TP.HCM: 20 côn đồ truy sát, náo loạn phòng cấp cứu

Pháp luậtThứ Tư, 12/09/2012 05:19:00 +07:00

(VTC News) - Nhóm thanh niên khoảng 10 người ngang tàng xông vào một gia đình để đập phá, chém người nhà, rồi tiếp tục đại náo tại phòng khám đa khoa...

(VTC News) - Nhóm thanh niên khoảng 10 người ngang tàng xông vào một gia đình để đập phá, chém người nhà, rồi tiếp tục đại náo tại phòng khám đa khoa khiến nhiều người hoảng loạn.

Vụ việc xảy ra vào tối ngày 11/9, tại căn nhà của ông Nguyễn Văn Trí (81 tuổi), người dân ở 62/5 Nguyễn Thái Học (ấp Trung Mỹ Tây, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, TP HCM).

Thông tin ban đầu vào thời điểm trên, nhiều người dân đang ngủ bỗng nhiên có một đám thanh niên gần 20 người điều khiển xe máy, nẹt bố kéo còi inh ỏi chạy vào khu phố.

Cánh cửa ngôi nhà ông Trí bị côn đồ đập phá.

Ngay sau đó có hai thanh niên cầm mã tấu dài khoảng 50 cm xông vào đập phá khiến cánh cửa kính nhà ông Trí bể nát. Cụ Trí mở cửa ra ngoài thì bị hai kẻ này dùng hung khí tấn công khiến ông bị thương ở đầu và vai.

Thấy cụ Trí bị tấn công, kính nhà vỡ vụn hai người con trai Nguyễn Chí Tâm (36 tuổi) và Nguyễn Chí Cường (41 tuổi)  cùng cháu nội của ông Trí là Nguyễn Chí Quốc (29 tuổi, con trai ông Cường) chạy ra đuổi theo hai thanh niên.

Truy đuổi một đoạn khoảng 50 mét thì bất ngờ bị nhóm khoảng 10 thanh niên điều khiển 6 xe máy trên tay cầm nhiều loại hung khí quay lại tấn công khiến hai con trai và cháu nội ông Trí bị chém nhiều nhát ở đầu và tay, gục xuống.

Nghe tiếng kêu la, và âm thanh vang dội cả khu vực nhiều người dân trong xóm ùa ra thì nhóm côn đồ gây án liền tháo chạy bạt mạng ra hướng đường Đồng Tâm và “bỏ quên” một xe máy và một cây mã tấu.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra gia đình ông Trí cùng người dân chuyển những người bị thương đến Phòng khám đa khoa Anh Dũng trên đường Nguyễn Ảnh Thủ để sơ cứu.

Tưởng chừng như sự việc chỉ đến đây, thì bất ngờ khoảng 23 giờ tối cùng ngày nhóm thanh niên trên lại tiếp tục ùa nhau tới gây náo loạn tại phòng khám này.

Người cầm gạch, kẻ cầm dao chém 3 người thân của ông Trí. Chỉ trong 3 phút nhóm côn đồ hung hãn đã đập phá tanh bành khiến nhiều vật dụng, bàn ghế của phòng khám bị móp, bể…Nhiều người trong bệnh viện đa khoa một phen hoảng loạn (trong đó có 4 bệnh nhân khác đang cấp cứu tại đây).

Đập phá xong, nhóm người này rồ ga bỏ chạy.

Theo ông Trí, nguyên nhân ban đầu có thể do mâu thuẫn từ người cháu nội của ông là Nguyễn Chí Linh (22 tuổi) với nhóm thanh niên kia.


Theo đó, cách nay khoảng một tháng, trong lúc Linh đến nhà ông Trí chơi, thấy thanh niên chạy nẹt pô nên mới mắng là “có gì ra đường lớn chứ trong hẻm đừng nên ồn ào”. Thanh niên chạy xe nẹt pô không nói gì mà bỏ đi cho đến lúc gia đình ông bị truy sát.

Đến trưa 12/9, cháu nội ông Trí đã được xuất viện về nhà. Hai người con trai của ông Trí còn điều trị ở bệnh viện 115, trong đó ông Tâm bị chém ở đầu nhiều nhát vẫn nằm ở phòng hồi sức.

Sau khi tiếp nhận thông tin lực lượng CA quận Hóc Môn đã đến hiện trường để xử lý vụ việc, lấy lời khai.

Hiện vụ việc đang được lực lượng CA huyện Hóc Môn tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.

Phạm Nguyễn

Bình luận
vtcnews.vn