Fan Việt mùa Euro và nỗi ám ảnh trễ giờ làm

Tổng hợpThứ Năm, 28/06/2012 07:00:00 +07:00

(VTC News)- Lại một trận đấu tại Euro 2012 phân định thắng thua bằng loạt đấu súng 11m. Và một lần nữa, khán giả Việt sốt ruột vì... thiếu ngủ.

(VTC News)- Lại một trận đấu tại Euro 2012 phân định thắng thua bằng loạt đấu súng 11m. Và một lần nữa, khán giả Việt sốt ruột vì... thiếu ngủ.
Bắt đầu từ vòng tứ kết, tất cả các trận đấu mùa Euro đều khởi tranh rất muộn - từ 1h45 giờ Việt Nam. Điều này khiến không ít tín đồ túc cầu giáo cảm thấy khó xử bởi nếu theo dõi trọn bộ các trận cầu đinh, lịch sinh hoạt, làm việc sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Sau đại chiến Anh-Italia, khán giả Việt Nam thêm một lần mong ước các trận bóng sớm được định đoạt trong 90 phút thi đấu chính thức. Ý định tranh thủ thời gian chợp mắt trước khi lên cơ quan càng trở nên khẩn thiết khi TBN và BĐN đêm qua trình diễn lối chơi thận trọng, chặt chẽ đến mức tẻ nhạt.
Thời điểm Fabregas thực hiện thành công cú luân lưu hạ gục Ronaldo và các đồng đội cũng là lúc đồng hồ điểm mốc 5 giờ sáng. Điều này đồng nghĩa rất nhiều người phải trải qua một đêm thức trắng cùng trái bóng Euro. Có lẽ, phần đông fan bóng đá Việt sẽ khó tránh khỏi căn bệnh thiếu ngủ và đi làm muộn ít nhất là từ giờ tới hết ngày 3/7, thời điểm trận chung kết và lễ bế mạc diễn ra.
Dưới đây là tổng hợp của chúng tôi về những bức hình chế 'độc' trước, trong, sau trận đấu TBN-BĐN trên mạng xã hội phổ biến Facebook:

Casillas và Ronaldo chẳng ai muốn bay về nước sớm. 

 Sự khác biệt giữa Paulo Bento và 'ngài râu kẽm' Vicente del Bosque.

 Sự khác biệt giữa hai chiến lược gia tiếp tục được thể hiện trong phòng họp chiến thuật trước trận.

 Quá nghiệt ngã khi Ronaldo không có cơ hội sút quả penalty thứ 5 cho Bồ Đào Nha.


 Pirlo 'dạy' Ramos sút penalty kiểu Panenka huyền thoại.




 Trận đấu TBN-BĐN thu hút số lượng người xem cực lớn.

 Tuy nhiên, hai đội trình diễn lối chơi chặt chẽ, thiếu cống hiến và rất... buồn ngủ.

 Một lần nữa một trận đấu ở Euro 2012 phải phân định bằng hiệp phụ và luân lưu.

Nhiều người lo sợ sau một đêm thức trắng cùng bóng đá, họ sẽ không còn sức 'lết' mình lên cơ quan.





Phá Hoàng (ảnh: Facebook)
Bình luận
vtcnews.vn