TP.HCM: Cố thủ trong phòng, tưới xăng bật lửa tự thiêu

Thời sựThứ Tư, 28/12/2011 04:01:00 +07:00

(VTC News) – Ông này tưới xăng lên người rồi bật lửa tự thiêu. Trong chốc lát ngọn lửa bùng phát cháy nghi ngút, khói bao trùm cả căn nhà.

(VTC News) – Người dân hốt hoảng khi thấy một người đàn ông thất thần chạy từ ngoài đường vào trong nhà, xua đuổi 3 sinh viên rồi cố thủ trong đó. Sau khi chốt kín cửa, người này đã tưới xăng lên người rồi bật lửa tự thiêu.

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 11h30 trưa 28/12, tại số nhà 178/11/3, đường Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận (TP.HCM).

Căn nhà nơi người đàn ông cố thủ và tự thiêu 

Một số người dân cho biết, vào thời điểm trên, nhiều người thấy một người đàn ông chạy hớt hải ngoài đường với vẻ mặt hốt hoảng. Sau đó người này chạy lên gác căn nhà cấp 3 xua đuổi sinh viên ra ngoài, cố thủ trong đó.

Ông này tưới xăng lên người rồi bật lửa tự thiêu. Trong chốc lát ngọn lửa bùng phát cháy nghi ngút, khói bao trùm cả căn nhà. Thấy vậy một số người dân liền hô hoán nhau chạy đến dập lửa, nhưng do cửa khóa chặt, lửa cháy quá lớn nên không tiếp cận được mục tiêu.

Đến khoảng 13h cùng ngày lực lượng công an vẫn đang khám nghiệm hiện trường 

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng Công an quận Phú Nhuận, lực lượng PCCC cũng điều động 2 xe chữa cháy đến hiện trường triển khai công tác cứu hỏa. Khoảng hơn 20 phút sau ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn. Khi lực lượng cứu hộ phá cửa xông vào thì người đàn ông đã bị cháy đen.

Thông tin ban đầu, nạn nhân là ông Lê Tấn Phát (59 tuổi), là họ hàng thân quen của chủ nhà tên Lan, căn nhà bị cháy trên. Căn nhà này được bà Lan cho 3 sinh viên thuê trọ cách đây đã lâu.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.


Quỳnh Mai

Bình luận
vtcnews.vn