Toàn cảnh vây bắt 2 tên tử tù nguy hiểm trốn khỏi phòng biệt giam của Bộ Công an

Pháp luậtChủ Nhật, 17/09/2017 17:14:00 +07:00

Sau 6 ngày đêm kể từ khi 2 tử tù Lê Văn Thọ và Nguyễn Văn Tình khoét tường trốn khỏi nơi giam giữ, Tổng cục Cảnh sát đã phối hợp với công an các đơn vị, địa phương bắt gọn cả 2 đối tượng đặc biệt nguy hiểm.

Chiều 17/9, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) tổ chức họp báo thông tin về vụ bắt 2 tử tù bỏ trốn khỏi phòng biệt giam của Bộ Công an.

Hai tử tù vừa bị bắt lại là Nguyễn Văn Tình (SN 1989, trú tại xã Đông Xuân, Quốc Oai, Hà Nội) và Lê Văn Thọ (SN 1980, trú tại xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, Hải Dương).

Tử tù Lê Văn Thọ bị cơ quan công an bắt giữ vào khoảng 17h30 ngày 16/9, tại xã Nam Hồng (huyện Nam Sách, Hải Dương). Còn tử tù Nguyễn Văn Tình bị bắt vào khoảng 1h15 ngày 17/9, tại khu vực gần hai xã Hang Kia và Pà Cò (huyện Mai Châu, Hòa Bình).

21624049_2001676733396809_1896533855_n 5

Ông Phạm Trọng Điềm - Phó cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an trả lời báo chí về vụ việc bắt hai tử tù.

Dùng miếng sắt nguỵ trang trong hậu môn để khoét tường trại giam

Trước khi vượt ngục bỏ trốn, Lê Văn Thọ (biệt danh Thọ "sứt")  và Nguyễn Văn Tình cùng bị biệt giam chung một phòng. Cả hai đều bị cùm chân. Tình khai rằng Thọ là đối tượng mở khóa cùm vì với quá trình hoạt động tội phạm trước đây thì bất cứ loại khóa gì Thọ cũng mở được.

Thọ khai, trước khi chuyển trại, Thọ nhét miếng sắt nhỏ vào hậu môn để hàng ngày khoét mạch tường phòng biệt giam. Sau mỗi lần thực hiện, tử tù dùng cơm và kem đánh răng bít lại. Do cán bộ quản giáo không quan sát kỹ sẽ không phát hiện được. Tường lâu ngày ngấm nước, ẩm rất cao là điều kiện thuận lợi cho các đối tượng thực hiện.

Video: Giây phút cảnh sát bắt tử tù Nguyễn Văn Tình trong đêm ở Hòa Bình

Được biết, phòng biệt giam có gắn camera theo dõi. Lúc 21h ngày 10/9, người trực vẫn nhìn thấy hai tử tù trong phòng. Tuy nhiên một giờ sau thì hai tử tù đã biến mất. Sau khi thoát khỏi phòng biệt giam, hai tử tù đã tìm được một đoạn dây trèo lên chòi canh rồi đu ra ngoài.

Sau khi trốn ra khỏi trại tạm giam, cả hai cùng về nhà một người thân của Tình tại xã Yên Trung, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Sáng 11/9, cả hai tử tù xuất hiện ở khu vực đường 446 xã Yên Trung.

Theo khai báo của anh T. (anh họ của Tình), khoảng 6h ngày 11/9, Thọ và Tình đi taxi về xã Yên Trung và tìm đến đập cửa gọi anh T. Hai tử tù đã lấy đi một xe máy cùng mũ bảo hiểm và tiếp tục bỏ trốn.

Tình đã nhờ điện thoại người đi đường để thông báo cho bố mẹ, bạn bè ở huyện Thạch Thất (Hà Nội) lấy 20 triệu đồng, chia cho Thọ 10 triệu nhưng tên này chỉ cầm 7 triệu.

xe_may

Chiếc xe máy Tình dùng để trốn chạy. 

Hai tử tù khai chúng chạy theo hai hướng khác nhau. Thọ "sứt" trốn về quê nhà Hải Dương, còn Tình mượn xe máy của người thân di chuyển theo quốc lộ 6 lên Tây Bắc.

Sau khi Lê Văn Thọ và Nguyễn Văn Tình trốn khỏi nơi giam giữ, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo thành lập Ban chuyên án, giao cho Tổng cục Cảnh sát chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương tổ chức truy bắt 2 tử tù nói trên.

Tham gia chiến dịch truy bắt Tình có gần 400 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Hà Nội, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển.

Thọ “sứt” bị bắt trên xe taxi ở Hải Dương

Chiều 16/9, cánh quân của Cục Cảnh sát hình sự do Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến trực tiếp chỉ huy đã bắt giữ được đối tượng nguy hiểm Lê Văn Thọ, tức Thọ “sứt”. 

