Torres và ký ức Euro: Tuổi không đợi tài

Tổng hợpThứ Sáu, 01/06/2012 03:05:00 +07:00

Tám năm trước, tại Euro 2004, cầu thủ được mệnh danh là El Nino (đứa trẻ) được cả châu Âu ca ngợi là “tài không đợi tuổi”.

Tám năm trước, Fernando Torres dự vòng chung kết Euro 2004 với tư cách một trong những tài năng trẻ đáng chú ý nhất châu Âu. Khi đó, cầu thủ được mệnh danh là El Nino (đứa trẻ) được cả châu Âu ca ngợi là “tài không đợi tuổi”.
Ký ức cũ lại hiện về khi Euro lại đến. Euro 2004, Torres ở độ tuổi đôi mươi được chú ý vì mái tóc nổi bật (theo kiểu… quái dị) hơn là nhờ tài năng sân cỏ. TBN bị loại sớm ngay sau vòng bảng Euro 2004, khi đó mọi người cùng tự an ủi: trước sau khi El Nino cũng sẽ trưởng thành.

Không ai phủ nhận tài năng xuất chúng của Torres, nhưng gần 1 thập kỷ nhìn lại kể từ lúc El Nino xuất hiện trong bóng đá châu Âu và được Johan Cruyff ca ngợi là “có thể còn xuất sắc hơn cả Marco van Basten”. Phong độ chói sáng ở Atletico Madrid và những bàn thắng siêu hạng (trong đó có pha ghi bàn giống hệt bàn thắng kinh điển của Van Basten vào lưới Liên Xô ở chung kết Euro 1988) ngày càng khẳng định Torres có khả năng trở thành một trong những ngôi sao lớn nhất thế giới.
Rất tiếc, điều đó cho đến nay đã không trở thành sự thật. Torres mới thừa nhận anh may mắn khi được dự vòng chung kết Euro 2012. Torres nói lời cảm ơn Vicente Del Bosque dù HLV này từng cương quyết đẩy El Nino xuống ghế dự bị ở World Cup 2010. Del Bosque không có David Villa, trong khi Llorente, Negredo chưa khẳng định được năng lực trong màu áo đội tuyển. Bắt buộc, khi phải so bó đũa chọn cột cờ, Del Bosque không thể dửng dưng với Torres bất chấp phong độ kém cỏi của tiền đạo này cả trong màu áo CLB lẫn đội tuyển.
Torres năm nay đã 28 tuổi. Hai năm nữa, không biết cầu thủ này có còn được dự World Cup 2014 cùng tuyển TBN hay không. Thơì gian thấm thoát trôi nhanh, giật mình nghĩ lại Torres không thể không tự nhủ: tuổi không đợi tài, thời gian không bao giờ là người bạn đồng hành thân thiện đối với đời cầu thủ bóng đá đỉnh cao vốn khá ngắn ngủi.
Torres tự nhận mình may mắn. Rất nhiều danh thủ lừng tiếng hơn Torres nhưng cả đời không có nổi danh hiệu vô địch World Cup, Euro hay Champions League châu Âu. Torres đã có cả 3 danh hiệu cao quý ấy dù những đóng góp của anh không nhiều.
Ngoài bàn thắng duy nhất giúp TBN đánh bại Đức 1-0 ở chung kết Euro 2008, dấu ấn Torres để lại ở La Seleccion tại Euro 2004, World Cup 2006, Euro 2008 và World Cup 2010 khá nhạt nhòa, chính xác hơn là không xứng với tầm vóc của một tài năng cỡ Torres. Tại Chelsea, Torres gần như là “con số không” tròn trĩnh. The Blues bị chê phạm sai lầm lớn khi mua Torres với giá kỷ lục tại Anh là 50 triệu bảng, nhưng cầu thủ này gần như chẳng đóng góp được gì cho chiến tích giành cú đúp FA Cup, Champions League của Chelsea.   
Torres đã công khai để lộ ý định rời Chelsea nhưng bây giờ lại muốn ở lại vì Didier Drogba đã ra đi. May mắn lại đến với Torres, cả ở CLB cũng như ĐTQG. Euro 2012 là cơ hội để El Nino chứng tỏ anh xứng đáng với may mắn ấy. Người hâm mộ mong muốn thấy El Nino thật sự trưởng thành chứ không chỉ là Peter Pan mãi mãi chỉ muốn sống trong những thời khắc của trẻ thơ. Ở tuổi 28 vơí 1 vợ 2 con, dù có muốn Torres cũng không thể là El Nino (đứa trẻ) được nữa! 

Thethao24h
Bình luận
vtcnews.vn