TP.HCM: Thuê giang hồ rạch nát mặt 'tình địch'

Pháp luậtChủ Nhật, 08/01/2012 07:15:00 +07:00

(VTC News) – Đang đứng bán hàng, cô gái trẻ đã bị 2 đối tượng bịt mặt giả vờ mua đồ, dùng lưỡi lam rạch vào mặt phải khâu 10 mũi.

(VTC News) – Đang đứng bán hàng, cô gái trẻ đã bị 2 đối tượng bịt mặt giả vờ mua đồ, dùng lưỡi lam rạch vào mặt phải khâu 10 mũi.

Công an phường 7, quận Bình Thạnh (TP.HCM) đã triệu tập những đối tượng có liên quan, lấy lời khai điều tra làm rõ vụ chị Đ.T.N (24 tuổi, ngụ 42/158, đường Hoàng Hoa Thám, phường 7, quận Bình Thạnh) bị rạch mặt tại cửa hàng The sun (số 247, Lê Quang Định, phường 7, quận Bình Thạnh).



Chị Đ.T.N khai báo tại cơ quan công an  
Theo chị N, chị không hề có mâu thuẫn với ai trong quá trình bán đồ tại cửa hàng trên. Nguyên nhân xuất phát từ việc ghen tuông của một cô gái tên S (tạm trú quận Gò Vấp).

Chị N cho hay, chị có quen và yêu một người tên Đ, nhưng sau đó hai người đã nói lời chia tay vì anh này vẫn thường qua lại với người yêu cũ tên S trên.


Trình bày với VTC News, chị N cho biết, trưa 26/12, khi chị đang bán đồ tại cửa hàng The Sun thì có 2 đối tượng mặt bịt khẩu trang kín, đi xe Sirius màu đỏ đen, biển số dán băng keo đến hỏi mua đồ.

Lúc này 1 đối tượng mặc quần kaki xám đen, áo khoác đen, mặt đeo khẩu trang màu xanh đi vào bên trong hỏi chị N, “ở đây có bán quần kaki trắng nam không”?.

Sau đó, người bịt mặt cứ đi lòng vòng quanh cửa hàng, tay luôn bỏ trong túi quần, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn chị N.

Thấy lạ, chị N liền đi ra bên ngoài thì đối tượng này tiếp tục gọi chị vào để hỏi giá mua cái áo sơ mi màu đen khác. Thấy cô gái trẻ hơi nghi ngờ, người bịt mặt liền đi ra bên ngoài, nơi đồng bọn đang đợi sẵn trao đổi cái gì đó rồi tiếp tục vào quán giả vờ mua đồ.

Thấy đối tượng có biểu hiện lạ, chị N liền đi ra bên ngoài đứng, tên bịt mặt cũng đi theo ra bên ngoài. Sau đó tên này vỗ nhẹ vào vai chị N, khi chị ngoảnh mặt nhìn lại thì đã bị đối tượng dùng dao tự chế (loại dao hình hộp chữ nhật, gắn 2 lưỡi dao lam) miết 1 đường lên má.

Thấy đau rát, máu chảy đầm đìa, chị liền tri hô người dân nhưng 2 tên bịt mặt đã vứt lại hung khí, nhanh chân rồ ga chạy mất.

Sau khi vụ việc xảy ra, chị N đã đến Công an phường 7, quận Bình Thạnh trình báo vụ việc và giao lại hung khí gây án cho cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Ngày 25/12, Đ gọi điện cho chị N yêu cầu trả lại sim điện thoại mà trước đó Đ đã tặng cho chị để chấm dứt tình cảm. Cũng giống như Đ, cô gái tên S cũng nhắn tin yêu cầu chị, “hãy quên anh Đ đi, nếu không thì hậu quả như thế nào rồi sẽ biết”. Không ngờ, chị N mới nhận được lời đe dọa hôm trước thì hôm sau đã bị rạch mặt.

Chị N khẳng định, nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên chỉ có thể xuất phát từ tình yêu tay ba mà thôi. Theo chị N, sau khi chị bị rạch mặt, chị và 1 người bạn có lên phòng trọ của S thì phát hiện chiếc xe xe Sirius màu đỏ đen, có đặc điểm giống như chiếc xe đối tượng gây án.

Hiện, vụ việc đang được Công an phường 7, quận Bình Thạnh điều tra làm rõ.

Quỳnh Mai

Bình luận
vtcnews.vn