Húc bay "Gà trống", TBN hò hẹn... Ronaldo ở bán kết

Tổng hợpThứ Bảy, 23/06/2012 09:14:00 +07:00

(VTC News)- Cú đúp của Xabi Alonso vào lưới ĐT Pháp chỉ là cách đơn giản nhất mà ĐT Tây Ban Nha chuyển hóa sự vượt trội về mặt đẳng cấp thành chiến thắng.

(VTC News)- Cú đúp của Xabi Alonso vào lưới ĐT Pháp chỉ là cách đơn giản nhất mà ĐT Tây Ban Nha chuyển hóa sự vượt trội về mặt đẳng cấp thành tấm vé vào bán kết Euro 2012.
Sau trận thua của ĐT Pháp trước Thụy Điển, người ta đã bắt đầu nói về cái học thuyết âm mưu nơi đội bóng áo lam là nhân vật chính. Lí do: Pháp sẽ dễ đá hơn rất nhiều khi chỉ phải gặp Tây Ban Nha thay vì đụng độ gã hàng xóm đầy duyên nợ Italia như tiên đoán ban đầu của giới chuyên môn.


Anh-Italia: Trăm năm thù hận

Song HLV Laurent Blanc khăng khăng bác bỏ điều đó. Và thực tế thì việc giải quyết khối mâu thuẫn đang lớn dần trong nội bộ ĐT Pháp còn đau đầu hơn gấp vạn lần so với chuyện phân bua cùng đám kí giả "rỗi hơi".

Lịch sử tạm đứng về phía "Gà trống Gaulois" tuy vậy Tây Ban Nha nắm trong tay đầy đủ điều kiện để đảo ngược bánh xe định mệnh đó.

Cất Torres lên băng ghế dự bị, Del Bosque tiếp tục sử dụng đội hình 4-6-0 với Fabregas là người chơi cao nhất, vừa đóng vai trò là mối nguy hiểm thường trực vừa thường xuyên lùi về tạo thành cầu nối trong các đợt tấn công của đội nhà.

Các tam giác đặc trưng trong lối chơi tiki-taka nhanh chóng được hình thành ngay sau tiếng còi khai cuộc. Cứ thế, Tây Ban Nha dễ dàng kiểm soát thế trận, chiếm lĩnh khu trung tuyến và hoàn toàn làm chủ cuộc chơi. Tỉ lệ kiểm soát bóng mà thầy trò Del Bosque đạt được lên tới trên 60%. Vì thế, thật dễ hiểu khi ĐT Pháp dù rất cố gắng, vẫn "chết chìm" trong cái thung lũng hủy diệt mà đối phương tạo ra.

Cabaye hoàn toàn mờ nhạt trước các ngôi sao Tây Ban Nha

Nguy hiểm hơn, các cầu thủ Pháp hoàn toàn không cho thấy bất cứ dấu hiệu nào đủ tích cực để thoát khỏi thế trận ru ngủ mà Tây Ban Nha đã dựng sẵn. Thiếu Nasri, Les Bleus mất hẳn động lực sáng tạo. Việc trọng dụng Malouda, M'villa càng khiến lối đá của họ trở nên chậm chạp và khô cứng.

Bàn thắng đến với Tây Ban Nha chỉ là vấn đề về mặt thời gian. Phút 19, Xabi Alonso kỉ niệm lần thứ 100 khoác áo ĐTQG bằng cú đánh đầu chéo góc tung lưới Hugo Lloris. Ở tình huống này hàng hậu vệ áo trắng đã mắc sai lầm lớn khi buông lỏng tiền vệ TBN còn Debuchy cũng không hoàn thành nhiệm vụ khi để Jordi Alba dùng sức mạnh chiếm lĩnh hành lang cánh trái.

Alonso mở tỉ số cho TBN


Đó là lần duy nhất Tây Ban Nha tìm được đường vào khung thành tuyển Pháp trong hiệp 1. Song có hề gì. Tây Ban Nha chẳng muốn phí quá nhiều sức lực trước một đối thủ thua kém về mọi mặt còn xứ sở lục lăng khi chứng kiến cái kịch bản nhàm chán quen thuộc cuối hiệp 1, đầu hiệp 2, hẳn ao ước trong đội hinh của mình có một thiên tài cỡ... Ronaldo.

Giờ thì, bao nhiêu niềm tin được đánh đổi bằng bấy nhiêu thất vọng.

Dù Nasri, Menez rồi Giroud được tung vào sân sau đấy nhưng điều mà bộ ba này làm được chỉ là tô đậm thêm cái bức tranh nhạt nhòa mà các hậu duệ của Monet thể hiện tại Donetsk. Có quá ít khoảng không để Nasri thể hiện năng lực thủ lĩnh ở khu vực giữa sân. Có quá ít sơ hở cho Menez bứt tốc rồi ngoặt bóng dứt điểm. Còn sở trường chơi đầu của Giroud chắc cần phải được tôi luyện thêm khi tân binh của Arsenal chơi bóng tại  Premier League bởi trước bộ đôi Pique-Ramos nó hoàn toàn trở nên vô dụng.

Chán nản, buông xuôi, thậm chí chẳng còn đủ tinh thần để mà...nổi cáu, Pháp đón nhận thêm một bàn thua nữa sau cú sút phạt đền chuẩn xác của Xabi Alonso ở phút 90+1.

Món quà đáng nhớ của Xabi Alonso


Thắng trận, Tây Ban Nha trở thành đối thủ của Bồ Đào Nha ở bán kết. Trận derby bán đảo Iberia chắc chắn sẽ rất đáng mong chờ đặc biệt là ở màn đối đầu của Ronaldo với các đồng đội, đối thủ tại Real Madrid và Barcelona.

Còn với ĐT Pháp, Laurent Blanc rõ ràng chưa có đủ các điều kiện cần thiết để hoàn tất công cuộc chấn hưng nền bóng đá ven bờ biển Manche.

>>> Xem clip trận đấu

Đội hình thi đấu:


Tây Ban Nha: Casillas, Pique, Sergio Ramos, Arbeloa, Jordi Alba, Iniesta, Xavi, Fabregas, Xabi Alonso, Busquets, Silva.

Pháp:Lloris, Debuchy, Rami, Reveillere, Koscielny, Clichy, Cabaye, Ribery, Malouda, M'Vila, Benzema.

1.TBN mới chỉ để thua 2 trận ở các VCK World Cup và Euro từ năm 2006, con số đó bên phía ĐT Pháp là 3 dưới thời Laurent Blanc (Na Uy, Belarus, Thụy Điển),

2.Trong 30 lần đối đầu trong lịch sử thì Tây Ban Nha thắng 13 trạn, Pháp thắng 11 trận, 6 trận còn lại kết thúc với tỉ số hòa.

3.Sau 3 trận vòng bảng, TBN đã tung ra tổng cộng 2411 đường chuyền, 1978 đường chuyền thành công, đạt tỉ lệ 82%.


Nhạc Dương

Bình luận
vtcnews.vn