TP.HCM: Bắt kẻ sát hại dã man nữ sinh lớp 9

Pháp luậtThứ Năm, 06/09/2012 08:00:00 +07:00

(VTC News) - Đang thực hiện hành vi trộm cắp, bị cô bé học sinh đi khai giảng về phát hiện, Đức đã đánh, siết cổ cô bé đến chết.

(VTC News) - Đang thực hiện hành vi trộm cắp, bị cô bé học sinh đi khai giảng về phát hiện, Đức đã đánh, siết cổ cô bé đến chết.

Kẻ thủ ác bị bắt
Vụ việc xảy ra vào lúc 10h30 sáng 4/9, tại một căn nhà nằm trên đường Nguyễn Tất Thành, phường 18, quận 4, TPHCM.

Nạn nhân được xác nhận là nữ sinh Huỳnh Phan Ngọc Duyên (14 tuổi, ngụ phường 18, quận 4, hiện đang là học sinh lớp 9 Trường THCS Minh Đức, quận 1).

Thông tin từ người nhà cho biết, sau nhiều cuộc gọi điện thoại không thấy Duyên trả lời, nghi có chuyện chẳng lành liền nhờ hàng xóm qua nhà gọi dùm.

Khi mọi người lên đến tầng 2 của căn nhà thì phát hiện Duyên nằm bất động ngay trước nhà vệ sinh, gương mặt tím tái, trên cổ có một số vết thương. Ngay sau đó, Duyên được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, các bác sĩ xác định, nạn nhân đã tử vong từ trước.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an TP.HCM phối hợp cùng công an quận 4 và các đơn vị nghiệp vụ có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc.

Vài giờ đồng hồ sau, lực lượng chức năng đã xác định đây là một vụ án mạng, giết người cướp đoạt tài sản và nghi phạm được xác định bắt khẩn cấp ngay sau đó là Lê Văn Đức (39 tuổi, người địa phương).

Tại cơ quan điều tra đối tượng đã khai nhận thường ngày hắn sống bằng nghề phụ hồ. Khoảng thời gian gần đây bị thất nghiệp nên đối tượng thường lui tới nhà Duyên uống cà phê (do mẹ Duyên bán tạp hóa và hàng giải khát).

Mặc dù không có việc làm nhưng tên Đức lại lao vào con đường số đề, với tham vọng “ nuôi số” hắn đã mượn mẹ Duyên gần 15 triệu và vài chục triệu từ tiền nợ khác.

Bị các chủ nợ dòi đối tượng nghĩ đến việc đi trộm cắp lấy tiền trả nợ và tiếp tục “nuôi số”.

Do hay lui tới quán nên đối tượng khá rành đường đi lối lại trong nhà bé Duyên. Khoảng 10h15 sáng 4/9, phát hiện nhà Duyên đi ăn đám giỗ hết nên tên Đức đột nhập vào tầng 2 để trộm tài sản.

Đang lúi húi cạy tủ thì bé Duyên đi khai giảng năm học mới về tới phát hiện vụ việc định truy hô thì lập tức bị Đức lao đến đánh túi bụi vào mặt.

Sợ việc trộm cắp bị lộ, đối tượng này đã dùng sợi dây thủ sẵn trong người siết cổ nạn nhân cho đến khi ngưng thở.

Gây án xong, Đức lấy trang sức, điện thoại di động của nạn nhân và 1 đầu DVD tẩu thoát khỏi hiện trường.

Sau khi gây ra vụ án mạng, đối tượng tỏ rõ những hành vi khác thường như đống cửa kín trong nhà không quan hệ với bên ngoài. Trái ngược với những người hàng xóm cự ngụ gần nhà bé Duyên rất bàng hoàng, thương xót.

Từ những manh mối tại hiện trường cùng với nghiệp vụ lực lượng điều tra viên đã nhanh chống xác nhận ra hung thủ gây án.

Ngay sau đó đối tượng bị mời về trụ sở và sau vài giờ đấu tranh khai thác, Lê Văn Đức đã cúi đầu nhận tội.

Phạm Nguyễn
Bình luận
vtcnews.vn