6 lý do tuyển Anh vô địch Euro 2012

Tổng hợpThứ Bảy, 02/06/2012 03:30:00 +07:00

(VTC News)- Không ngoa khi nói rằng Euro 2012 chứng kiến một đội tuyển Anh yếu nhất trong lịch sử. Tuy nhiên, các CĐV vốn rất nhiều lý lẽ...

(VTC News)- Không ngoa khi nói rằng Euro 2012 chứng kiến một đội tuyển Anh yếu nhất trong lịch sử. Tuy nhiên, các CĐV vốn rất nhiều lý lẽ...
1. Chẳng mấy ai tin họ sẽ vô địch
Sau rất nhiều kỳ vọng để rồi thất vọng về một thế hệ được coi là 'vàng' trong lịch sử với những tên tuổi như Beckham, Ferdinand, Gerrard, Lampard, Terry, Owen, Ashley Cole, người Anh giờ đây đã có cái nhìn thực tế hơn về thực lực của đội nhà.
 Roy Hodgson và các học trò bị đánh giá cực thấp tại Euro 2012.
Thậm chí, giới truyền thông còn không ngừng mỉa mai tân HLV trưởng Roy Hodgson trong ngày ông nhậm chức. Họ chê bai thành tích nghèo nàn của ông, danh tiếng không xứng tầm một 'đại gia' như tuyển Anh, và cả... cái tật nói ngọng của ông. Họ kết luận 'Tam sư' sẽ chẳng thể làm nên trò trống gì trên đất Ba Lan - Ukraine.

Điều đó vô hình chung làm giảm áp lực lên những đôi chân bạc triệu. Khi các cầu thủ chơi với tâm lý thoải mái, chẳng có gì để mất, họ sẽ trở nên vô cùng khó lường. Những câu chuyện cổ tích như Đan Mạch 1992 hay Hy Lạp 2004 là minh chứng rõ nét.
2. Thoát khỏi 'bảng tử thần'
Dĩ nhiên, bảng D không phải là bảng đấu dễ thở nhất nếu so với bảng A, nơi có sự góp mặt của chủ nhà Ba Lan, Nga, Hy Lạp và Cộng hòa Czech. Những đối thủ ở bảng đấu này của người Anh như Pháp, Thụy Điển, Ukraine đều không dễ hạ gục. 

Nhưng họ cũng phải tự cảm thấy may mắn vì không rơi vào bảng đấu tử thần - bảng C. Việc thoát khỏi những cuộc đụng độ sớm với các ứng viên vô địch Hà Lan, Đức, Bồ Đào Nha ngay từ vòng bảng gia tăng đáng kể cơ hội đi tới trận đấu cuối cùng của 'Tam sư'.
Một tuyển Anh tươi mới với trụ cột gồm toàn tài năng trẻ sẽ gây bất ngờ?
3. Tiếng nói lịch sử và áp lực tâm lý
Nếu lọt vào tứ kết, tuyển Anh nhiều khả năng chạm trán một trong hai ứng viên vô địch - Tây Ban Nha và Italia. Các nhà đương kim vô địch vẫn là những người được đánh giá cao nhất nhưng nên nhớ trong lịch sử, chưa từng có đội bóng nào vô địch ba giải đấu lớn liên tiếp. Họ rất khó thất bại nhưng không phải không thể đánh bại.
Italia hay Đức, Hà Lan ở những vòng đấu sâu hơn cũng không đem lại nỗi khiếp đảm quá lớn. Đơn giản, những đội bóng này cũng rất e ngại tuyển Anh giống như người Anh e ngại họ. Đặc biệt, tuyển Anh có lợi thế là bị đánh giá thấp trước thềm giải đấu.
4. Roy Hodgson
Roy Hodgson không nổi tiếng nhưng ông là người kinh nghiệm với nhiều năm bôn ba, lăn lộn khắp ngõ ngách của bóng đá thế giới từ Nam Mỹ, Tây Á sang Trung Âu.
Thất bại với cuộc cải cách tại Liverpool nhưng ông vẫn quyết định nhận lời FA dẫn dắt tuyển Anh - đó chính là sự dũng cảm mà không phải ai cũng làm được. Quan trọng hơn, Hodgson đã bước đầu tạo dựng được niềm tin nơi các học trò và ổn định được trật tự trong phòng thay đồ.
Đem tinh thần Chelsea chinh phục Đông Âu. 
5. Lực lượng trẻ trung, tươi mới
Những thông tin về sự vắng mặt và chấn thương của Gareth Barry, Frank Lampard, Rio Ferdinand, Wayne Rooney và cả Scott Parker càng thúc đẩy nhanh quá trình 'thay máu' lực lượng tại đội tuyển Anh.
Cơ hội đã mở ra cho những tài năng trẻ Theo Walcott, Joe Hart, Phil Jones, Chamberlain, Henderson, Ashley Young... Sự trẻ trung, khát khao cống hiến là lợi thế của họ so với những ngôi sao già cỗi, kinh nghiệm đàn anh.
6. Hiệu ứng Chelsea
Cách Chelsea vượt khó để lên ngôi Champions League năm nay là nguồn động viên, khích lệ to lớn với người Anh trên đất Ba Lan - Ukraine. Ba hậu vệ chính thức của đội tuyển đều là trụ cột của The Blues: John Terry, Ashley Cole, Gary Cahill. Bộ tam này là sự đảm bảo an toàn cho khung thành Joe Hart trước những hàng công cực mạnh khác tại Euro.
Ý chí quật khởi và bản lĩnh sẽ là yếu tố quyết định thành công của người Anh.

Phá Hoàng
Bình luận
vtcnews.vn