Thọ “sứt” bị bắt tại phố Hóp, xã Nam Hồng, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương khi hắn đang trốn chạy trên một chiếc taxi.

Khi bị lực lượng trinh sát của Cục Cảnh sát  hình sự ép lại và bắt giữ, Thọ quá bất ngờ, không kịp chống cự. Khám xét trên người đối tượng không có vũ khí, chỉ có một số chiếc điện thoại di động, tiền và các vật dụng cá nhân đựng trong một chiếc ba lô màu cỏ úa.

tho sut bi bat2

Thọ "sứt".

Tại cơ quan công an, Thọ khai, sau khi trốn được ra ngoài, Thọ và Tình chia tay nhau, mỗi người trốn theo một đường.

Việc đầu tiên hắn làm sau khi trốn trại đó là đi đòi nợ của một số người, rồi thuê taxi đi trốn. Thọ cho biết việc chạy trốn lòng vòng cũng mệt mỏi vì đêm cũng chả dám ngủ, ngày thì ăn vội vàng trên xe.

Thọ thuê taxi đi suốt, chạy vòng vèo các tỉnh, không dám dừng lại đâu quá 15-20 phút. Dù biết đang bị truy lùng nhưng Thọ không ngờ bị bắt nhanh đến thế.

Tại cơ quan công an, Thọ cũng xin lỗi vì đã làm liên luỵ đến nhiều người quá, nhất là các cán bộ quản lý trại Tạm giam và những người liên quan đến việc chạy trốn của mình. Đồng thời, hắn cũng tỏ ý ân hận vì từ trước đến nay không làm được gì cho bố mẹ.

Nguyễn Văn Tình bị bắt tại điểm "nóng" ma túy Hòa Bình

Sau khi chia tay Thọ “sứt”, Tình điều khiển xe máy mượn của người thân di chuyển theo quốc lộ 6 lên Sơn La. Thấy cảnh sát chốt chặn các dọc đường, Tình nảy ý định băng qua những cánh rừng để đến điểm nóng ma túy Lóng Luông thuộc huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng nắm được thông tin Tình trốn trong một căn nhà tạm nằm heo hút trong những cánh rừng bạt ngàn giáp ranh 2 xã Hang Kia và Pà Cò thuộc huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.

Từ rạng sáng 11/9, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đã theo dõi động tĩnh của Tình, chốt chặn và kiểm soát tất cả phương tiện giao thông di chuyển trên các tuyến giao thông trọng yếu ở Hòa Bình và Sơn La, tổ chức chốt chặn tại 5 điểm.

TINH

Tử tù Nguyễn Văn Tình bị bắt sau 6 ngày trốn trại.

Cả trăm cảnh sát được lệnh lần theo dấu vết tử tù, rà soát các địa điểm Tình có thể lẩn trốn. “Rừng sâu, địa hình rộng và nhiều suối khiến việc xác định địa điểm tử tù lẩn trốn gặp nhiều khó khăn”, trinh sát kể.

22h ngày 15/9, cảnh sát đã áp sát căn nhà tạm cách xã Lóng Luông khoảng 15 km. Với sự cảnh giác cao độ, Tình đã vội trốn khỏi nơi trú ẩn khi nghi ngờ có người đến gần.

“Địa hình rừng núi đi lại rất khó khăn, lại có sương mù dày đặc nên không thể đuổi theo đối tượng. Tổ công tác buộc phải rút quân, chỉ để một vài cán bộ ém quân ở khu vực lán, chờ đối tượng quay lại”, trinh sát nói.

Sau gần 3 giờ không có động tĩnh, khoảng 1h ngày 16/9, Tình quay lại nhà tạm tìm đồ ăn. Tử tù trong tình trạng vừa đói vừa mệt lập tức bị cảnh sát khống chế, di lý về Trại giam T16 ngay trong đêm.

Tổ công tác đã đưa đối tượng về UBND xã Tân Sơn làm các thủ tục cần thiết. Sau đó di lý đối tượng về trại tạm giam T16 bàn giao cho phòng PC44 Công an TP Hà Nội an toàn.

Là đối tượng tử tù trốn trại nên đối tượng Nguyễn Văn Tình rất gian manh, xảo quyệt, liều lĩnh, y có nhiều phương thức, thủ đoạn đối phó với lực lượng chức năng, gây khó khăn cho quá trình truy bắt.

Cùng với địa hình hiểm trở, thời tiết xấu, đối tượng lại thông thuộc địa bàn đường đi nên đã gây nhiều khó khăn cho quá trình truy bắt.

Video: Công an thông tin hành trình truy bắt 2 tử tù trốn trại

Phúc Khánh
Bình luận
vtcnews.vn