Tố Stoke chơi bẩn, Mancini bỏ họp báo, bơ bắt tay

Thể thaoChủ Nhật, 25/03/2012 08:30:00 +07:00

(VTC News)- Chiến lược gia người Italia khẳng định lối chơi tiêu cực và có phần thô bạo của Stoke City là lý do khiến ông phản ứng như vậy.

(VTC News)- Chiến lược gia người Italia khẳng định lối chơi tiêu cực và có phần thô bạo của Stoke City là lý do khiến ông phản ứng như vậy.

>>> Hòa như thua, Man City vẫn lấy lại ngôi đầu

Trận hòa 1-1 đêm qua tại Britannia gần như một cú sốc đối với Man City, đội quân đang hừng hực khí thế truất ngôi MU. Dù lấy lại được ngôi đầu bảng nhưng The Citizens chỉ được xếp trên kình địch thành phố nhờ hiệu số bàn thắng bại. Khả năng rất lớn là sau vòng đấu 30, họ sẽ bị MU cho ngửi khói với khoảng cách ba điểm.

 Mancini bỏ họp báo vì sợ sẽ không kiểm soát được cơn nóng giận.

Mancini đã vô cùng bất bình về cách Stoke City tiếp cận với trận đấu. Quá nhiều pha vào bóng mang tính triệt hạ đối với Mario Balotelli, David Silva. Cá biệt, tiền vệ người Tây Ban Nha còn phải mang mũ bảo vệ đầu sau khi hứng trọn cú huých cùi chỏ từ Deean Whitehead. HLV 49 tuổi người Italia từ chối bắt tay đồng nghiệp Tony Pulis và bỏ họp báo sau khi trận đấu kết thúc (trợ lý David Platt đi thay).

"Robbie [Roberto Mancini] lo ngại những gì ông ấy nói sẽ khiến ông ấy bị phạt. Thật khó để bạn ngồi ở đây và cảm giác bất lực khi học trò bị tấn công trên sân bóng", Platt giải thích trong phòng họp về sự vắng mặt của Mancini.

"Các bạn đều biết Stoke thi đấu rất nhiệt trong từng pha bóng. Tuy nhiên, 90 phút như trận đấu vừa qua, bạn sẽ có cách nhìn nhận khác khi xem lại qua băng video. Tôi không muốn kết tội cầu thủ Stoke trong tình huống va chạm với Silva nhưng rõ ràng họ đá rát trên mức cần thiết".

 Ông cho rằng Pulis và các học trò chơi quá rắn và phần nào phá hỏng cuộc đua vô địch Premier League.

Về phần mình, thấu hiểu được tâm trạng rối bời của Mancini, Tony Pulis tỏ ra thông cảm khi ông bị từ chối bắt tay: "Mancini đã làm điều ông ấy muốn. Vậy thôi. Về chiến thuật, tôi không có bình luận gì thêm. Trận đấu phản ánh tất cả".

Ngoài ra, Pulis không quên nhắc nhở mọi người Stoke vẫn đá bóng chứ không chỉ tập trung vào... đá người: "Chúng tôi lẽ ra đã được hưởng một quả phạt đền trong hiệp một khi Gareth Barry tranh chấp với Glenn Whelan".

Dự kiến theo lịch thi đấu, MU sẽ tiếp Fulham sau đây hai ngày và nhiều khả năng sẽ tái chiếm lại ngôi đầu của Man City.

Phá Hoàng

Bình luận
vtcnews.vn