Tottenham thua đau, HLV Mourinho mỉa mai: Trọng tài không họp báo sau trận sao?

Bóng đá AnhThứ Hai, 15/03/2021 08:22:04 +07:00
(VTC News) -

HLV Mourinho phẫn nộ trước tình huống trọng tài Michael Oliver cho Arsenal hưởng phạt đền khiến Tottenham thua chung cuộc 1-2.

Dù được đánh giá cao hơn Arsenal và đang có phong độ tốt, nhưng Tottenham lại thua chung cuộc 1-2 ở trận derby London. Erik Lamela mở tỷ số cho Tottenham trong hiệp 1, trước khi Martin Odegaard và Alexandre Lacazette lần lượt ghi bàn giúp Arsenal hoàn tất cuộc lội ngược dòng.

Tình huống đá phạt đền của Lacazette gây tranh cãi khi HLV Jose Mourinho cho rằng trung vệ Davinson Sanchez chưa phạm lỗi với cầu thủ bên phía Arsenal. Từ phút 69 đến 74, trọng tài cũng rút hai thẻ vàng liên tiếp để truất quyền thi đấu của Lamela. Theo Mourinho, trọng tài Michael Oliver đã gặp may khi không phải ngồi trả lời phỏng vấn sau trận.

"Không có phỏng vấn sau trận cho trọng tài sao? Thật đáng tiếc", ông thầy người Bồ Đào Nha mỉa mai.

Tottenham thua đau, HLV Mourinho mỉa mai: Trọng tài không họp báo sau trận sao? - 1

Mourinho chỉ trích trọng tài Oliver. 

"Tottenham chơi tồi trong hiệp 1, tỷ số 1-1 không phản ánh đúng cục diện. Chúng tôi đã chơi rất kém. Trong hiệp 2, chúng tôi chỉ có cơ hội cải thiện những gì mình đã làm. Nhưng tôi có một câu hỏi cho trọng tài Michael Oliver, và câu hỏi ấy sẽ bất khả thi nếu ông ta không trả lời rằng tại sao ông ta lại thổi phạt đền". 

Mourinho cho rằng Tottenham đã chơi tốt ở nửa sau trận đấu, nhưng quyết định thổi phạt đền cho Arsenal và tước quyền thi đấu của Lamela đã lấy đi của đội khách mọi thứ.

"Trận đấu đang trong tầm kiểm soát ở hiệp 2 khi Tottenham hồi phục. Chúng tôi tạo ra cơ hội để nỗ lực chiến thắng, nhưng phải chịu một quả phạt đền và sau đó là thẻ vàng thứ hai cho Lamela.

Những gì tôi thấy từ băng ghế chỉ đạo có thể chỉ là cảm xúc ban đầu. Tôi đứng cách đó 40 hay 50m. Tôi chỉ thấy lại tình huống trên chiếc iPad của mình. Trọng tài là công việc rất khó khăn, thường là như vậy. Tôi không phàn nàn, nhưng khi tôi xem lại tình huống trên iPad, tôi thấy vậy đấy.

Nếu ai đó có quan điểm ngược với tôi, chắc người đó là một CĐV Arsenal đang sở hữu tấm vé xem bóng đá cả mùa. Đó là thứ duy nhất tôi chấp nhận bởi đó là quan điểm của họ bị đam mê chen vào. Còn lại, tôi không chấp nhận bất cứ quan điểm nào khác, bởi tình huống ấy quá rõ ràng", Mourinho nhấn mạnh. 

Tottenham thua đau, HLV Mourinho mỉa mai: Trọng tài không họp báo sau trận sao? - 2

Odegaard ghi bàn giúp Arsenal thắng ngược. 

"Nếu cầu thủ không thi đấu tốt hơn, đó là bởi vì họ không thể làm tốt hơn. Tôi thuộc về Tottenham, nên cũng như các cầu thủ, tôi có lỗi khi đội không đá tốt trong hiệp 1. Dù vậy, Tottenham đã cải thiện trong hiệp 2, đó là điều tốt nhất.

Các cầu thủ rất mệt, HLV mệt và có thể trọng tài cũng mệt. Tôi có kỷ lục không may mắn với trọng tài Michael Oliver trong vấn đề đá phạt đền khi tôi còn dẫn dắt Chelsea, Manchester United và bây giờ là Tottenham". 

Trận thua 1-2 trước Arsenal khiến Tottenham đứng nguyên ở vị trí thứ 7 với 45 điểm, kém suất dự Champions League cuối cùng do Chelsea nắm giữ với khoảng cách 6 điểm. Đội bóng của Mourinho đang chơi kém ở các trận cầu lớn mùa này khi thua cả Manchester City (0-3), Liverpool (1-3), Chelsea (0-1) và Arsenal. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn