Đánh gục Anh, Italia tiến vào bán kết

Tổng hợpChủ Nhật, 24/06/2012 09:12:00 +07:00

(VTC News)- Xóa dớp penalty, vượt qua sự kiên cường và cả may mắn của người Anh, Italia hiên ngang tiến vào bán kết hội ngộ á quân Đức.

(VTC News) - Xóa dớp penalty, vượt qua sự kiên cường và... cả sự may mắn của người Anh, Italia hiên ngang tiến vào bán kết hội ngộ đương kim á quân Đức.

* Kéo xuống để xem clip tổng hợp trận đấu + loạt sút luân lưu 11m

Trước giờ đại chiến, cựu danh thủ Gary Neville từng nhận xét Italia tại Euro 2012 không được... Italia cho lắm. Họ không còn thi đấu theo phong cách chặt chẽ cực đoan đến mức... chặt chém như thương hiệu trong quá khứ.

Đã xuất hiện một Italia mềm mại, chơi bóng ngắn và tốc độ hơn. Đặc biệt, Azzurri đang sở hữu bộ ba tiền đạo nguy hiểm có khả năng bổ sung hoàn hảo cho nhau: Balotelli-Cassano-Di Natale.

Italia khao khát lặp lại chiến thắng 2-1 trước người Anh tại World Cup 1990.
>>> Tất cả về ĐT Italia ở Euro 2012

Tuy nhiên, cựu thủ lĩnh 'Quỷ đỏ' không đề cập đến sự khác biệt đến từ chính tuyển Anh. Thầy trò Roy Hodgson tới với kỳ Euro thứ 14 mà không mang nặng áp lực thành tích như mọi lần. Tâm lý thoải mái cùng chiến thuật hợp lý biến 'tam sư' thành một tập thể khó lường, không dễ bị đánh bại.


Trái ngược với ý kiến trên, tiền vệ Andrea Pirlo khẳng định anh và các đồng đội vẫn sở hữu phẩm chất truyền thống của người Italia.Nhạc trưởng 33 tuổi cho rằng người Anh còn lâu mới đủ tầm để phán xét lối chơi của Italia. Anh tin  với phong cách chân phương, 'Tam sư' là đối thủ dễ bắt bài. Truyền thống bị loại ở những ngày hội lớn của đội quân xứ sở sương mù đã chứng minh điều đó.

Nếu đi tới trận đấu cuối cùng, tuyển Anh sẽ gián tiếp bơm vào nền kinh tế 2 tỷ bảng (tới từ sức chi tiêu của người dân xứ sở sương mù).
 >>> Tất cả về tuyển Anh ở Euro 2012

Nhìn vào đội hình ra sân, tuyển Anh không có sự thay đổi nào so với chiến thắng trước Ukraine ở lượt cuối vòng bảng. Ashley Cole, Steven Gerrard, James Milner, Alex Oxlade-Chamberlain và Ashley Young là những cái tên sẽ bị treo giò ở bán kết nếu nhận thẻ vàng trong trận đấu ngày hôm nay (trong trường hợp Anh vào bán kết).

Bên phía phần sân đối diện, Federico Balzaretti, Mario Balotelli, Leonardo Bonucci, Gianluigi Buffon, Daniele de Rossi, Christian Maggio, Thiago Motta và Riccardo Montolivo cũng sẽ phải rất thận trọng trong những tình huống va chạm. Chỉ cần một thẻ vàng, họ sẽ bỏ lỡ trận đấu kế tiếp.


Cuộc đấu trí giữa hai chiến lược gia lão luyện: Roy Hodgson và Cesare Prandelli.
Người Anh có cơ sở để lo lắng trước giờ đại chiến khi 'tam sư' đã bị loại 7 lần trong 10 lần lọt vào tứ kết tại các giải đấu lớn.
Trở lại trận đấu, HLV Prandelli quyết định xuất phát cùng sơ đồ chiến thuật 4-4-2 giàu sức tấn công với bộ đôi tiền đạo Cassano và Balotelli. 

