EURO đi đến hồi kết: Tiệc tàn ở Donetsk

Tổng hợpThứ Sáu, 29/06/2012 03:00:00 +07:00

Một cô gái tiến đến nhóm CĐV Tây Ban Nha lúc đó đã say mèm “Các chàng trai, hãy vui vẻ lần cuối ở Donetsk này đi”.


Một cô gái tiến đến nhóm CĐV Tây Ban Nha lúc đó đã say mèm “Các chàng trai, hãy vui vẻ lần cuối ở Donetsk này đi”.
Hộp đêm Chicago nằm ở trung tâm thành phố Donetsk, trên con đường Artyoma nổi tiếng với cuộc sống về đêm. Nói là hộp đêm nhưng thực ra đó là một tổ hợp gồm nhà hàng, sàn chơi bowling, karaoke, quán bar và tất nhiên nổi tiếng nhất là hộp đêm với sàn nhảy và phòng múa thoát y. Nói theo một khía cạnh nào đó thì Chicago là bộ mặt về đêm của Donetsk, là phần khuôn mặt mà hầu như bất kỳ CĐV bóng đá nào đến Donetsk trong dịp EURO 2012 này cũng đều tiếp xúc.

Vắng hoe là tình cảnh của các Bar Ukraine mùa Euro


Trong đêm thứ Tư mà người TBN vỡ òa trong niềm vui lọt vào CK, Chicago chật cứng các CĐV Tây Ban Nha. Những anh chàng TBN vui tính đến Chicago sau khi đã nốc đầy bia trong cả buổi chiều trước và trong trận đấu, quần áo xộc xệch, cờ TBN khoác trên vai, miệng hát vang câu “Yo soy espanol…- Tôi là người Tây Ban Nha” theo điệu nhạc bài Kalinka của Nga và cứ 15 phút lại bắt DG bật quốc thiều TBN lên để … chào cờ.

Là một hộp đêm có tiếng nhưng Chicago không đắt. Vé vào cửa mỗi người chỉ 40 hryvna (5 USD), một cốc bia chỉ 25 hryvna (hơn 3 USD), cốc mojito 52 hryvna, 1 ly rượu mạnh hay cocktail cũng chỉ từ 40-70 hryvna. Với mức giá đó, dễ hiểu là hầu như mọi CĐV bóng đá đều tìm đến nơi này.

Ở Donetsk, các quán bar, hộp đêm mở thâu đêm suốt sáng, phục vụ cho đến người khách say mèm cuối cùng. Dịp bóng đá thì ngay cả những hàng quán bình thường ngoài phố cũng mở rất khuya. Có lẽ chẳng bao giờ họ lại được bận rộn như thế.

Cuộc vui nhỡ nhàng

Bóng đá đã đưa Donetsk ra với thế giới, cho thế giới thấy được vẻ đẹp thanh bình và êm ả của thành phố này, thấy được sự hiếu khách và vẻ đẹp của những cô gái vùng Donbass. Chỉ có điều, bóng đá không mang lại lợi nhuận như người dân ở đây kỳ vọng.

Số ít CĐV Tây Ban Nha tại một quán bar


Trong đêm mà tôi có mặt ở Chicago để vui cùng các CĐV Tây Ban Nha và vài anh bạn đồng nghiệp Pháp, Israel, có một nhóm 5-6 cô gái ăn mặc gợi cảm đi đi lại lại giữa những nhóm CĐV và tìm cách bắt chuyện. Họ là những cô gái làm việc trong Strip bar – Phòng thoát y ở ngay phía trên. Chỉ cần bước vài chục bước cầu thang là đến nơi mà họ hứa hẹn sẽ thỏa mãn mọi nhu cầu của cánh đàn ông. Một cô gái tiến lại nhóm CĐV Tây Ban Nha đang ngồi cùng tôi ở quầy bar và cất thứ tiếng Anh bập bẹ “Các chàng trai, hãy vui vẻ lần cuối ở Donetsk này đi”.

Tất cả đều rõ ràng. 50 hryvna sẽ được ngồi xem thoải mái, anh có thể bo tùy thích cho cô gái nào mà anh ưng mắt và với 1.000 hryvna (125 USD), anh có thể làm mọi điều anh muốn (cái này thì ai cũng hiểu). Nhưng không một ai trong nhóm có vẻ bị chinh phục bởi lời mời chào hấp dẫn này và sau chừng 2 tiếng mời gọi không kết quả, các cô gái thay trang phục, trở thành một người khách bình thường và hòa mình vào trong cuộc vui của những người TBN.

Tôi không có đủ trải nghiệm để khẳng định bất cứ điều gì về những thứ đã diễn ra trong các thành phố tổ chức EURO của Ukraina, nhưng câu chuyện ở Chicago củng cố thêm cho những suy nghĩ trước đó, rằng không có quá nhiều sự bùng nổ cảm xúc ở Ukraina, kể cả trên khía cạnh không mấy hay ho gì là bùng nổ tình dục. Trong nhiều ngày có mặt ở Donetsk, tôi cũng đã đến Virus, đến Liverpool, những tụ điểm về đêm của các fan bóng đá và nhận ra điều tương tự ở Chicago.


Tuyển Anh về nước sớm cũng khiến nhiều dịch vụ gia tăng ế ẩm


Vài ngày trước, tôi cũng đọc thấy trên tờ Kiev Post là những cô gái hành nghề mại dâm ở Kiev và những người quản lý các hộp đêm than phiền là vắng khách trong dịp EURO. Một PV tờ Gazeta của Nga cũng có bài viết nói rằng ở Kharkov hay Donetsk, các cô gái làng chơi mệt mỏi vì không có nhiều CĐV bóng đá tìm đến như hy vọng ban đầu.

Có gì đó đáng tiếc nuối ở đất nước Ukraina này. Những nhà báo và các CĐV nước ngoài nói rằng họ đã nhìn thấy một Ukraina thanh bình, không bạo lực, không phân biệt chủng tộc, khác xa những gì báo chí phương Tây nói trước giải. Họ cũng nhận thấy là con gái Ukraina, đặc biệt ở Donetsk và Kiev, vô cùng xinh đẹp, bia ở đây thì ngon và rẻ vô cùng. Nhưng họ không nhìn thấy đam mê, dù là với bóng đá hay là với điều gì khác, ở chính những người Ukraina.

Cũng không trách được khi đất nước Ukraina có những vấn đề nghiêm trọng (được che giấu) của riêng họ và các du khách phương Tây cũng có những cuộc khủng hoảng nặng nề đang chờ họ ở quê nhà.

EURO này, không ai dám vui tới bến.


Quang Dũng (từ Ukraina)



Bình luận
vtcnews.vn