Top 40 tài năng trẻ thế giới: Vui vẻ dự bị cho Tuấn Anh, Xuân Trường

Thể thaoChủ Nhật, 19/10/2014 02:24:00 +07:00

Phan Thanh Hậu tỏ ra rất ngạc nhiên khi được một tờ báo uy tín của Anh chọn vào danh sách 40 cầu thủ triển vọng nhất thế giới.

Phan Thanh Hậu tỏ ra rất ngạc nhiên khi được một tờ báo uy tín của Anh chọn vào danh sách 40 cầu thủ triển vọng nhất thế giới.

- Chào Phan Thanh Hậu, có thể chia sẻ cảm giác anh trở thành 1 trong 40 cầu thủ triển vọng nhất thế giới được không?


Thú thật là tôi không biết tin này, cho đến khi một số người bạn gọi điện báo tin. Cảm giác đầu tiên là hơi bất ngờ vì chẳng hiểu tại sao mình lại được chọn, trong khi có nhiều đồng đội ở U19 Việt Nam xuất sắc hơn tôi rất nhiều, ví dụ như Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn…

Thực tế, nhiều người đã đặt câu hỏi: Tại sao lại là tôi, thay vì ai đó?
Phan Thanh Hậu sẽ được đá chính nhiều hơn ở giải U21 Quốc tế Báo Thanh Niên (Ảnh: Hà Thành)
 Phan Thanh Hậu sẽ được đá chính nhiều hơn ở giải U21 Quốc tế Báo Thanh Niên (Ảnh: Hà Thành)

 - Ngay cả chúng tôi cũng bất ngờ và suy đoán tờ báo The Guardian đã nhầm lẫn. Thêm vào đó, clip đính kèm không phải của anh mà là Công Phượng?


Bản thân tôi còn không tin nữa, nói gì người khác. Tôi thấy hơi bối rối với thông tin này!


 

Tôi cảm thấy mình chưa bằng họ (Tuấn Anh, Xuân Trường) được. Nếu có phải ngồi dự bị cho họ, tôi cũng vui vẻ và bằng lòng.
Phan Thanh Hậu
 
- Nhưng nhà báo John Duerden đã khẳng định rằng: “The Guardian không hề nhầm lẫn”. Vậy anh nghĩ gì?

 
Tôi rất quan tâm đến chuyện này và đã theo dõi sát sao xem thực hư thế nào, liệu các nhà báo có nhầm lẫn không? Theo những gì họ viết trên báo thì người đó chính là tôi, và theo như cách miêu tả thì không thể nhầm lẫn tôi với ai được. Tôi cảm thấy rất vui.

- Rất nhiều người đã nghĩ ở đây có sự nhầm lẫn là bởi tại VCK U19 châu Á 2014, anh chỉ mới có một màn trình diễn khá ấn tượng trong trận đấu với U19 Nhật Bản…

Lần đầu tiên được BHL tin tưởng cho đá chính, tôi cảm thấy mọi thứ khá ổn, chỉ tiếc là chúng tôi đã không giữ được tỷ số sau bàn gỡ hòa. Có lẽ, họ chấm tôi từ trận đấu này cũng nên.


- Hãy nói về chuyên môn một chút. Anh gia nhập lò HAGL - Arsenal JMG như thế nào?

Năm 2009, tôi tham gia tuyển sinh ở Đà Nẵng. Lúc ấy, thấy có hàng ngàn thí sinh tham gia khiến tôi bị choáng thật sự. Bố tôi an ủi: Thôi ta đi du lịch cũng được con à. Sau 3 vòng thi, cuối cùng tôi trúng tuyển, và là người duy nhất ở cụm thi này được lên Hàm Rồng ăn tập.
Phan Thanh Hậu(11) đá chính trận U19 Việt Nam-U19 Nhật Bản (Ảnh: Nhạc Dương)

- Bạn anh kể rằng, Phan Thanh Hậu “dị” lắm, ví dụ: Hậu đá bóng bằng chân trái, ăn cơm tay phải nhưng cầm bút viết tay trái…

(Cười) Họ để ý tôi kỹ quá, tôi cũng chẳng biết làm sao tôi lại có nhiều sự “tréo ngoe” như thế. À, mà giá như đá bóng chân phải cũng giống như chân trái nhỉ!


- Chưa hết, anh còn được gọi là “vua sức bền” của Học viện HA.GL – Arsenal JMG và U19 Việt Nam. Nhưng nhìn anh cũng mong manh nhỉ.
 
Tôi ăn uống cũng bình thường. Bề ngang thì mấy năm nay chẳng có gì thay đổi vẫn còm nhom. Với chiều cao từ năm 2012 đến nay, tôi thấy mình cao lên rất nhiều. Còn chuyện chạy khỏe, thú thực là tôi cũng không biết nguyên do, có lẽ tôi có tố chất của một VĐV marathon (cười).


-Anh chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm, đúng vào vị trí của hai đàn anh Xuân Trường và Tuấn Anh vốn rất xuất sắc. Cơ hội nào cho anh ở tương lai?

Họ là những tấm gương cho tôi học hỏi. Tôi cảm thấy mình chưa bằng họ được. Nếu có phải ngồi dự bị cho họ, tôi cũng vui vẻ và bằng lòng.
 Phan Thanh Hậu (11) là học viên khóa II của học viện HAGL Arsenal JMG
(Ảnh: Nhạc Dương)

-HLV Guillaume Graechen nhận xét rằng: “Nếu anh tăng thêm khoảng 10kg, thì các đồng đội của anh sẽ có một đối thủ nặng ký trong đội hình chính”…

Tôi không biết nữa, giờ chỉ phấn đấu hết mình thôi, hy vọng sắp tới tập nhiều hơn, người sẽ “dày cơm” ra.

- Anh có thể chia sẻ đôi điều với độc giả về cuộc sống, gia đình, bạn bè…

Nhà tôi có 3 anh em. Bố tôi không còn khỏe, còn mẹ phải chạy chợ nuôi cả gia đình. Hoàn cảnh nhà tôi rất bình thường nhưng tôi luôn cảm thấy rất hạnh phúc vì nhận được sự quan tâm của tất cả mọi người.

- Chúng tôi đang tò mò không biết khi trở về gia đình, về Quảng Ngãi, anh “được đón tiếp” như thế nào khi đã có chút tên tuổi?


Về gia đình thì tôi là con út trong nhà thôi, đi đâu cũng phải xin phép bố mẹ, anh chị rồi mới được đi. Có một chút ái ngại là bây giờ về nhiều người nhận ra, họ chạy đến xin chụp hình, nhưng thôi kệ…
 
- Nhân nói chuyện fan, không biết anh có như các đồng đội khác, vây quanh là “hot girl” không?


(Cười) Hot girl là gì cơ…


- Câu hỏi cuối cùng, bây giờ anh đã có đồng ra đồng vào khi tham dự các giải đấu cùng U19 Việt Nam. Vậy anh sẽ tiêu xài những đồng tiền đó như thế nào?

Hầu hết tôi đều gửi về cho gia đình. Ngôi nhà ở Quảng Ngãi một phần được góp từ công sức đi đá bóng của tôi. Vậy nên, bố vẫn gọi và đùa rằng: Nhà con trai đóng cổ phần nhiều nhất nên muốn đập gì, xây gì, hay làm sao cũng được. Tất nhiên, cũng giữ lại một phần cho cá nhân, dành dụm mua cái máy tính, điện thoại…
Màn trình diễn của Phan Thanh Hậu trong trận gặp U19 Nhật Bản

Theo Bongda+
Bình luận
vtcnews.vn