Thua trận, Nasri nổi cáu thóa mạ phóng viên

Tổng hợpChủ Nhật, 24/06/2012 01:00:00 +07:00

(VTC News)- Thất bại thảm hại trước Tây Ban Nha còn được tô đậm bởi rắc rối tiếp theo mà Nasri mang tới.

(VTC News)- ĐT Pháp đã kết thúc hành trình tại Euro 2012 theo một cách thực sự tồi tệ. Thất bại thảm hại trước Tây Ban Nha còn được tô đậm bởi rắc rối tiếp theo mà Nasri mang tới.
Còn nhớ, sau khi ghi bàn vào lưới tuyển Anh ở trận mở màn, Nasri đã giơ kí hiệu "câm mồm" nhắm vào cánh truyền thông xứ sở lục lăng nhằm đáp trả những chỉ trích mà họ dành cho anh trước giải. Đêm qua, tiền vệ này tiếp tục không giữ được bình tĩnh và đã có những lời lẽ thóa mạ một phóng viên của AFP khi anh này đề nghị được phỏng vấn về trận đấu vừa diễn ra.

Nasri gây thất vọng lớn ở Euro 2012

"Đồ con hoang. Đấy, ông đi đi và viết lên báo là tôi nói như thế đấy. Báo chí chỉ toàn viết những thứ "thối tha".

Vụ việc này ngay lập tức gây ra làn sóng phản ứng dữ dội trong báo giới Pháp. Người hâm mộ nước này cũng không thể chấp nhận cách hành xử đó của ngôi sao Man City. Liên đoàn bóng đá nước này hứa sẽ điều tra và đưa ra án phạt thích đáng dành cho Nasri.

Rõ ràng, HLV Laurent Blanc đã không thể ngăn chặn cơn sóng ngầm trong nội bộ Les Bles sau thất bại 0-2 trước Thụy Điển. Bản thân ông cũng có va chạm với Hatem Ben Arfa còn Alou Diarra và Nasri thì chẳng ngại ngần tặng nhau những lời lẽ chẳng lấy gì làm dễ chịu.

Kết quả, ba tiền vệ kia bị gạt khỏi danh sách đá chính từ đầu khiến tuyến giữa của tuyển Pháp đã thiếu lại càng yếu, chậm chạp, khô cứng và chẳng có nổi chút ít động lực để sáng tạo. Đó cũng là nguyên nhân chính dẫn tới trận thua tâm phục khẩu phục của Gà trống thành Gaulois dù phát biểu sau trân, Laurent Blanc khẳng định vẫn có rất nhiều phương án để đánh bại Tây Ban Nha.

Chỉ tiếc, Pháp đã không có đủ sức lực cũng như tâm trí để làm nên điều kì diệu đó.



Nhạc Dương
Bình luận
vtcnews.vn