TP HCM: Người dân chen chúc du xuân ở khu vui chơi

Thời sựThứ Ba, 24/01/2012 05:59:00 +07:00

(VTC News) – Từ sáng mùng 2 Tết, người dân TP, dân các tỉnh lân cận đã kéo đến khu vui chơi Đầm Sen và Suối Tiên.

(VTC News) – Từ sáng mùng 2 Tết, người dân TP, dân các tỉnh lân cận đã kéo đến khu vui chơi Đầm Sen và Suối Tiên.

Ghi nhận của PV VTC News vào lúc 11h trưa ngày mùng 2 Tết cho thấy, tại Đầm Sen, các bãi giữ xe ở đây chật kín. Ngoài dân thành phố, nhiều người dân ở các khu vực lân cận như Đồng Nai, Long An, Cần Thơ, Sóc Trăng…cũng chọn Đầm Sen là điểm đến cho gia đình mình.  

Các nhân viên bán vé ước chừng, số vé vào cổng đã bán ra vào thời điểm 11h trưa mùng 2 Tết có thể đạt đến gần 10.000 vé.

Cho dù giá vé áp dụng dịp tết năm nay tại Đầm Sen đã tăng thêm 20.000 đồng so với năm ngoái (70.000 đồng/vé dành cho người lớn) nhưng dòng người xếp hàng mua vé vào cổng lúc nào cũng dài nườm nượp. Các bãi giữ xe của Đầm Sen năm nay không còn do lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM đảm trách, mà do tư nhân thầu lại nên giá vé gửi xe máy đã tăng đến 5.000 đồng/chiếc.

Lãnh đạo BGĐ Công viên Văn hóa Đầm Sen dự đoán, trong 3 ngày đầu tiên của năm mới, Đầm Sen sẽ có thể đón khoảng 70.000 người đến tham quan và vui chơi.

Năm nay, đón xuân Nhâm Thìn 2012, Đầm Sen xây dựng các chương trình với chủ đề “Lì xì chúc phúc – sung túc cả năm”, kéo dài từ ngày 28 Tết đến 14 Tết (21/1 - 5/2). Phố lì xì sẽ có những tiểu cảnh ngày Tết, các trò chơi dân gian, các sản phẩm lưu niệm.

Các nhân vật Phước, Lộc, Thọ  và Dế mèn sẽ giao lưu, chúc phúc và trao quà lì xì cho khách du xuân. Ngoài ra, khu du lịch Đầm Sen còn có đường hoa Sóng nước phương Nam kết hợp với khu tái hiện các hoạt động vui xuân, các trò chơi dân gian. Đến Đầm Sen trong thời gian này, khi mua mỗi vé vào cổng và vé trọn gói của trẻ em, khách tham quan sẽ được nhận một phần quà chúc phúc đầu năm.

Còn đối với khu Du lịch Suối Tiên, bắt đầu từ sáng mùng 2 tết, những nhân viên bán vé và bảo vệ tại đây đã phải làm việc hết công suất. Dự đoán, từ ngày mùng 3 trở đi, Suối Tiên sẽ còn thu hút đông đảo nhiều du khách hơn nữa.

Đón mùa xuân mới, Suối Tiên cũng tổ chức nhiều chương trình đặc sắc, hấp dẫn. Điểm nhấn là show diễu hành "Ngọc ngà châu báu thần tiên hội" bằng 20 đoàn xe được trang trí nhiều họa tiết, hoa văn rực rỡ với hình tượng ông Phúc - Lộc - Thọ - Tài. Du khách còn được khám phá nhiều trò chơi hấp dẫn, mạo hiểm, cảm giác mạnh như: Tàu lượn siêu tốc, đua xe tốc độ, bí mật Cổ Loa thành, bí mật rừng phù thủy, tháp du hành vũ trụ, câu cá sấu, công nghệ giải trí laser zone mới lạ.

Khác với Đầm Sen, do lượng khách quá đông nên cạnh khu du lịch này, các bãi giữ xe tư nhân đã mọc lên như “nấm”. Lượng người và xe đổ về quá đông nên các bãi giữ xe tha hồ chặt chém du khách. Trung bình mỗi lần vào gửi 1 chiếc xe gắn máy, khách phải trả từ 10.000 đến 30.000 đồng/lần.

Dù lực lượng bảo vệ của khu du lịch đã phát loa kêu gọi người dân gửi xe tại các điểm do Suối Tiên mở để không bị “chặt chém” nhưng do số chỗ quá hạn chế nên các bãi xe tư nhân tha hồ “làm ăn” đầu năm.

Một số hình ảnh người dân TP.HCM du xuân mà PV VTC News ghi nhận được trong ngày mùng 2 Tết:

Mới sáng mùng 2 tết, người dân đã nườm nượp đến với Đầm Sen du xuân. 

Hoa khoe sắc thắm rực rỡ trong ngày xuân tại Đầm Sen. 

Du khách chụp hình lưu niệm cùng với 3 ông Phúc, Lộc, Tho. 


 

Mới 11h trưa mùng 2 Tết, các bãi giữ xe tại Đầm Sen đã chật kín. 


 

Dòng người xếp hàng dài vào cổng Suối Tiên sáng mùng 2 Tết Nhâm Thìn. 

Rồng khổng lồ, linh vật năm Nhâm Thìn tại Công viên Đầm Sen. 

Thưởng thức bánh mứt và trà theo phong cách của người xưa tại Đầm Sen. 

Du khách hái lộc đầu xuân ở Đầm Sen. 

Biểu diễn võ thuật ngày xuân tại Đầm Sen. 

Thiếu nữ bán hoa ngày xuân được tái hiện lại tại Đầm Sen. 


Du khách đổ dồn về Suối Tiên chơi trong ngày đầu năm.

Người dân có cơ hội may mắn trúng nhiều phần quà giá trị trong ngày đầu năm tại khu du lịch Suối Tiên. 

Thắp nén nhang tưởng nhớ các vị vua Hùng tại Đền thờ vua Hùng ở Suối Tiên.


Tin, ảnh:Việt Dũng


Bình luận
vtcnews.vn