Trả lại cho người Trung Quốc đánh rơi 200 triệu đồng

Thời sựThứ Tư, 14/05/2014 06:00:00 +07:00

(VTC News) - Sau khi nhặt được chiếc túi có khoảng 200 trăm triệu đồng, một cán bộ ở huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã chờ hàng giờ để trả lại.

(VTC News) - Sau khi nhặt được chiếc túi có khoảng 200 trăm triệu đồng, một cán bộ ở huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã chờ hàng giờ để trả lại cho người bị mất.

Ngày 14/5, ông Nguyễn Minh Hoàn, phó chủ tịch huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) xác nhận, anh Đào Hữu Ý (30 tuổi, trú tại thôn Hoa Đông, xã Kỳ Hoa, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh), cán bộ ở hội đồng đền bù huyện này nhặt được túi tiền khoảng hơn 200 triệu đã trả lại cho một người mang quốc tịch Trung Quốc.

Theo ông Hoàn, vào khoảng 17h ngày 11/5, anh Ý vào uống cafe tại quán Phú Sơn, thị trấn Kỳ Anh, khi đi ra thì thấy một túi xách màu nâu rơi trước cổng quán. Anh tò mò nhặt lên rồi mở ra kiểm tra thì thấy trong túi một cục tiền được gói cẩn thận.
Anh Ý (mặc áo sơ mi) đang trả lại tiền và giấy tờ cho anh Jiang Qin Lin
Anh Ý (mặc áo sơ mi) đang trả lại tiền và giấy tờ cho anh Jiang Qin Lin 
Qua kiểm đếm, cục tiền gồm 100 triệu đồng và 50 ngàn nhân dân tệ (hơn 100 triệu đồng).

Chờ hồi lâu mà không thấy ai tới tìm chiếc túi, anh Ý hỏi nhân viên, thì được biết có một vị khách thanh niên vừa ghé quán, đi một chiếc ô tô màu đen (không rõ biển số). Anh liền phóng xe máy dọc đường tìm theo dấu vết chiếc ô tô.

Mãi đến hơn 2 tiếng sau, vẫn không thấy chiếc ô tô và người cần tìm. Anh quay lại quán cafe cũ ngồi chờ, với hy vọng vị khách đó sẽ trở lại. Ngồi một lúc thấy một chiếc ô tô màu đen dựng trước cửa quán, một vị thanh niên bước ra, với vẻ mặt lo lắng, như đang tìm kiếm cái gì bị đánh rơi.

Thấy vậy anh chạy lại hỏi, thì đúng là chủ nhân chiếc túi tiền bị đánh rơi. Anh đem túi tiền trao lại cho vị khách đó.

Được biết, người được anh Ý trả lại tiền có tên Jiang Qin Lin, quốc tịch Trung Quốc, đang làm tại Khu kinh tế Vũng Áng.

“Họ đi sang mình làm thuê thì cũng giống như người Việt sang nước họ làm, cũng vất vả, cực nhọc nên tôi ngồi chờ để trả lại tiền và giấy tờ cho họ. Nhất là khi biết người đó là người Trung Quốc, tôi lại càng muốn trả cho họ. Người Việt Nam luôn trọng tình hữu nghị, bạn bè quốc tế” – anh Đào Hữu Ý chia sẻ về việc làm của mình.

» Xấp tiền 500.000 rơi giữa đường, không ai hôi của
» Trúng 22 tỷ đồng vé số nhặt trong đống rác
» Nam sinh ĐH Xây dựng trả lại 17 triệu đồng nhặt được
» Người bán ve chai 'chê' 10 cây vàng là ai?

Quỳnh Như

Bình luận
vtcnews.vn