Pháp-Tây Ban Nha: Những con "gà gỗ"

Tổng hợpThứ Bảy, 23/06/2012 08:20:00 +07:00

Pháp đang đi lại vết xe đổ của World Cup 2010 khi để ngọn lửa mâu thuẫn bùng phát trong nội bộ đội tuyển. Liệu họ có đủ khả năng biến TBN thành cựu vương.

Pháp đang đi lại vết xe đổ của World Cup 2010 khi để ngọn lửa mâu thuẫn bùng phát trong nội bộ đội tuyển. Liệu họ có đủ khả năng biến Tây Ban Nha thành cựu vương ?

1. Giới công chức thỉnh thoảng vẫn hay nhắc nhau bằng những câu chuyện ngụ ngôn hiện đại. Một trong số đó là chuyện về Gà tây và Bò tót.


Chuyện rằng: "Gà tây nói chuyện với Bò tót. "Tao muốn lên ngọn cây đó, nhưng hiềm một nỗi là không đủ sức" - Gà tây thở dài.

"Ô, sao mày không ăn phân của tao nhỉ, giàu dinh dưỡng lắm đấy" - Bò đáp.

Sau đó, Gà tây ăn phân bò và đúng là phân bò giúp nó bay lên cành thấp nhất của cái cây.

Hôm sau, nó ăn thêm, và nhờ đó leo được lên cành cao hơn. Cuối cùng, sau nửa tháng, nó đã lên được đến ngọn cây.

Nhưng ngay sau đó, nó bị một nông dân phát hiện và .. pòm. Anh ta bắn chết Gà.

Bài học rút ra là: phân bò – hay có thể hiểu là sự ngu ngốc- có thể giúp bạn lên vị trí cao, nhưng không giúp bạn trụ vững ở đó.

 

2.Câu chuyện trên là của ...Tây. Còn đây là câu chuyện phương Đông

Nam Hoa Kinh của Trang Tử kể:

Tuyên Vương sai Kỷ Sảnh nuôi gà đá. Được mười hôm, vua hỏi. Kỷ Sảnh thưa: "Chưa được, gà hăng lắm! Chưa thấy gà khác, nó đã muốn đá rồi!"

Cách mười hôm nữa, vua hỏi. Kỷ Sảnh thưa: "Chưa được, gà còn hăng! Mới thoáng thấy bóng gà khác, nó đã muốn đá rồi!"

Cách mười hôm nữa, vua hỏi. Kỷ Sảnh thưa: "Chưa được, gà còn hơi hăng, trông thấy gà khác đến gần, nó đã muốn đá rồi!"

Cách mười hôm nữa vua lại hỏi. Kỷ Sảnh thưa: "Được rồi! Gà bây giờ thấy gà khác đến gần, nó cũng đứng im lìm, trông như gà gỗ, mà thực, có đủ các ngón. Gà khác trông thấy nó là đã sợ, phải lùi chạy ngay!".

3. Đội tuyển Pháp vẫn được coi là những chú gà trống Gaulois. Vấn đề là cho đến giờ này thì liệu tuyển Pháp là con Gà tây ở câu chuyện thứ nhất hay là con gà chọi trong Nam Hoa Kinh.

Nó là cả hai.

Pháp đã từng ở trên cao, rất cao với thế hệ Zidane, Blanc. Nhưng chính những chú Gà trống Gaulois đã không trụ vững được bởi chính sự ngu ngốc của các cầu thủ,  họ đã phải trả giá ở EURO 2008 và đặc biệt là tai tiếng ở World Cup 2010.

Năm nay, tuyển Pháp- một gà nhà thực sự của Chủ tịch UEFA Platini lại được kỳ vọng trở thành một gà chọi thực sự. Nhưng cho đến giờ này, để tin và yêu mến thì chưa.

Một con gà cố gắng bay cao, chấp nhận cả những thứ không hay ho gì để biến đổi trở thành một con gà gỗ đòi hỏi cần nội lực nhiều lần.

Câu "Ngố như gà gỗ" mà dân chơi gà hay dung thực ra không phải là con gà ngố thật: những con có ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào đối thủ, cơ gân không động đậy, sắc mặt như gỗ mới chính là con gà cao thủ.

Tuyển Pháp làm được việc ấy không khi mà nhiều người vẫn cho rằng, với trận thua ở trận đấu cuối cùng vòng bảng, Pháp đã chọn Tây Ban Nha làm đối thủ?

Người Pháp lúc này phải chọn cho mình ngay từ lúc này: gà gỗ hay gà tây?


Song An (Thể thao 24h)

Bình luận
vtcnews.vn