Siêu mẫu Hà Anh và những ân oán ngoài trang sách

Tổng hợpThứ Năm, 14/11/2013 11:39:00 +07:00

Cuốn sách là những mẩu tự sự lãng mạn, nhẹ nhàng nhưng sâu sắc chia sẻ về ước mơ, về những trải nghiệm và quyết tâm mãnh liệt...

Mới ra mắt cuốn sách đầu tay, Hà Anh được đông đảo các bạn trẻ và phụ huynh các em học sinh cổ vũ nồng nhiệt bên cạnh chút tiếc nuối của báo giới và đôi lời miệt thị, dè bỉu của ai đó thiếu thiện chí. Hà Anh đã dành cho chúng tôi cuộc trò chuyện về những "ân oán" ngoài trang sách. 

au những ngày tháng miệt mài làm việc trực tiếp với ekip thiết kế của nhà xuất bản, siêu mẫu Hà Anh đã cho ra mắt cuốn sách đầu tay hoàn hảo cả về hình thức, nội dung và đúng “phom” dáng một cuốn sách sang trọng, mở đầu cho dự án tủ sách VIP dành cho các ngôi sao của nhà xuất bản này.

 

Khác với mường tượng của nhiều người, cuốn “Là tôi, Hà Anh” không nhằm đi sâu khai thác đề tài ăn khách hiện nay: hành trình “lột xác” của một cô gái bé nhỏ, thông minh, đoạt giải thưởng đầu tiên cho nhan sắc: “Top 10 Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh” và dần trở thành một siêu mẫu Quốc tế với nhiều danh hiệu trong các cuộc thi nhan sắc Thế giới; Những đắng đót, tức giận muốn phanh phui mọi hiềm tỵ phía sau sàn diễn và danh tiếng… 
Cuốn sách là những mẩu tự sự lãng mạn, nhẹ nhàng nhưng sâu sắc chia sẻ về ước mơ, về những trải nghiệm và quyết tâm mãnh liệt để trở thành một phụ nữ “ước ao cho mình một thế giới”.

Không hằn học với BTC Vietnam Next Top Model
Chị có buồn khi nói rằng một số người thất vọng vì tưởng được đọc một cuốn tự truyện mini lật tẩy những mặt trái của sàn diễn thời trang, nơi còn quá nhiều bí ẩn với công chúng?
Tôi không thất vọng nếu không nói rằng tôi tự hào và hạnh phúc khi cầm cuốn sách trên tay bởi tôi tin rằng cuốn sách là những câu chuyện nhỏ về cuộc đời tôi và Showbiz, nhưng hàng triệu cô gái trẻ có thể nhìn thấy họ trong tôi và thấy những trăn trở của tôi trong những trăn trở, chia sẻ của họ qua những gì tôi viết.

Câu chuyện gây xôn xao dư luận trước khi chị phát hành sách lại vẫn là một scandal khi dấy lên thông tin chị mượn Vietnam Next Top Model để câu khách?
Ai đó đã nói với tôi rằng BTC cuộc thi này đang “tố” tôi và nhân chuyện tôi ra sách để vin vào mà nói. Tôi nghĩ điều này không quá trầm trọng nhưng tôi phải đưa tình tiết này vào để làm rõ những vấn đề còn chưa rõ ràng, đó là trách nhiệm với những ai yêu quý tôi, với những bạn trẻ là “fan” hâm mộ của tôi.

Có nhiều đồn thổi về việc chị tăng cát- sê gấp đôi mùa thứ hai?
Tôi chỉ muốn trao đổi về những vấn đề liên quan tới cá nhân tôi, còn những vấn đề liên quan tới ekip BGK thì xin hẹn một dịp khác. Tuy nhiên, tôi phải cảm ơn những người bạn cùng ngồi ghế nóng với tôi mùa đầu tiên đó. Họ là những người thông minh, làm việc có trách nhiệm và chuyên nghiệp. Chúng tôi đã đưa ra những thỏa thuận xứng đáng với những gì mà chúng tôi đã cống hiến cho chương trình.

 

Còn nhiều đồn thổi khiến công chúng tò mò như việc họ đã mời một nữ giám khảo khác thay thế nhưng cô này đưa ra mức cát- sê gấp 4 lần mức cát- sê chị yêu cầu cho mùa sau, hẳn là chị biết nhưng không có chứng cớ xác đáng để đưa vào hay chị thực sự không hằn học, ăn thua như chị từng nói?
Những gì tôi đưa vào cuốn sách là tôi đã cất nhắc kỹ, không phải vì tôi sợ kiện tụng hay sợ nói ra sự thật mà tôi nghĩ mình phải chọn lọc chi tiết và viết sao cho vừa vặn. Thậm chí, ngay giữa “tâm bão”, khi cả một tập thể, một BTC nhiều quan hệ và chắc không thiếu chiêu làm việc với truyền thông, họp tại một khách sạn sang trọng về vụ việc liên quan đến tôi, hẳn nhiên tôi bé nhỏ giữa showbiz nhiều thị phi và cạm bẫy sẽ phải sợ rúm. Nhưng nhiều người quanh tôi ngạc nhiên khi thấy tôi xinh đẹp và duyên dáng, tai nghe nhạc, miệng hát nhè nhẹ theo ca khúc yêu thích khi chờ chuyến bay cho một kỳ nghỉ lãng mạn bên bờ biển. Tính cách của tôi là thế, tôi không hằn học và chỉ tập trung quan tâm tới mục đích chính trong hành trình của mình thôi.