Ngay ở những phút đầu tiên của trận đấu, Italia đã chiếm lĩnh tuyến giữa. Với những De Rossi, Montolivo, người Italia tỏ ra đặc biệt nguy hiểm trong các tình huống sút xa. Một trong số đó, bóng đá tìm đúng cột dọc khung thành Joe Hart sau cú sút ngẫu hứng bằng chân trái của De Rossi.

Pha ra chân tuyệt đẹp của De Rossi ngay phút thứ 2 (video: thethao24).



Không tỏ ra kém cạnh, đội bóng áo trắng ngay lập tức đáp trả bằng pha phối hợp sắc sảo bên cánh phải. Glen Johson xâm nhập vòng cấm đầy bất ngờ. Cú sút cận thành của anh chút nữa thành bàn nếu không có sự xuất sắc của Buffon.

Pha đáp trả lợi hại từ Glen Johnson (video: thethao24).



Tự tin sau pha uy hiếp của Jonhson, tuyển Anh bắt đầu dâng cao đội hình và đẩy các bóng áo xanh lùi sâu về trước khung thành Buffon. Cơ hội liên tục được Rooney và các đồng đội tạo ra. Họ tấn công khá đa dạng từ hai biên lẫn trung lộ.

Mặc dù chịu sức ép khá lớn, đội quân thiên thanh vẫn tung ra được những đường phản công khá sắc. Dẫu vậy, hàng phòng thủ dày đặc của Anh không cho phép các mũi nhọn đối phương có khoảng không hoạt động thảnh thơi.

Balotelli tiếp tục tỏ ra vô duyên trong những pha đối mặt với thủ thành đối phương (video: thethao24).



Những thời cơ hiếm hoi của Italia đều bị Balotelli bỏ lỡ đáng tiếc. Hai bên trình diễn một thế trận đôi công rất đáng xem. Mỗi khi có bóng, họ đều gây chao đảo khung thành của nhau. Nửa cuối hiệp một, đến phiên Italia áp đảo với 9 cú dứt điểm so với 4 cú sút của tuyển Anh.

Dẫu có chất lượng chuyên môn cao cùng nhiều cơ hội ăn bàn rõ rệt, trận tứ kết cuối cùng tại Euro 2012 vẫn kết thúc hiệp đấu đầu tiên mà không có bàn mở tỉ số.

Thống kê cho thấy Italia có thời gian kiểm soát bóng gấp đôi, số cú sút gấp ba lần Anh. Tuy nhiên, đây không phải trận đấu họ có thể áp đảo hoàn toàn. Anh vẫn chơi cực khó chịu và có số cơ hội ăn bàn không hề kém cạnh.

Sau giờ nghỉ, tốc độ trận đấu không suy giảm mà trái lại còn được đẩy lên cao hơn. Lần lượt Rooney và đặc biệt là De Rossi bỏ lỡ những tình huống ngon ăn trước cầu môn Buffon và Joe Hart.

Lại là De Rossi với cú sút cận thành (video: thethao24)



Liên tiếp các phút từ 48 đến 52, Italia tung ra liền ba cú dứt điểm khiến hàng triệu CĐV tuyển Anh thót tim. May mắn vẫn đứng về phía đội quân HLV Roy Hodgson.

Tâm điểm đón bóng trong những đợt tấn công của Italia là Balotelli. Với khả năng xoay sở và nền tảng thể lực vô tận, chân sút siêu quậy gây rất nhiều khó dễ cho Terry và các đồng đội.

Balotelli tiếp tục vô duyên trước khung thành Joe Hart (video: thethao24)



Bị ép sân dữ dội (Anh có số dứt điểm chỉ bằng 1/3 đối thủ), HLV Hodgson ngay lập tức có sự thay đổi người. Ông tung bộ đôi Andy Carroll và Theo Walcott vào sân nhằm tăng cường hỏa lực đồng thời giảm tải cho hàng thủ.

Quyết định này đã có hiệu quả. Anh dần cân bằng lại thế trận. Trận đấu trôi về những phút cuối và tất cả người hâm mộ đã sẵn sàng cho hai hiệp phụ.

90 phút thi đấu chính thức khép lại với tỉ số hòa không bàn thắng.

HLV Roy Hodgson đã chính xác khi cho các học trò chuẩn bị kỹ lưỡng bài tập sút penalty.

