Tottenham - Man City: Sắc xanh tràn hi vọng

Thể thaoChủ Nhật, 21/04/2013 10:00:00 +07:00

(VTC News) - Cả 2 đội sẽ phải làm tất cả những gì có thể để kiếm được 3 điểm ở trận này, nếu không, những hi vọng cuối cùng 1 trong 2 đều sẽ chính thức tắt hẳn.

(VTC News) - Với Spurs, đó là hi vọng được tham dự vòng sơ loại Champions League mùa tới. Còn với Man City thì là tham vọng bảo vệ ngôi vô địch Premier League của mình.


Đến trước vòng đấu này, Tottenham hiện đang kém Arsenal 2 điểm, tuy nhiên, Gà Trống vẫn còn đến 6 trận đấu từ đây cho đến cuối mùa giải trong khi Arsenal chỉ còn có 5. Điều đó có nghĩa là Spurs hoàn toàn có thể vượt lên và đánh chiếm ngôi vị thứ 4 trên bàng tổng sắp Premier League, thậm chí là cả Top 3, nơi mà Chelsea cũng chỉ có 61 điểm, hơn Arsenal 1 điểm.
Trên thực tế, nếu như Tottenham vẫn tràn trề hi vọng lọt vào top 3 thì đối thủ của họ, Man City lại đang mải miết chạy đua để giữ lại những tia hi vọng cuối cùng của mình.
Lúc này, Man United đã hơn họ đến 13 điểm, và chỉ cần thêm 6 điểm nữa, Quỷ Đỏ sẽ chính thức trở thành tân vương của Premier League cho dù Man City có toàn thắng từ đây cho đến cuối mùa. Nên nhớ, ngoại trừ Arsenal và Chelsea, MU hoàn toàn có thể kiếm được 9 điểm từ tay của Aston Villa, Swansea và Norwich.
Gareth Bale
Gareth Bale và các đồng đội vẫn còn hi vọng vào Top 3. 

Thế nên, trong một chừng mực nào đó, trận đấu này hoàn toàn có thể được xem là trận chung kết của cả Spurs lẫn Man City. Nếu thắng, họ vẫn sẽ tiếp tục tiến lên phía trước. Còn nếu hòa hoặc thua, mùa giải sẽ gần như khép lại với họ.
Tuy nhiên, nói là một chuyện, còn có kiếm được 3 điểm để tiếp tục nuôi tham vọng hay không lại là chuyện khác. Đặc biệt là Tottenham. Nên nhớ, Man City là một đối thủ hùng mạnh, và từ mùa giải 2010/2011 cho đến nay, họ vẫn chưa hề nếm mùi thất bại trước đội bóng thành Luân Đôn.
May cho Spurs khi ngôi sao Gareth Bale đã có thể ra sân trở lại vào đêm nay để hợp với bộ đôi Lennon, Sirgurdsson thành bộ ba chơi cao nhất trên hàng tiền vệ. Ở phía sau, làm nhiệm vụ càn quét và thu hồi bóng vẫn sẽ là cặp bài trùng Dembele - Paker. Trong khi ở hàng phòng ngự, trọng trách vẫn sẽ được trao cho bộ tứ Vertonghen - Dawson - Walker - Ekotto cùng với thủ môn Hugo Lloris. Đáng tiếc cho Spurs, tiền đạo kì cựu Jermain Defoe vẫn chưa bình phục chấn thương, thế nên Adebayor sẽ có cơ hội đối mặt với đội bóng cũ của mình, dù rằng anh đang có phong độ khá tệ.
Như vậy, thầy trò Mancini sẽ phải đối mặt với đội hình gần như là mạnh nhất của Andres Villas Boas. Nên nhớ, cũng với những cái tên như trên, đoàn quân của HLV người Bồ đã kiếm được 4 điểm trước MU sau 2 lần gặp nhau ở mùa này, một thành tích ấn tượng nếu như so sánh với chuỗi thành tích đối đầu với Quỷ Đỏ của Gà Trống.
Man City
Man City tràn trề cơ hội có được 3 điểm trước Spurs. 

Tuy nhiên, xét về tương quan lực lượng giữa 2 bên, thì như thế vẫn chưa đủ để các cổ động viên Spurs có thể hoàn toàn tự tin. Ngoài Sergio Aguero, HLV Mancini chắc chắn sẽ có trong tay đội hình mạnh nhất của mình với đầy đủ những hảo thủ hoàn toàn trên tài đối thủ như Tevez, Silva, Narsri trên hàng công và Yaya Toure, Barry cùng bộ tứ vệ quen thuộc ở hàng phòng ngự. Thay thế cho Aguero sẽ là Edin Dzeko, tiền đạo hiệu quả nhất Premier League hiện nay và là cái tên cực kì đáng chú ý với 5 bàn thắng vào lưới Tottenham trong 3 lần đối đầu gần nhất của 2 đội.
Rõ ràng sẽ là một trận đấu cực kì khó khăn cho thầy trò Villas Boas bởi họ không chỉ thua kém về mặt thành tích đối đầu, mà còn cả về tương quan lực lượng. Ưu thế duy nhất của họ vào lúc này chính là việc được thi đấu trên sân nhà White Hart Lane, nơi họ đã chôn vùi Liverpool và cả Arsenal ở mùa này. Thế nhưng, cũng chính tại đây, Man City đã hạ nhục Spurs đến 5-1 ở hồi đầu mùa giải năm ngoái. Trong khi đó, phong độ của Man City là hoàn toàn vượt trội với 4 trận thắng liên tiếp so với 3 trận hòa của đối thủ.
Thế nên, sẽ không có gì là quá bất ngờ nếu như Man City lại chiến thắng, còn Spurs, lại tiếp tục đánh mất những lợi thế trên con đường chinh phục top 3 của mình.
Dự đoán: Man City thắng 2-1.
Lê Thịnh
Bình luận
vtcnews.vn