Sẽ tiếp tục cho ra những cuốn sách chuyên sâu về giới tính và hậu trường showbiz.
Chị có cho rằng mình đã may mắn với lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ này?
Tôi nghĩ là tôi đã gặp may mắn khi được làm việc với những con người có tầm nhìn và có đầu óc tân tiến, dám đi đầu, tiên phong trong lĩnh vực của mình. Không phải nhà xuất bản nào trong thời điểm kinh tế khó khăn này cũng dám bỏ tiền ra đầu tư một cuốn sách đẹp và sang trọng như vậy. Tuy nhiên, chúng tôi làm việc dựa trên sự thỏa thuận và hợp tác nên không có ai phải chịu ơn ai cả.

 Và hành trình tiếp theo trong sự nghiệp của chị là trở thành một nhà văn?
Ồ, không, hiện tại tôi không có ý nghĩ sẽ trở thành một nhà văn bởi đã có quá nhiều văn sĩ rồi. Tôi nghĩ độc giả cần hơn với những trải nghiệm thực tế của tôi mà tôi nghĩ rằng không phải nhà văn nào cũng có được hay sáng tạo hay bằng. Những người mẫu chưa cần phải chau chuốt câu từ, chỉ cần nói lên đời sống và những câu chuyện, cảm xúc thật của họ trong nghề đã có một sức hút rồi.

 

Đại diện nhà sách và bản thân chị trong buổi họp báo ra mắt có hé lộ rằng tủ sách sẽ tiếp tục cho ra mắt những cuốn sách về cuộc đời, sự nghiệp và hậu trường của các ngôi sao, chắc rằng trong thời gian tới chị sẽ tiếp tục cộng tác để cho ra đời những cuốn sách khác?
Vâng, những chia sẻ của tôi về tình yêu, giới tính, sự ứng xử của phụ nữ trong cuộc sống đã thu hút được đông đảo độc giả trên trang cá nhân và qua tìm hiểu nhà sách muốn tôi tiếp tục cho ra mắt những ấn phẩm tương tự. Có thể đi sâu vào đề tài làm đẹp hay hậu trường…
Đừng hiểu sai sự hờn dỗi của Bobby Chinn là ghen

Chị có cho rằng Bobby đã kìm chế… cơn ghen của anh ấy bằng việc tỏ ra hờn giận khi chị có thể viết cả trang về người yêu cũ là phi công mà chỉ cho anh ấy có… 3 câu trong cả một cuốn sách dày?
Không phải vậy đâu, Bobby không phải là con người nhỏ nhen như thế, anh ấy rất khôi hài và cư xử như một người đàn ông. Anh ấy hiểu tính chất công việc của tôi cũng như tính cách, quan niệm sống, cách ứng xử của tôi với xung quanh nên chưa bao giờ anh ấy phải tỏ ra ghen tuông như vậy.

Bây giờ, chị có thể tiết lộ lý do thực sự vì sao chị lại nhấc cái ảnh duy nhất của hai người ra khỏi cuốn sách?
Tôi đã giải thích với Bobby và anh ấy đã hiểu ra vấn đề, tuy nhiên anh ấy là người dí dỏm và biết làm cho câu chuyện sinh động hơn nên anh ấy đã nói về chi tiết đó. Còn lúc nâng lên hạ xuống tấm hình tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Bởi dù là một cô gái có quan điểm hiện đại nhưng tôi vẫn giữ nhiều tư tưởng truyền thống. Bây giờ chúng tôi đang yêu nhau, nếu để lại những kỷ niệm và viết những bài lãng mạn thì phù hợp nhưng đưa ảnh vào nó sẽ là một câu chuyện khác… Có lẽ bạn hiểu, tôi chưa chắc chắn một điều gì cho tới ngày chúng tôi chính thức kết hôn.

Tự nhận mình là một cô gái đào hoa và hoài niệm về những người yêu cũ như một cái “NỢ” tình duyên, có khi nào chị nghĩ Bobby sẽ trở thành một hoài niệm trên trang sách và tới lúc chị lại nâng lên hạ xuống một bức hình của người đàn ông khác?
Tôi không mong là như vậy. Cũng như mọi cô gái, khi bắt đầu yêu ai đó mình đều muốn được chung sống tới cuối đời và mãi mãi hạnh phúc. Nhưng tôi đâu dám nói trước điều gì. Hiện tại tôi trân quý những giây phút ngọt ngào bên cạnh Bobby dù khoảng cách địa lý và những khác biệt về công việc, văn hóa giữa chúng tôi vẫn khiến một số bạn bè ái ngại.

Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!

Thục Nhi
Bình luận
vtcnews.vn