Euro 18h: Ronaldo và Messi chẳng đáng bận tâm

Tổng hợpChủ Nhật, 24/06/2012 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Frank Lampard mới đây đã tuyên bố rằng trong mắt anh hai siêu sao hàng đầu thế giới là Ronaldo và Messi chẳng đáng để anh bận tâm

(VTC News) - Frank Lampard mới đây đã tuyên bố rằng trong mắt anh hai siêu sao hàng đầu thế giới là Ronaldo và Messi chẳng đáng để anh bận tâm

1. Hãy quên Ronaldo và Messi đi. Dù ngồi ở nhà theo dõi các đồng đội tranh tài tại Euro 2012 nhưng Frank Lampard cũng không quên nhiệm vụ "tâm lý chiến" với các đối thủ. Mới đây nhất, đội phó của Chelsea đã tuyên bố rằng trong mắt anh hai siêu sao hàng đầu thế giới là Ronaldo và Messi chẳng đáng để anh bận tâm.

Ronaldo không khiến Lampard bận tâm 

Người không phổi cho biết thêm đối với anh, người đồng đội Ashley Cole mới là số một thế giới. "Cậu ấy là sự lựa chọn số một của bất kỳ HLV nào. Với tài năng của Ashley, thì dù là Ronaldo hay Messi, cậu ấy cũng đủ sức để bắt chết", Lampard bình luận.

Hiện cựu cầu thủ của Arsenal đã có 98 lần khoác áo Tam Sư và anh đang tràn đầy hy vọng đi vào Ngôi đền 100.

2. Man City thưởng đậm Silva. Phong độ chói sáng ở CLB cũng như trong màu áo ĐTQG ở Euro 2012 giúp giá trị của David Silva tăng lên chóng mặt. Vì thế mà Jose Mourinho cách đây không lâu đã từng ngỏ ý muốn có sự góp mặt của cựu tiền vệ Valencia ở Bernabeu với giá 30 triệu bảng. Không thể ngồi yên, BLĐ Man City lập tức thảo sẵn một hợp đồng có thời hạn 6 năm với Silva với tổng giá trị ước tính là 52 triệu bảng.

3. Liverpool định giá Skrtel. 20 triệu bảng là cái giá mà The Kop muốn bất cứ đối tác nào của mình đặt lên bàn đàm phán nếu như muốn có sự phục vụ của ngôi sao người Slovakia. Hiện Man City đang theo rất sát trung vệ 28 tuổi này và số tiền trên hoàn toàn nằm trong khả năng chi trả của đội chủ sân Etihad.

David Silva chuẩn bị được thưởng đậm 

4. Gareth Bale muốn ở lại. Không giống như người đồng đội Luka Modric đang rục rịch chuyển tới Real Madrid, thần đồng bóng đá xứ Wales vẫn cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống tại White Hart Lane. Anh nói với những người bạn của mình rằng anh sẽ ở lại London thêm ít nhất 1 năm nữa và chưa hề có ý định ra đi.

5. Lescott tự tin khóa chặt Balotelli. Trước cuộc thư hùng tối nay, trung vệ Joleon Lescott cho biết anh rất tự tin trong việc bắt chết người đồng đội ở Man City, Mario Balotelli. Dù cựu cầu thủ Inter tài năng và rất mạnh trong những tình huống càn lướt nhưng Lescott tin rằng với những gì anh biết khi tập luyện của Super Mario, anh đủ sức để bắt bài cậu đàn em.

Âu Âu

Bình luận
vtcnews.vn