TP.HCM: Thi thể cô gái bốc mùi trong phòng trọ

Pháp luậtChủ Nhật, 14/07/2013 07:50:00 +07:00

(VTC News) - Người dân tá hỏa khi phát hiện thi thể cô gái đã chết nhiều ngày đang bốc mùi trong căn phòng khóa trái.

(VTC News) - Người dân tá hỏa khi phát hiện thi thể cô gái đã chết nhiều ngày đang bốc mùi trong căn phòng khóa trái.

 Tối 13/7, cơ quan công an đã có mặt tại căn phòng trọ nằm trên đường 21 (tổ 41, khu phố 3, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TP.HCM) để điều tra làm rõ vụ người dân phát hiện chị chị Hồ Thị Xuân (23 tuổi, quê Đồng Tháp) thuê trọ tại đây đã chết trong giai đoạn trương phình, cơ thể tím tái.

 

 Xe cứu thương túc trực tại hiện trường để đưa thi thể nạn nhân đi


Theo thông tin ban đầu, sáng 13/7, người dân trong khu vực phát hiện mùi hôi thối nồng nặc xông ra. Tưởng có cóc chết nên nhiều người đi kiểm tra. Tuy nhiên khi họ tiến lại gần khu vực căn phòng 8, của dãy trọ thì phát hiện mùi hôi phát ra từ căn phòng này.


Nhìn qua khe cửa nhiều người hoảng loạn phát hiện khuôn mặt nhợt nhạt của chị Xuân đang nằm trên nệm trong căn phòng khoá trái cửa.

 

Nghi ngờ có chuyện xảy ra, nhiều người phá cửa xông vào nhà thì tá hoả chứng kiến nạn nhân đã chết, thi thể đã trong quá trình trương phình, bốc mùi nồng nặc đang được đắp mền từ chân đến cổ. Người nạn nhân vẫn còn mặt áo khoác và tay còn mang bao tay tránh nắng.


Liền sau đó người dân đã trình báo sự việc lên lực lượng công an địa phương. Nhận được tin báo các đơn vị nghiệp vụ đã có mặt để phong toả bảo vệ hiện trường và khám nghiệm tử thi.

 

Theo người nhà nạn nhân, Xuân học ngành cao đẳng kế toán vừa ra trường cách đây 2 tháng. Cách đây 1 năm, chị Xuân đến thuê trọ tại đây. Thời gian này, Xuân quen với một người đàn ông tên Sơn (khoảng 30 tuổi, hành nghề xe ôm).

 

 Người dân bàng hoàng chứng kiến vụ việc thương tâm cô gái trẻ chết chưa rõ nguyên nhân?


Sau thời gian quen nhau, Sơn chuyển đến phòng trọ ở chung với chị Xuân. Tuy nhiên do bản tính ghen tuông nên Sơn thường hành hung chị Xuân. Sau khi biết chuyện em gái, anh chị Xuân đã nhiều lần khuyên can, và cắt đứt mối quan hệ để tránh bị hành hạ thêm.

 

Để tránh Sơn, chị Xuân nhờ một người chị họ ở cùng quê lên ở chung phòng. Tuy nhiên, cách đây 2 ngày Sơn đến đuổi chị họ của Xuân đi nơi khác ở.

 

Bị Sơn đuổi, người chị họ chuyển ra ngoài thuê trọ sống. Sau đó, người chị họ về nhà trọ của Xuân lấy một số vật dụng thì thấy cửa bên ngoài khóa. Mở cửa sổ thấy Xuân nằm đắp mền nên nhầm tưởng nạn nhân đang nằm ngủ nên không gọi cửa mà ra về.

 

Đến hơn 21 giờ, ngày 13/7 công an mới khám nghiệm hiện trường xong, thi thể chị Xuân được chuyển đi nơi khác.

 

Cũng theo người nhà nạn nhân, từ khi biết tin chị Xuân gặp nạn, gia đình đã liên lạc với Sơn nhưng không được. Đến nhà của Sơn thì không có Sơn ở nhà.

 

Hiện nguyên nhân về cái chết bí ẩn của nạn nhân vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Phạm Nguyễn

 

Bình luận
vtcnews.vn