Tuyển Anh hậu Euro: Sẽ học theo người Đức

Tổng hợpThứ Tư, 27/06/2012 10:20:00 +07:00

Hodgson đã hứa hẹn tuyển Anh có thể như… tuyển Đức. Sự thực là Jurgen Klinsman, sau đó là Joachim Loew đã cách mạng nhân sự ở đội bóng của mình từ 2006.

Chúng ta có những lý do để lạc quan, bởi có những cầu thủ còn đang ở lứa tuổi U21 và tôi sẽ chú ý xem họ chơi thế nào tại Olympic sắp tới”, Roy Hodgson hứa hẹn một cuộc cách mạng đội hình, khi hướng đến World Cup 2014. Đời HLV nào của tuyển Anh cũng làm vậy, sau khi đón nhận từng thất bại ở mỗi lần tham gia. 

Tuyển Anh sẽ bắt đầu chiến dịch VL World Cup 2014 bằng trận đấu với Moldova vào ngày 07/9, chỉ 3 tuần sau khi mùa Premier League khởi tranh trở lại. Hodgson đã bắn đi tín hiệu lạc quan cho nhiều cầu thủ trẻ, dù Steven Gerrard khẳng định vẫn muốn giữ băng đội trưởng, trong khi không có dấu hiệu nào cho thấy John Terry sẽ từ giã Tam sư, ngay cả khi phiên tòa ngày 08/7 có bất lợi với trung vệ Chelsea đến đâu.

Roy Hodgson “cách mạng” Tam sư 

Thế hệ Gerrard, Terry, Ashley Cole… với gạch nối là những Scott Parker, Glen Johnson, Stewart Downing… chắc chắn không phải là thế hệ Vàng. Vấn đề là, ngay cả khi Fabio Capello thất bại tại Nam Phi 2010, và trước đó là Steve McClaren với Euro 2008, người ta tưởng đó là dấu chấm hết cho sự nghiệp quốc tế của không ít người trong số họ - điều đó đã không xảy ra! Hiển nhiên, Hodgson có trong đầu những cái tên như Jack Wilshere, Tom Cleverley, Adam Johnson, Daniel Sturridge, Josh McEachran…, cùng với Phil Jones, Chris Smalling, Kyle Walker đã nằm trong kế hoạch của Roy từ trước. 

Trận tứ kết với Italia cho thấy điểm yếu của Tam sư không chỉ nằm ở vấn đề “thần kinh… yếu” khi đối mặt với nỗi ám ảnh “cái chết trên chấm phạt đền”, hay việc Wayne Rooney chơi dưới phong độ, mà còn là sự khác biệt về đẳng cấp, đặc biệt là ở hàng tiền vệ. “Jack Wilshere sẽ là Andrea Pirlo của tuyển Anh trong tương lai, sau những gì anh đã thể hiện trong màu áo Arsenal, xét cả về khả năng chuyền bóng, nhãn quan chiến thuật và khả năng tung ra những đường chuyền ‘giết chết’ trận đấu”, Jamie Redknapp, cựu danh thủ Anh nhận định.

Vấn đề là Jack có bình phục chấn thương mắt cá chân và lấy lại nền tảng thể lực như trước, hay không? Hiện tại, Arsenal vẫn cân nhắc việc đưa tiền vệ 20 tuổi này vào danh sách du đấu Viễn Đông trước mùa giải mới. Và không ai chắc anh sẽ lấy lại phong độ như xưa.

Bao nhiêu người trong số họ sẽ được Hodgson giữ lại ?


Vấn đề với những gương mặt trẻ khác của BĐ Anh là họ có cơ hội ra sân, khi mà sự cạnh tranh ở các CLB ngày càng khốc liệt. Cleverley sẽ phải nỗ lực gấp bội để cạnh tranh với Shinji Kagawa tại M.U, tương tự là Johnson với Samir Nasri, David Silva ở Man City, trong khi McEachran thậm chí có thể bị đẩy đi học việc thêm một mùa giải nữa. 

Hodgson đã hứa hẹn tuyển Anh có thể như… tuyển Đức. Sự thực là Jurgen Klinsman, sau đó là Joachim Loew đã cách mạng nhân sự ở đội bóng của mình từ 2006. Họ tham dự World Cup 2010 với một đội hình có độ tuổi trung bình trẻ nhất giải. Loew đặt niềm tin vào những Mesut Ozil, Thomas Muller, Marko Reus, Mario Goetze, Marko Marin, Andre Schurrle… Liệu Roy Hodgson có dám làm điều tương tự?


Thành Lương (Thể thao 24h)

Bình luận
vtcnews.vn