Tổng thống Venezuela chỉ đích danh chủ mưu vụ ám sát hụt

Thế giớiChủ Nhật, 05/08/2018 10:19:00 +07:00

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cáo buộc người đồng cấp Colombia đứng sau vụ ám sát hụt ông trong lễ kỷ niệm 81 năm thành lập lực lượng Phòng vệ Quốc gia Venezuela.

"Tôi tin rằng Tổng thống Colombia Jose Manuel Santos đứng đằng sau vụ tấn công này", ông Maduro viết trên Twitter 2 giờ sau vụ ám sát hụt, đồng thời tiết lộ một số đối tượng tình nghi đã bị bắt giữ. Ông Santos là người thường xuyên chỉ trích người đồng cấp Venezuela và khẳng định ông Maduro sẽ sớm phải rời bỏ chiếc ghế quyền lực. 

Nhà lãnh đạo Venezuela cùng với đó cho biết nhiều trong số những kẻ tài trợ và lên kế hoạch đang sống ở Florida, Mỹ. 

"Tôi hy vọng chính quyền Tổng thống Trump sẽ sẫn sàng chống lại các nhóm khủng bố tấn công các nước hòa bình trong lục địa của chúng ta, trong trường hợp này là Venezuela", ông Maduro nhấn mạnh. 

Juan_Manuel_Santos

Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos. (Ảnh: REX)

Trong một diễn biển mới nhất, một nhóm tự xưng là "Người lính Áo thun" bất ngờ đứng ra nhận trách nhiệm vụ tấn công, khẳng định các thành viên của nhóm đã dự định điều khiển 2 máy bay không người lái chở đầy chất nổ tấn công ông Maduro nhưng các binh sỹ chính phủ đã bắn hạ trước khi chúng kíp tiếp cận "mục tiêu". Giới chức Venezuela chưa đưa ra bình luận về thông tin này. 

Chính phủ Venezuela khẳng định vụ nổ làm gián đoạn lễ kỷ niệm 81 năm thành lập lực lượng Phòng vệ Quốc gia Venezuela là hành động tấn công nhằm vào Tổng thống nước này.

Video: Tổng thống Venezuela bị máy bay không người lái ám sát hụt

Trong đoạn video ghi lại sự kiện được phát sóng trực tiếp, ông Maduro đang đứng cạnh vợ và một số quan chức cấp cao thì bất ngờ ngước lên trời sau khi xuất hiện một âm thanh lạ. Các binh sỹ đang xếp thành hàng sau đó di tản khỏi vị trí trong khi nhiều tiếng la hét được nghe thấy. 

Tổng thống Maduro và các quan chức Venezuela sau đó đã được sơ tán đến nơi an toàn và không hề hấn gì. Tuy nhiên, 7 binh sỹ đã bị thương sau âm mưu ám sát hụt này. 

Vụ ám sát xảy ra trong bối cảnh Venezuela đang chìm trong cuộc khủng hoảng về kinh tế, chính trị trong khi phe đối lập cáo buộc chính phủ của ông Maduro ngày càng độc đoán.

Hồi tháng 6/2017, vào thời điểm phong trào biểu tình phản đối chính phủ đạt đỉnh điểm, một cựu chỉ huy thuộc cơ quan điều tra và tình báo Venezuela đã đánh cắp trực thăng, phóng lựu đạn vào một tòa nhà chính phủ sau khi bị tiêu diệt trong một cuộc đấu súng với cảnh sát. 

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn