Euro, Error và... Ơ rồ

Tổng hợpThứ Hai, 04/06/2012 10:15:00 +07:00

Nhân chuyện khó khăn, tiêu xài thời buổi này. Không chỉ có các đại gia thích chơi nổi với mấy em hoa hậu người mẫu thích bán, cuộc vui nào cũng có giá của nó.

Bóng đá nội, cho đến ngày hôm nay thì bắt đầu chiến dịch “trùm mền” nằm chờ EURO. Thôi thì coi đoạn cuối V.League như khúc đuôi để các đội bóng “cá hồi”, chuẩn bị lực lượng cho những cuộc đua của riêng mình.
Thực tế thì mấy ông lãnh đạo đội bóng rất sợ World Cup hay EURO. Phần vì các cầu thủ cũng thích thức đêm xem đá bóng, tất nhiên ảnh hưởng tới sức khỏe và luyện tập. Nhưng lo ngại, vẫn là cái vòng xoáy “bóng bánh” để rồi có đám cầu thủ sau mỗi mùa “cá” lại bơ phờ mệt mỏi nợ chồng chất tìm cách xoay tiền. Bao mùa bóng rồi, V.League cứ 2 năm một lần sau EURO, World Cup lại nháo nhào như cái chợ.
Không phải ai cũng thích Euro

Thỉnh thoảng trên máy vi tính vẫn hiện lên dòng chữ khá đáng sợ “error”, tức là đã có lỗi ở chỗ nào đó. EURO là ngày hội bóng đá, bản chất là giải trí nhưng chỉ chệch đi một chút là biến thành error ngay.
Trong gia đình, mỗi mùa bóng đá là nhiều bà vợ giật mình thon thót. Sợ của cải rồng rắn ra tiệm cầm đồ khi ông chồng  vừa mê bóng đá vừa mê cá độ.
Nhưng có vẻ lạ là năm nay không khí cứ gọi là im ắng. Có cảm giác kinh tế khó khăn bao trùm từ nhà ra ngõ khiến các dịch vụ ăn theo EURO cũng ‘’trùm mền’’.
Nhân chuyện khó khăn, tiêu xài thời buổi này. Không chỉ có các đại gia thích chơi nổi với mấy em hoa hậu người mẫu thích bán, cuộc vui nào cũng có giá của nó. Bóng đá lại càng có giá.
EURO chưa khai mạc nhưng giới chuyên gia kinh tế đã ngồi tính sổ rằng nước đồng chủ nhà Uknaine sẽ lỗ hàng tỷ USD. Đại khái là tổng đầu tư cho EURO của Ukraine lên đến 13,4 tỷ USD nhưng các khoản thu về, dự tính cũng chỉ 1 tỷ.

 

Vấn đề là Ukraina không phải là đại gia để mua vui, chơi cho... sướng. Một chuyên gia kinh tế nói : “Chắc chắn là ngân sách nhà nước sẽ chịu thêm gánh nặng khủng khiếp và người đóng thuế Ukraine sẽ phải tiếp tục trả tiền trong nhiều năm tới cho 30 ngày hội EURO mùa hè này”.
Giật mình về câu chuyện Việt Nam cũng tính đăng cai ngày hội ASIAD 2019. Rằng vui thì thật là vui nhưng cái giá bỏ ra cũng còn phải xem lại.
Hay nói một cách khác, trong những cuộc vui đòi hỏi đầu tư lớn thì đôi khi cũng nên ở trong cái trạng thái ‘’rất thích nhưng cũng đừng... nhúc nhích’’.
Người Việt vẫn cứ luôn nhiệt thành và hồn nhiên với những ngày hội bóng đá lớn của thế giới. Hồn nhiên ngay cả việc trong một tháng sắp tới khi EURO chiếm trọn đêm dài thì năng suất lao động sẽ tụt rất sâu, mà tụt có nghĩa là ảnh hưởng đến công việc lẫn túi tiền.
Song cứ lo bò trắng răng. Chỉ hy vọng mùa EURO tỉnh táo, không bị cảnh báo ‘’error’’và sau đó thì ngơ ngác Ơ... rồ.

Song An (Thể thao 24h)

Bình luận
vtcnews.vn