Chuyện kể của nàng Gabby

Tổng hợpThứ Ba, 10/07/2012 10:20:00 +07:00

Trở lại trên sóng truyền hình VTC với cách thể hiện hoàn toàn mới, “Tôi 20” phiên bản 2012 đã ghi được khá nhiều điểm cộng.

Trở lại trên sóng truyền hình VTC với cách thể hiện hoàn toàn mới, “Tôi 20” phiên bản 2012 đã ghi được khá nhiều điểm cộng ấn tượng trong lòng khán giả. Và một trong những điểm cộng ấn tượng ấy chính là Gabby – cô nàng MC “bướng bỉnh” của chương trình…

 

 

Tên cúng cơm là Thu Hương, nhưng chỉ sau một thời gian “Tôi 20” lên sóng, khán giả truyền hình, những người làm cùng ekip, và cả bạn bè đều gọi cô nàng bằng nickname dễ thương: Gabby bướng bỉnh. Khuôn mặt thanh tú, đôi mắt to tròn như búp bê, mũi cao mảnh dẻ và cái miệng nhỏ xinh xinh ít khi nào ngưng cười, ngưng nói, chẳng mấy người tin cô nàng dẫn chương trình dành cho thế hệ 9X đã qua cái tuổi… 26. Sự trẻ trung của Gabby toát ra từ ánh mắt, nụ cười cho đến những điệu bộ, cử chỉ của cô nàng khi dẫn, khi vui đùa, và cả khi đang trò chuyện trước mặt tôi đây. Trước đây, Gabby không bao giờ nghĩ một ngày nào đó mình sẽ có cơ hội trở thành MC, nhưng niềm đam mê thì vẫn luôn nhen nhóm đến cháy bỏng… Mọi chuyện giống như một câu chuyện cổ tích: có chút phép màu, có chút duyên số đưa đẩy và cả sự nỗ lực không ngừng của cô nàng nhân vật chính…

 

Nghề MC – đam mê khó giải thích!

 

Sinh ra trong một gia đình có gen nghệ thuật, Gabby được thừa hưởng khá nhiều năng khiếu từ người mẹ là diễn viên kịch nói của đoàn Tổng cục hậu cần. Hát hay, múa đẹp, được mẹ cho xem những vở kịch câm đầy nội tâm ngay từ lúc nhỏ, nhưng thỉnh thoảng cô nàng vẫn duy trì và bị cuốn hút bởi một thói quen kì lạ: đọc to những bản tin trên báo theo cách bắt chước ngữ điệu, cử chỉ của những cô, chú dẫn bản tin thời sự trên Tivi. “Em chẳng biết tại sao mình lại đọc theo cách đó, chỉ đọc theo cảm hứng, nhưng những lúc như thế thấy mình cũng “ra dáng” giống các cô chú dẫn chương trình lắm! (cười)”, Gabby nhớ lại.

Duyên số đưa đẩy, cách đây bốn năm, cô nàng tình cờ tham gia cuộc thi tuyển MC cho một chương trình Talkshow của kênh O2TV. Và phép màu đã xảy ra khi Gabby may mắn được lựa chọn làm MC chính. Dẫn talkshow đã khó, càng trở nên khó hơn với một người mới vào nghề như Gabby. Vừa vui lại vừa có chút hoang mang. Chưa bao giờ Gabby đứng trước máy quay, nó khiến cô nàng có cảm giác việc dẫn cả một talkshow dường như hơi quá sức. Nhưng sự gấp gáp của guồng quay ekip xung quanh, sự kích thích từ một công việc mới mẻ khiến Gabby cảm thấy tò mò và phấn khích. Không muốn mọi người trong ekip nghĩ hay đánh giá là làm không tốt do còn non kinh nghiệm, dù lúc đó rất bỡ ngỡ và hồi hộp nhưng Gabby cứ cố tỏ ra thật chuyên nghiệp, nhất là khi cô nàng lại được lưu ý khách mời của chương trình lại là những giáo sư, bác sĩ, những người đã quen với việc được phỏng vấn và lên truyền hình. “Em đã phải mượn bộ vest của mẹ mặc để mình được… già đi cho phù hợp với dẫn chương trình. Tuy nhiên vẫn có những vấp váp khi em vẫn chưa quen được khả năng sử dụng ngôn từ, em muốn dẫn phiêu ngoài những câu hỏi trong kịch bản nhưng dường như những gì em nghĩ trong đầu chưa thể bật ra được hoàn hảo và chỉn chu, nhưng cuối cùng thì em đã làm được!”, cô nàng hồi tưởng.

