Tô Minh Đức: Khó nhưng phải sống được

Văn hóa - Giải tríThứ Bảy, 03/03/2012 02:00:00 +07:00

(VTC News) - "Ca sĩ thể hiện hiệu quả" trên sân khấu Bài hát Việt Tô Minh Đức đang mong muốn tạo nên sức bật sau những quãng thời gian chỉ sống bằng niềm tin.

(VTC News) - Là người nhận giải ‘ca sĩ thể hiện hiệu quả’ trên sân khấu Bài hát Việt với ca khúc Kí ức mùa đông, Tô Minh Đức đang mong muốn tạo nên sức bật sau những quãng thời gian đôi khi ‘chỉ sống bằng niềm tin’.

Ca sĩ Tô Minh Đức 

 - Cảm xúc nào khiến Tô Minh Đức phiêu trong Kí ức mùa đông thành công đến như vậy trên sân khấu Bài hát Việt?

- Nói về chuyện cảm xúc nào để trình diễn thì đó là bí quyết riêng của ca sĩ thôi. Có thể trước khi diễn nhớ lại những điều mình đã trải qua hay trong khi hát “bắt” được cảm xúc ấy. Trên sân khấu BHV ngày hôm đó, Đức đã  một lần nữa…nhớ.

Nhưng những chuyện đó có thể hơi buồn, và mình không muốn nó làm hỏng niềm vui sau khi Kí ức mùa đông đạt giải Bài hát của năm nên không chia sẻ nhé (cười).

- Anh có thể chia sẻ về con đường đến với âm nhạc của mình?

- Con đường đến với âm nhạc của Đức cũng đơn giản thôi. Có số ít những người mà ngay từ nhỏ đã tự xác định cho mình con đường sau này sẽ phải làm ca sĩ, có rất ít những người như thế, Và Đức không nằm trong số ấy, chưa bao giờ Đức nghĩ sẽ đi làm ca sĩ cả.

Đam mê tự nhiên nó đến sau một lần đi xem ca nhạc ở công viên nước cách đây rất lâu. Cái cảm giác này rất lạ, không phải cảm giác mình là người đang đi xem mà là cảm giác mình phải được đứng trên sân khấu ấy.

Có những lúc hơi trầm, có những lúc năng nổ, nhiệt tình và cộng lại với nhau thì cũng đã 7, 8 năm rồi.
 
- 7, 8 năm đi hát nhưng dường như cái tên Tô Minh Đức vẫn còn khá xa lạ với khán giả, hình như anh vẫn đang loay hoay tìm một chỗ đứng?

- Đúng vậy, thật sự để có một chỗ đứng vững chắc trong showbiz không phải chuyện đơn giản. Nhưng không phải chỗ nào cũng đáng để mình đứng vào và mình biết còn có những người mong mình không đứng sai. Nói tóm lại, Đức không là người bằng mọi giá phải đứng ở bất cứ đâu.

 
- Để sống được bằng nghề với anh, có khó không?

- Khó chứ, nhưng phải sống được!

- Sau thành công trên sân khấu Bài hát Việt anh đã có kế hoạch gì để đưa tên tuổi mình đến gần hơn với công chúng chưa?

Sau khi kết thúc Bài hát Việt, Đức rất muốn ra luôn một single vì khán giả sẽ rất nhanh quên mình. Ai dám chắc những người mới vừa vỗ tay cổ vũ mình đủ kiên nhẫn để đợi những kế hoạch-mãi chẳng thấy đâu của mình? Sự thật thì Đức cũng muốn thực hiện đàng hoàng 1 album khoảng 10 bài hát nhưng thời gian thực hiện chắc chắn sẽ rất lâu, khán giả người ta không thể nào chờ và người ta sẽ đặt dấu hỏi, nên Đức sẽ ra single trước rồi sau đó mới nói tiếp.

- Anh có tự tin mình sẽ làm nên chuyện trong thị trường âm nhạc gần như bão hòa như hiện nay?

- Bão hòa là tự “những người ấy” đã ngày càng phá. Nghệ thuật thì cần sáng tạo mới mẻ, và Đức còn chưa cảm thấy nhàm với chính bản thân mình thì chẳng có lí do gì lại sợ mấy thứ giống nhau ngoài kia.
 
- Trong lúc khó khăn nhất đã khi nào anh nghĩ đến chuyện sẽ bỏ nghề?

- Cái ý nghĩ đó có thể dễ dàng đến trong những lúc chán chường nhất. Đức có chán khi những cơ hội không đến với mình, nhưng sau đấy luôn lạc quan trở lại. Nghệ thuật khó khăn thì đã biết và xác định từ đầu rồi nhưng lúc mình còn theo đuổi nó thì chỉ nên nhìn lên chứ không nên nhìn xuống.

- Tiền cat xê đã đủ để anh nuôi tiếp niềm đam mê?

- Chỉ sợ đam mê không đủ để nuôi việc tìm catxe thôi.

 
- Khi đi hát anh đã bao giờ phân biệt kén chọn dòng nhạc để hát chưa?

- Đức quan niệm làm ca sĩ bắt buộc phải chọn, phải theo đuổi một dòng nhạc mà mình cho là đúng đắn và hợp với mình. Rồi khi theo nó thì đừng có lung lay, đừng có sốt ruột mà tự khiến mình dễ dãi hơn, thị trường hơn để mong có thêm khán giả.

Nhạc rác và thảm họa phải dẹp tất, không thể nào nương nhẹ, Đức mong những nhà chức trách nên can thiệp mạnh tay, không thể để mấy thứ âm nhạc nhảm nhí tới tai khán giả được.

Ngọc Mai (thực hiện)






Bình luận
vtcnews.vn