Hiệp phụ bắt đầu với sự chủ động của Italia. Tuyển Anh chọn lối chơi phòng ngự số đông để đảm bảo an toàn cho khung thành Joe Hart. Phút thứ 100, bóng đã dội cột dọc tuyển Anh sau pha tạt bóng của Diamanti.

Bàn thắng
vẫn từ chối các chân sút hai bên. Khi hiệp phụ thứ hai khởi tranh cũng là lúc phần lớn người theo dõi trận đấu nghẹt thở này nghĩ tới những loạt sút luân lưu định mệnh.

Phút 117, bóng đã tìm đúng mành lưới tuyển Anh nhưng đáng tiếc (một lần nữa) cho Italia khi Diamanti đã ở vào thế việt vị.

Đó cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng của 120 phút thi đấu giữa Anh và Italia.

Hai đội bước vào loạt sút luân lưu 11 mét may rủi.


Italia chỉ thắng 2 trong 6 lần bước vào loạt sút luân lưu trong những giải đấu lớn. Con số này bên phía Anh còn tệ hơn (chỉ thắng... 1 lần).

Người Anh đang gợi nhớ lại hình ảnh Chelsea tại Champions League 2011-12. Họ cũng là những người chiếm ưu thế về mặt tâm lý khi may mắn thoát thua tới 3 lần (2 lần bóng dội cột dọc, 1 lần thủng lưới nhưng việt vị) trong thời gian thi đấu.

Montolivo là cầu thủ sút hỏng đầu tiên sau những cú sút thành công của Balotelli và Gerrard. Pirlo gỡ lại tâm lý cho các đồng đội bằng pha sục bóng điềm tĩnh đến đáng sợ (tái hiện cú sút huyền thoại Panenka tại Euro 1976).

Kịch tính xảy đến khi lần lượt Ashley Young, Ashley Cole đều không chiến thắng được Buffon và xà ngang.

Giành thắng lợi chung cuộc với tỉ số 4-2 trên chấm luân lưu, Italia xứng đáng là đội bóng cuối cùng góp mặt tại bán kết.

Clip tổng hợp trận đấu và loạt sút penalty cân não


Đội hình thi đấu:

Anh: Hart, Johnson, Terry, Lescott, Cole, Milner (Walcott 61), Gerrard, Parker, Young, Rooney, Welbeck (Carroll 60).

Italia:
Buffon, Abate (Maggio 90+1), Barzagli, Bonucci, Balzaretti, Pirlo, Marchisio, De Rossi (Nocerino 80), Montolivo, Balotelli, Cassano (Diamanti 78).

Trọng tài: Pedro Proenca (Bồ Đào Nha)


Tỉ số chung cuộc: Anh 0-0 Italia (2-4)

Thống kê thú vị
+ Trong 9 lần đối đầu gần đây nhất, Anh chỉ thắng được Italia đúng một trận. Tính rộng ra, trong lịch sử, “Tam sư” thắng Azzurri 6 trận, hòa 7 và thua tới 9.

+ Bàn thắng vào lưới Ukraine là lần thứ 29 Rooney lập công cho ĐTQG. Anh cần thêm một bàn thắng nữa để gia nhập vào top 5 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho “Tam sưu”, gồm Tom Finney, Nat Lofthouse và Alan Shearer.
+ Hậu vệ trái Ashley Cole đang nắm giữ kỷ lục cầu thủ thi đấu cho tuyển Anh lâu nhất mà không ghi được bàn thắng nào: 97 trận.

+ Anh là một trong hai đội (Hy Lạp) ở VCK Euro 2012 chưa dính bẫy việt vị của đối thủ.

+ Tại World Cup 1990, Italia từng đánh bại Anh với tỷ số 2-1 để giành vị trí thứ ba.

+ Antonio Di Natale đang là cầu thủ có nhiều bàn thắng nhất cho tuyển Italia (11 bàn). Còn  Antonio Cassano, Daniele De Rossi và Andrea Pirlo là 10 bàn.

+ Kể từ khi nhậm chức hồi năm 2010, Italia dưới thời HLV Prandelli chưa để thua một trận nào ở các giải đấu chính thức.

Phá Hoàng

Bình luận
vtcnews.vn