Chưa qua bất cứ trường lớp đào tạo nào, Gabby dẫn chương trình đầu tiên trong đời bằng tất cả cảm nhận của riêng mình, hoàn toàn bản năng và tự nhiên. Quên đi hết áp lực từ máy quay, từ ánh đèn trường quay,  áp lực từ rất đông những người đứng trong trường quay đang chăm chú theo dõi cô, cô cố gắng thể hiện mình như một MC chuyên nghiệp. Dù từ ngữ câu hỏi sử dụng chưa thực sự linh hoạt, dù chưa biết lúc nào phải nhìn máy quay, chưa biết gật đầu trám cảnh ra sao… nhưng sự tự nhiên, không điệu đà, không màu mè của Gabby đã khiến ekip thực hiện tương đối hài lòng. Đặc biệt, lần đầu tiên đứng trước máy quay ấy đã mang đến cho cô nàng những cảm nhận mới mẻ về nghề MC: “Rất lạ, thích và khó tả. Em cảm nhận được niềm hạnh phúc của mình khi được làm điều mình yêu thích, và em nhận ra nó không chỉ còn đơn thuần là Yêu thích nữa, mà đã là Đam mê thật rồi!”, MC “Tôi 20” chia sẻ.

 

Không có nhiều thời gian nên những lúc tập luyện của Gabby chính là những lần dẫn. Không một chương trình nào cô nàng không đòi xem lại từ đầu đến cuối để xem mình dẫn thế nào, chỗ nào được, chỗ nào chưa, chất giọng có ổn không, khẩu hình đẹp chưa… Mỗi khi có người góp ý, cô lập tức nhớ ngay trong đầu và ở mỗi lần dẫn sau cô liên tưởng lại và áp dụng luôn trong khi dẫn. Duyên số đã đưa đẩy Gabby đến với nghề, nhưng cô MC của “Tôi 20” bây giờ ngay từ khi chạm ngõ với truyền hình đã hiểu tồn tại được hay không còn phải do nỗ lực của bản thân mình.

Những thiếu hụt về kinh nghiệm dần được lấp đầy, số chương trình mời cô nàng dẫn cũng ngày một nhiều hơn. Gần 4 năm trong nghề, rất nhiều người nghĩ Gabby trẻ con, bướng bỉnh có thể đã bắt đầu nhàm với máy quay. Nhưng cô nàng thì biết rõ mình mong muốn điều gì: “Em muốn mình bận hơn nữa, càng được dẫn nhiều chương trình càng tốt. Bất cứ khi nào có lịch quay, không cần ghi lại em cũng luôn nhớ trong đầu, luôn mong ngóng đến ngày mình được dẫn, được ghi hình, bởi đó là công việc, là điều em yêu thích. Đam mê đúng là khó mà có thể giải thích”.

 

Cảm giác được là chính mình!

Người dẫn dắt Gabby đến với “Tôi 20” chính là Tada – MC nam của chương trình. Một chút lo lắng khi “Tôi 20” đã từng tạo dấu ấn trong lòng khán giả bởi phong cách dẫn rất tự nhiên, riêng biệt của hai MC Thu Hằng, Ngọc Phượng. Thế nhưng, khi xem lại một số chương trình cũ, những áp lực đó trong lòng Gabby đã gần như được giải tỏa. “Hai anh chị ấy dẫn rất thoải mái, tự nhiên. Không biết khán giả sẽ đánh giá em như thế nào, nhưng em hoàn toàn không có cảm giác sợ bị lấp bóng bởi Thu Hằng, Ngọc Phượng. Cũng không đặt mục tiêu phải dẫn được giống như hai anh chị ấy. Em hiểu khả năng của mình, và em biết mình hoàn toàn có thể dẫn tốt được “Tôi 20” theo cách của riêng mình”, Gabby nhớ lại.

Số thử nghiệm đầu tiên, vì gấp gáp nên Gabby không có thời gian để gặp và trao đổi với Biên tập viên, cô nàng chỉ nhận kịch bản và rồi… cứ thế đến dẫn. “Thật may là Tada cũng có lối dẫn rất linh hoạt, tự nhiên, nên chúng em phối hợp khá ăn ý, thậm chí chúng em không cần thử tập hay bàn trước kịch bản nhưng vẫn có thể “phiêu” được theo nhau và chỉ cần dẫn đúng một đúp là hoàn thành, không phải làm lại. Hoàn toàn thoải mái, tự nhiên, em rất thích, đúng tính chất của một chương trình thực tế vậy.” – Gabby chia sẻ.

