TP.HCM: Vợ kháng cáo kêu oan cho hung thủ giết chồng

Pháp luậtThứ Năm, 29/12/2011 01:29:00 +07:00

(VTC News) – Chị đã kháng cáo lên TAND TP.HCM kêu oan cho bị cáo. Thế nhưng, những chứng cứ mà chị đưa ra không làm thuyết phục Hội đồng xét xử.

(VTC News) – Cho rằng không phải bị cáo giết chồng mình, chị Nguyễn Thị Kim Thắm đã kháng cáo lên TAND TP.HCM nhằm kêu oan cho bị cáo và mong tòa hãy xử đúng người đúng tội. Thế nhưng, những chứng cứ mà chị đưa ra không làm thuyết phục Hội đồng xét xử.

Bùi Hữu Phúc đưa tay lau nước mắt trong phiên tòa ngày 28/12  
Ngày 28/12 Tòa án nhân dân TP HCM xét xử vụ người bị hại làm đơn kháng cáo để kêu oan cho bị cáo Bùi Hữu Phúc (52 tuổi, quê Vĩnh Long).


Theo cáo trạng của TAND TP.HCM, chiều 18/4/2011, gia đình làm đám giỗ cho cha của Phúc, anh em trong nhà tụ họp nhau uống rượu cho đến 7 giờ tối thì tan cuộc. Phúc đi ngủ. Con trai Phúc là Bùi Huy Cường cùng với một số người nữa đi nơi khác uống rượu.

Trong lúc men say ngấm vào người, Cường và Bùi Nhật Lâm (em cùng cha khác mẹ với Cường) có lời qua tiếng lại dẫn đến xô xát nhẹ. Cường dùng tay đánh Lâm hai cái, Lâm đỡ lại rồi bỏ chạy.

Đến quán karaoke, Lâm kể chuyện mình bị đánh cho “đại ca” Lê Văn Phi (quê Vĩnh Long) nghe. Nghe đàn em kể chuyện xong, máu hung hăng nổi lên, Phi cầm một khúc cây cùng vợ là Nguyễn Thị Kim Thắm và một số người bạn đi đến nhà Phúc tìm Cường giải quyết mâu thuẫn.

Đến nơi, Phi đe: “Thằng nào đánh đệ tử tao thì tao đánh thằng đó”. Phúc nghe thấy vậy từ trong nhà bước ra, trên tay cầm con dao yếm, đáp lại “thằng nào bênh vực thằng Lâm, tao chém chết mẹ hết”. Cả hai đang tranh cãi kịch liệt thì được mọi người trong đó có chị Thắm can ngăn rồi đẩy Phúc vào trong nhà để tránh xung đột.

Sau đó, mọi người bỏ về, chỉ còn lại Phi và 1 người bạn. Phi đứng trước nhà Phúc tiếp tục chửi bới. Trong lúc chập tối, Phúc tức giận liền cầm dao đi vòng từ phía sau nhà lên đâm vào bụng Phi và bỏ trốn.

Sau khi công an đến hiện trường làm việc, Phúc đã ra đầu thú, giao nộp con dao gây án và nhận tội. Phi được đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, ngay ngày hôm sau (19/4) thì tử vong.

Với những tình tiết nêu trên, TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt Bùi Hữu Phúc 16 năm tù vì tội giết người.

Cái án 16 năm tù dành cho Phúc đã không làm hài lòng bên người bị hại khi tham dự phiên tòa sơ thẩm. Ngày 10/10/2011, chị Nguyễn Thị Kim Thắm (36 tuổi, quê Vĩnh Long, vợ bị hại) làm đơn kháng cáo gửi lên TAND TP HCM, mong tòa xử đúng người đúng tội.

Chị Thắm không đồng ý với quyết định bản án tuyên bố bị cáo Bùi Hữu Phúc phạm tội giết người. "Vì người giết Lê Văn Phi là anh Hồ Thanh Nhàn (em rể của Phúc). Hôm anh Phi bị đâm và được bà con đưa đi cấp cứu thì tôi chứng kiến”, chị Thắm nói.

Trước hội đồng xét xử chị Thắm trả lời vòng vo, không đủ lý lẽ thuyết phục. Lúc xảy ra sự việc, chị Thắm không có mặt và cũng không nhìn thấy ai là người trực tiếp cầm dao đâm anh Phi (chồng chị). Chị Thắm chỉ nghe người khác kể lại, mà người kể lại cũng chỉ nghe từ người khác.

Theo kết luận của hội đồng xét xử, tại phiên tòa sơ thẩm, chị Thắm không yêu cầu bị cáo phải bồi thường những thiệt hại do bị cáo gây ra nên kháng cáo của chị không hợp lệ và không được tòa xem xét. Bị Cáo Bùi Hữu Phúc vẫn phải nhận 16 năm tù vì tội giết người và bồi thường thiệt hại cho người bị hại 105 triệu đồng.

Ngọc Thân

Bình luận
vtcnews.vn