"Tuyển Pháp bây giờ toàn những thứ rác rưởi và ngu dốt"

Tổng hợpThứ Ba, 26/06/2012 03:00:00 +07:00

(VTC News)- Bầu không khí bóng đá Pháp sau thất bại tại Euro càng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết với những lời chỉ trích mới đây của cựu danh thủ Larque.

(VTC News) - Bầu không khí bóng đá Pháp sau thất bại tại Euro 2012 càng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết với những lời chỉ trích mới đây của cựu danh thủ Larque.

Không những thể hiện một màn trình diễn kém cỏi trong trận thua TBN ở tứ kết, đội tuyển Pháp còn tạo ra những hình ảnh xấu trước người hâm mộ với những vụ lộn xộn nơi phòng thay đồ, hay thái độ thù địch của một số cầu thủ với giới truyền thông. Giống như tại World Cup 2010, sau thất bại trên sân cỏ là vô số những rắc rối bên ngoài sân cỏ của các thành viên Les Bleus.


Liệu Blanc có trị nổi Nasri? 

Mọi chuyện tệ đến mức mà cựu danh thủ tuyển Pháp Jean-Michel Larque đã phải thốt lên: “Mức độ tài năng và kiến thức ở đội tuyển giờ đã xuống đến mức thê thảm. Les Bleus bây giờ toàn những thứ rác rưởi và ngu dốt”. Larque từng là đội trưởng đội tuyển áo lam trong giai đoạn đầu những năm 70 của thế kỷ trước, và ông đã chọn nghiệp phóng viên sau khi giải nghệ năm 1982. Có thể hiểu được nỗi tức giận ấy của Larque, nếu ta nghe thấy những gì Samir Nasri đã nói với giới báo chí sau trận thua Tây Ban Nha.

Khi nhận được một câu hỏi đơn giản từ phóng viên sau trận, tiền vệ của Man xanh đáp lại: “Chúng mày đang tìm kiếm cái khốn kiếp gì vậy, lại muốn gây sự phải không?” Khi người phóng viên nhún vai một cách khiêm nhường, Nasri lại tiếp tục: “Chết đi thằng khốn nạn”.
Sự thù địch của Nasri với giới truyền thông bắt đầu từ trước khi Euro 2012 khởi tranh, khi họ liên tục chỉ trích phong độ kém cỏi và thái độ của tiền vệ này tại đội tuyển. Sau bàn thắng vào lưới tuyển Anh ở trận mở màn, Nasri ăn mừng bằng cách đưa tay lên che miệng và hướng về phía đường pitch, như một dấu hiệu bảo báo chí hãy “ngậm miệng lại”.


Màn ăn mừng khiêu khích của Nasri sau bàn thắng vào lưới ĐT Anh. 

Trước thái độ ngang ngược của Nasri, HLV Laurent Blanc đã phải lên tiếng. “Có vấn đề giữa Nasri và giới truyền thông. Nếu đúng là cậu ấy đã nói những lời ấy, chúng tôi thật xấu hổ và lấy làm tiếc. Nó ảnh hưởng không chỉ đến cá nhân mà là hình ảnh của cả đội tuyển. Tôi đã nói chuyện với Nasri về chuyện này, nhưng có vẻ như không mấy tác dụng”. Nhiều khả năng, cựu cầu thủ của Arsenal sẽ phải lĩnh án phạt nặng sau sự việc này.

Rắc rối nội bộ dường như đã trở thành “truyền thống” của người Pháp ở mỗi giải đấu lớn họ tham dự. Năm 1988, tiền đạo Eric Cantona từng gọi ông thầy Henri Michel của mình là “một túi đầy phân” trên truyền hình quốc gia khi bị loại khỏi đội tuyển, dù trước đó 1 năm chính ông này là người trao cho King Eric cơ hội được lần đầu tiên khoác áo Les Bleus. Cantona sau đó bị treo giò 1 năm và chỉ được trở lại đội tuyển khi Platini thày Michel ngồi vào ghế chỉ đạo.


Cantona từng bị treo giò vì "vô lễ" với HLV trưởng đội tuyển. 

Larios, ngôi sao của CLB St Etienne từng thống trị bóng đá Pháp những năm 70 của thế kỷ trước, từng bị loại khỏi đội tuyển vì “nghi án” ngoại tình với vợ của Michel Platini. Dĩ nhiên, với tài năng và tầm ảnh hưởng của Platini, Larios không bao giờ có cơ hội trở lại với màu áo lam nữa. Còn mới đây nhất, Nicolas Anelka cũng từ bị đuổi về nước tại World Cup 2010 khi công khai chỉ trích mạnh mẽ ông thầy Domenech.

Đà Giang

Bình luận
vtcnews.vn