Khác với những chương trình đơn thuần thuộc thể loại truyền hình thực tế hay talkshow, “Tôi 20” là sự kết hợp tổng thể. Có trò chuyện với nhân vật, có những tình huống thực tế, có trải nghiệm, nhưng lại nằm trong khuôn khổ của… kịch bản. Chính vì thế cô nàng cảm nhận chương trình giống như một bộ phim, còn bản thân mình là một diễn viên, tập trung tất cả tâm trạng, cảm xúc… cho vai diễn Gabby. “Dẫn – nhưng cũng phải diễn – giữa hai MC với nhau, giữa mình và những điều mình tìm hiểu, trải nghiệm,… để dẫn dắt khán giả vào chủ đề của mỗi chương trình. Em chỉ nắm những ý chính của kịch bản, còn khi ghi hình trò chuyện với khách mời em muốn cảm xúc của mình có thể “phiêu” theo nhân vật, để nó giống một cuộc trò chuyện đối đáp hơn là chỉ hỏi đơn thuần”, cô nàng bộc bạch.

Có lẽ chính vì nhập tâm cho “vai diễn” nên những cảm xúc, biểu cảm, cách dẫn của Gabby nhanh chóng hài hòa và ăn ý với Tada, tạo nên những ấn tượng mới mẻ, riêng biệt cho người xem, dù trước đó hai MC chưa bao giờ dẫn cùng nhau. Gabby nhận được rất nhiều lời khen ngợi bởi phong thái, cử chỉ dẫn tự nhiên, từ ánh mắt, điệu bộ, cho đến cách nói, cách dẫn chuyện, cách minh họa tay chân… Cứ như thể cô nàng Gabby bướng bỉnh ấy không phải là hình tượng của MC “Tôi 20” mà là tính cách thật của cô nàng Thu Hương ngoài đời.

 

Nhiều khán giả chắc không quên được đoạn hoạt cảnh Gabby và Tada nhập vai Sơn Tinh, Mị Nương. Khi hai nhân vật chuẩn bị hôn nhau thì đạo diễn hô “cắt cảnh”. Tada mặt rạng rỡ nói “may quá” cùng một lúc với Gabby. Và ngay lập tức cô nàng Gabby quay lại, giật mũ xuống rồi phụng phịu “Cứ làm như mình báu lắm ấy”. Rồi rất nhiều, rất nhiều những phân đoạn Gabby và Tada đối đáp, châm chọc nhau cũng khắc họa rất rõ hình ảnh một cô nàng Gabby thông minh, dễ thương nhưng cũng vô cùng bướng bỉnh. “Tôi 20 không áp đặt tính cách cho mỗi MC, chúng em hoàn toàn tự do chọn lối dẫn và phong cách cho nhân vật của mình, vì thế em dường như nhập tâm đem chính mình, cảm xúc, tính cách… vào nhân vật.”, Gabby chia sẻ.

Trước khi khởi động ghi hình số đầu tiên, Chủ nhiệm “Tôi 20” – BTV Thu Thủy cũng thoáng có chút lo lắng khi Tada (1985) và Gabby (1986) có vẻ như hơi … “nhừ” hơn so với lứa tuổi 20. Nhưng những cảm xúc, sự nhập tâm, cách biểu đạt trẻ trung của Gabby và Tada đã khiến cô BTV hoàn toàn bị chinh phục. BTV Thu Thủy nhận xét, cô may mắn vì có được cô MC thông minh hơn biên tập. Rất nhiều kịch bản, Gabby đã cùng Tada chủ động góp ý và đưa ra những cách dẫn dắt hay hơn, phù hợp hơn để chương trình trở nên mềm mại, sinh động và phù hợp hơn với các bạn trẻ. Thậm chí sau khi Tada đi du học, phải dẫn cùng HD (1991) nhưng sự trẻ trung, nhí nhảnh của Gabby cũng khiến khán giả khó có thể hình dung cô nàng hơn HD tới… 5 tuổi.

Càng ngày cô càng thấy yêu vai trò Gabby của mình cùng chương trình Tôi 20. Gabby thích thú kể: “Trong một lần em xuống Trung tâm huấn luyện bộ đội biên phòng ở Vĩnh Phúc để trải nghiệm Học kỳ quân sự của các em nhỏ, các em hỏi: “Chị ơi chị tên là gì?”, em trả lời “Chị tên là Gabby” – “A, có phải Gabby của chương trình Tôi 20 không chị?”, khi đó em thật sự rất bất ngờ, xen lẫn cảm giác thích thú khó tả. Các em ấy bắt đầu tập trung vào hỏi han em: “Anh Tada đâu chị?”, “Chị ơi, chị có… thích anh HD không?”. Các em ấy dành nhiều tình cảm cho em đến nỗi em quyến luyến không muốn chia tay nữa, khi về em có ôm các em, thậm chí có em gái còn khoe “Tớ được chị ấy ôm 3 lần, hôn tớ 1 lần cơ”. Sau lần đó về em cho các em ấy số điện thoại để thỉnh thoảng các em có thể gọi điện thoại tâm sự với chị Gabby nữa…”

