu sồi, sồi trắng.

Vẻ đẹp đầy buồn thương và hư ảo của Naoko được tạo nên bởi thủy tiên, gỗ thông, khói gỗ, hổ phách trong khi Midori sinh động, ngọt ngào sẽ mang mùi hương từ mimossa, nhũ hương, da thuộc, rong biển, hổ phách, hoắc hương.
Trác Thuý Miêu, Dạ Thương và một số người bạn trong buổi giới thiệu nước hoa tại tiệm sách của Dạ Thương.
Trác Thuý Miêu, Dạ Thương và một số người bạn trong buổi giới thiệu nước hoa tại tiệm sách của Dạ Thương.
Trác Thuý Miêu, Dạ Thương và một số người bạn trong buổi giới thiệu nước hoa tại tiệm sách của Dạ Thương.
Trác Thuý Miêu, Dạ Thương và một số người bạn trong buổi giới thiệu nước hoa tại tiệm sách của Dạ Thương.

Trung Ngạn

Bình luận
vtcnews.vn