'Tôi đã khóc khi xem U19 Việt Nam thi đấu'

Thể thaoThứ Tư, 09/10/2013 03:00:00 +07:00

(VTC News) - Niềm phấn khích khi xem các tuyển thủ U19 Việt Nam thi đấu quả thật là vô cùng lớn lao đối với những người hâm mộ bóng đá nước nhà

(VTC News) - Niềm phấn khích khi xem các tuyển thủ U19 Việt Nam thi đấu quả thật là vô cùng lớn lao đối với những người hâm mộ bóng đá nước nhà.


Chiến công rực rỡ của U19 Việt Nam tại vòng loại U19 châu Á đã thực sự làm nức lòng người hâm mộ nước nhà. Đã lâu lắm người hâm mộ bóng đá Việt mới được sống trong những cảm xúc như thế, khi chứng kiến những cầu thủ con cưng lần lượt đánh bại các đối thủ tầm cỡ ở khu vực, rồi châu lục, đặc biệt là Australia để đứng đầu bảng đấu.
CĐV Việt Nam rất phấn khích vì các tuyển thủ U19 

Chiếc vé vào thẳng vòng chung kết U19 châu Á là phần thưởng xứng đáng cho những gì mà thầy trò HLV Guilaume Graechen đã làm được. Quan trọng hơn, thành tích ấy còn tiếp thêm niềm tin cho người dân về một tương lai tươi sáng của bóng đá nước nhà.
Ngay từ ngày hôm qua, rất nhiều bức ảnh "chế", ca ngợi chiến công của các tuyển thủ U19 đã xuất hiện trên mạng. Những câu nói đại loại như: "Triệu tập các cầu thủ U19 Việt Nam vào đội trẻ Arsenal ngay", hay: "Ngày đó không còn xa" khi nói về giấc mơ giành các danh hiệu lớn quả thật đã làm nức lòng cư dân mạng.
Những bức ảnh làm nức lòng người hâm mộ 


Chiến công này của U19 Việt Nam còn diễn ra vào đúng thời điểm Đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa mất. Đó là một món quà không thể tuyệt vời hơn dành tặng cho vị cố Đại tướng.
Ngay sau khi trận đấu với U19 Australia kết thúc, rất nhiều tuyển thủ đã giơ cao tấm ảnh chụp vị Đại tướng và chạy vòng quanh sân. Không quá khi nói rằng chính Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã truyền cảm hứng cho các em.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã truyền cảm hứng cho U19 Việt Nam 

Không chỉ dừng lại ở các bức ảnh chế, một cổ động viên có tên là Minh Việt còn chụp lại cả ảnh trên Wikipedia, trong đó, U19 Việt Nam xuất sắc cùng với đội chủ nhà U19 Myanmar là 2 cái tên đầu tiên có mặt tại vòng chung kết châu lục.
"Lâu lắm rồi mới tìm lại cảm hứng với bóng đá Việt Nam, chắc cũng phải hơn 10 năm. Tiến lên các em!!!", đó là lời tâm sự của cổ động viên này.

Thậm chí nhiều độc giả còn xúc động: "Tôi đã khóc vì xúc động khi xem U19 Việt Nam thi đấu. Bóng đá Việt Nam vẫn còn hi vọng. Niềm tin tưởng đã chết nay có chỗ dựa để hồi sinh, để tiếp tục ngóng chờ những biến chuyển mới của bóng đá nước nhà."
U19 Việt Nam là 1 trong 2 cái tên đầu tiên lọt vào vòng chung kết U19 châu Á 

Không chỉ có khán giả, ngay cả các tuyển thủ U19 vẫn còn lâng lâng cảm giác chiến thắng kỳ diệu. Hậu vệ Đông Triều chia sẻ một cảm xúc rất thật: "Đá xong có cậu người Australia hỏi: Tụi mày đá thế có được nhiều tiền ko? Triều Bum chỉ trả lời: Tụi tao ko đc tiền .. tụi tao có nhiều thứ hơn tiền, đó là tụi tao có cả hàng triệu người sau lưng. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tụi em cảm ơn cảm ơn rất nhiều. Yêu mọi người nhiều nhiều. P/s: Chiều nay nay ko phải khóc nữa. Hehe".
Hậu vệ Đông Triều chia sẻ một cảm xúc rất thật 

Ngày hôm nay 9/10, nghĩa là 2 ngày sau khi U19 Việt Nam làm nên chiến thắng lịch sử, không khí trên các trang facebook vẫn vô cùng nóng bỏng. Các cư dân mạng vẫn chuyền tay nhau những clip quay lại các pha bóng trong trận cầu đáng nhớ.
Quang cảnh đón chào các tuyển thủ trở về vào ngày hôm qua cũng thu hút sự quan tâm rất lớn của người hâm mộ. Trên trang facebook của Hội hâm mộ các em HAGL JMG có chụp lại bức ảnh đón đoàn trở về từ Malaysia kèm bình luận: "Đây là những giây phút tuyệt vời ngồi lại với nhau! Nghĩ lại còn sướng hơn cả trúng số!"
"Những giây phút tuyệt vời ngồi lại với nhau! Nghĩ lại còn sướng hơn cả trúng số!" 

Nếu được chăm sóc cẩn thận, 6, 7 năm nữa những Công Phượng, Đức Huy... sẽ là trụ cột của đội tuyển quốc gia, và ngay từ bây giờ, rất nhiều người đã nghĩ đến giấc mơ World Cup 2022.
Giấc mơ World Cup của chúng ta 

Còn trên facebook Câu lạc bộ bóng đá HAGL Arsenal JMG, kênh thông tin chính của các tuyển thủ U19 với người dân ở trong nước, một lời cảm ơn đặc biệt đã được gửi tới ông Đoàn Nguyên Đức với nội dung: "Không có ông ấy liệu CĐV chúng ta có tìm lại được cảm giác xem tuyển Việt Nam đá và không có ông ấy thì bóng đá Việt Nam có tương lai, có sáng sủa hơn được như ngày hôm nay."

Hiện đang có rất nhiều thông tin cho rằng lứa U19 hiện nay dù tài năng, nhưng vẫn chưa thể đọ sức được với các tuyển thủ U23, vì vậy kỳ vọng các em có thể tham gia ngay kỳ Sea Games 27 tổ chức tại Myanmar dường như là quá sức. Mặc dù vậy, đó không phải là điều quan tâm chính của những người quan tâm. 
Với người hâm mộ bóng đá nước nhà, việc nuôi dưỡng các tài năng này sao cho các em có thể vươn tới tầm ngôi sao mới là điều quan trọng. Vì lẽ đó, rất nhiều người đã sung sướng khi biết tin HLV Guillaume Graechen, kiến trúc sư cho thành công của U19 Việt Nam sẽ tiếp tục ở lại.
HLV Guillaume Graechen đã đồng ý ở lại 

Dẫu sao thành công của U19 Việt Nam vẫn mới chỉ là bước đầu. Trước mắt các em còn là một chặng đường rất dài. Vì lẽ đó, đúng như bầu Đức đã nói đại ý rằng đừng nên đặt áp lực và kỳ vọng quá lớn vào các em.


Phạm Giang
Bình luận
vtcnews.vn