Gần 4 năm trong nghề, số lượng chương trình Gabby tham gia dẫn đã lên tới con số gần 20. Nhưng có lẽ “Tôi 20” vẫn là chương trình mà cô nàng cảm thấy hứng thú và yêu thích nhất. “Với Gabby, em cảm giác mình được là chính mình. Em được dẫn theo những gì em cảm nhận, có thể phiêu và đem cá tính của mình vào khi dẫn. Mỗi lần nhận lịch ghi hình em đều thấy thoải mái và mong ngóng tới ngày mình được đứng trước máy quay, được chào những khán giả thân thiết của “Tôi 20”, được “châm chọc” HD…”, cô nàng thổ lộ. Và đến thời điểm này, Gabby đã thực sự trở thành một điểm nhấn “ấn tượng” của “Tôi 20” phiên bản 2012. Người ta cũng dần quên mất cô MC Thu Hương, mà chỉ nhớ đến cô nàng Gabby bướng bỉnh mà thôi.

 

 

Cô nàng “đa – di – năng”

Xem Gabby dẫn, nhìn sự trẻ trung, nhí nhảnh của Gabby người ta dễ liên tưởng tới một cô nàng có tính cách trẻ con, được chiều chuộng, chẳng phải lo xa hay bươn trải trước cuộc sống… Nhưng kì thực, ẩn trong cái vẻ mảnh dẻ ấy là một cô nàng cá tính, độc lập và rất… “đa – di – năng”.

Là chị cả trong một gia đình có hai chị em gái, được bố mẹ tạo điều kiện hết sức, nhưng ngay từ nhỏ cô nàng đã tự vạch ra cho mình một con đường đi tự lập. Làm gia sư, làm thêm cho các công ty về chứng khoán, du lịch… Gabby gần như có thể tự trang trải học phí và sinh hoạt của mình trong suốt mấy năm đại học. Chiếc xe máy đầu tiên cũng do cô nàng tích góp tiền làm thêm để tự mua. Đặc biệt, nhờ những tháng ngày bươn trải ấy, Gabby đã có trong tay một số “vốn” rủng rỉnh, đủ để khi tốt nghiệp Học viện Ngân hàng, cô nàng có thể bước đi trên con đường của riêng mình. Ít người nhìn cô nàng nhí nhảnh ấy lại có thể nghĩ đó là “cô chủ” của một công ty chuyên về du lịch và truyền thông. Tuy quy mô còn nhỏ, nhưng tới thời điểm này “cô chủ” Gabby đã gặt được những thành công đầu tiên, đủ để cô nàng có thể “lấy ngắn nuôi dài”, duy trì niềm đam mê nghệ thuật của mình.

Không chỉ kinh doanh giỏi, cô nàng gốc Hà thành còn có khả năng thêu thùa, may vá, làm đẹp… Mỗi lần ghi hình, anh bạn cùng dẫn HD cũng đều tin tưởng giao toàn bộ việc make up cho nàng Gabby. Đó là chưa kể cô nàng có khả năng học ngoại ngữ tuyệt vời. Gabby từng lọt vào chung kết top 10 cuộc thi hát tiếng Anh do Pepsi tổ chức, từng có cơ hội lớn để chạm ngõ với ca hát, điện ảnh… , hòa nhập vào giới showbiz.

Thừa nhận mình “đa – di – năng”, nhưng MC của “Tôi 20” cũng hóm hỉnh: “Nhiều “năng” nhưng chẳng có “năng” nào tới bến cả”. Đến thời điểm này, khi thử sức với rất nhiều lĩnh vực, Gabby vẫn cảm thấy MC là một niềm đam mê thực sự lớn của mình. Mỗi giây phút đứng trên sân khấu, đứng trước máy quay đều là những phút giây cô nàng cảm thấy hạnh phúc nhất, để quên đi những nỗi buồn trong cuộc sống. “Em không làm MC vì chạy theo xu hướng, cũng không quá phụ thuộc vào thu nhập mà công việc này mang lại. Đơn giản em làm vì công việc ấy khiến em cảm thấy vui, cảm thấy đam mê của mình được thỏa mãn. Với em, đó mới là “thu nhập” lớn nhất!”, Gabby bộc bạch.

Khánh Toàn

Bình luận
vtcnews.vn