Tình yêu lạc lối và 95 vết đâm giết chết bà bầu

Pháp luậtThứ Bảy, 26/11/2011 08:54:00 +07:00

(VTC News)- Bà nghẹn ngào trong nước mắt: "Nó còn trẻ trung, tươi tắn thế mà sao lại chết thảm khi chưa kịp làm mẹ..."

(VTC News)- Gần một tháng kể từ khi vụ án xảy ra nhưng người dân Quảng Bình vẫn bàng hoàng bởi tính dã man của kẻ giết người.
Tình yêu lạc lối

Điều đáng nói, người ra tay gây án là một cô gái rất trẻ, vừa bước qua tuổi 19 và mầm mống của tội ác bắt nguồn từ sự lạc lối trong tình yêu tuổi “teen”.
Hồ Nhật Linh (SN 1993, trú tại thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch) vốn là một cô gái xinh đẹp, chăm ngoan học giỏi, nhiều năm liền là cán bộ lớp, 7 năm học đều là học sinh giỏi của Trường tiểu học và THCS Thanh Trạch (huyện Bố Trạch).

Đến giữa năm học lớp 8, Linh chuyển đến ở cùng chị gái tại Thị trấn Hoàn Lão, xa sự kèm cặp của bố mẹ, Linh thường bỏ học để cùng bạn bè chơi bời nên kết quả học tập dần sa sút. 
Vào lớp 10, không đủ điểm vào trường công lập, Linh phải vào học tại Trường Bán Công Bố Trạch (nay là Trường THPT số 5) và học cùng một lớp với nạn nhân Nguyễn Thị Mỹ Nhung (SN 1993, trú tại tiểu khu 2, thị trấn Hoàn Lão).

Cũng bắt đầu từ đó, không như bạn bè cùng trang lứa, Linh và Nhung sớm dính vào yêu đương và mầm mống của tội ác cũng bắt đầu.
Linh cùng con gái trước ngày gây ra tội ác  
Hùng, người yêu của Nhung, trước đó từng có mối quan hệ tình cảm với Linh. Nên khi thấy Hùng và Nhung "khăng khít" với nhau, Linh chán chường và nảy sinh lòng đố kỵ  ghen tuông. Từ hai người bạn thân, Linh và Nhung trở thành "tình địch". Vì vậy, đã nhiều lần Linh tìm cách đánh “dằn mặt” Nhung. 
Nhung bỏ học dở dang ngay ở lớp 10 và về ở hẳn với Hùng chung một mái nhà dù chưa đủ tuổi đăng ký kết hôn. Còn Linh sau đó cũng bỏ học vì có thai với một bạn trai mới.
Linh cảm thấy tủi phận vì gia đình bạn trai không thừa nhận đứa con mà mình đang nuôi dưỡng và ghen tuông khi thấy Hùng và Nhung vui vẻ, hạnh phúc bên nhau. Chính vì vậy, người mẹ tuổi 18 đã nảy sinh ý định trả thù.  
Hậu quả của sự "lầm đường lạc lối" được đánh dấu vào sáng sớm 23/10, khi người dân thôn Đại Phương (xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch) phát hiện xác một phụ nữ đang mang thai đã tử vong từ trước, tại một vườn cây bạch đàn với gần 100 vết đâm trên người. 
Hạnh phúc của đôi bạn trẻ bị chia lìa bởi sự "lạc lối" trong tình yêu
Nạn nhân là Nguyễn Thị Mỹ Nhung, còn người ra tay sát hại không ai khác chính là Hồ Nhật Linh. Theo khai nhận, tối trước đó, Linh đã thủ sẵn trong người chiếc đục làm mộc của bố, rồi điện thoại hẹn gặp Nhung để nói chuyện và dùng chiếc đục nhẫn tâm ra tay sát hại chính người bạn thân thiết của mình…
Sự lạnh lùng của hung thủ

Sau khi bị cơ quan CSĐT bắt giữ, Linh vẫn lạnh lùng và bình thản như không có chuyện gì xảy ra và cho rằng mình không có tội, không giết người và chủ động đặt các câu hỏi ngược lại nhằm tránh việc khai báo.

Linh muốn về nhà để nấu cháo cho con gái mình: "nếu không có mẹ, con bé sẽ khóc...", nhưng khi Cơ quan CSĐT sử dụng nghiệp vụ điều tra và nhắc đến đứa con gái thơ dại ở nhà, Linh đã thành khẩn nhận tội.
Hồ Nhật Linh khai nhận, sau khi hẹn gặp nạn nhân, hai bên đã xảy ra tranh cãi, y không kiềm chế được bản thân và dùng chiếc đục thợ mộc của bố mang sẵn trong người, lấy hết sức đâm 2 nhát vào sau lưng chị Nguyễn Thị Mỹ Nhung (SN 1993, trú tại tiểu khu 2, thị trấn Hoàn Lão), khiến nạn nhân khụy xuống.

Vị trí mà Linh đã ra tay sát hại người bạn của mình với gần 100 vết đâm trên cơ thể 
Sau đó Linh tiếp tục nắm tóc chị Nhung rồi dùng chiếc đục đâm liên tục vào đầu, mắt, tay, vai khiến nạn nhân gục hẳn (tổng số 95 vết đâm - PV).

Sau khi kéo nạn nhân xuống hào sâu bên đường, Linh tháo 2 chiếc nhẫn bạch kim và 1 chiếc bông tai của nạn nhân, đi về nhà bạn trai rửa sạch vết máu trên chiếc đục, sau đó về nhà giấu nhẫn và bông tai vào chiếc bỉm trẻ em và bỏ vào sọt rác, chiếc đục được Linh để lẫn lộn vào hộp đồ mộc của bố và thản nhiên lên giường đi ngủ cùng con gái.

Nỗi đau người ở lại
Tới thăm gia đình anh Hồ Minh Tý (SN 1962, ở Tiểu khu 2, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch) -  bố của hung thủ Hồ Nhật Linh, chúng tôi đã cảm nhận được sự tột cùng của nỗi đau, sự bàng hoàng của người làm cha mẹ về tội lỗi do con mình gây ra.
Gia đình anh chẳng màng đến công việc và bất cứ mối quan hệ nào khác và tránh mặt mọi người. Anh cho biết: "Kể từ ngày mẹ nó bị bắt đến nay, đêm nào cháu cũng khóc thảm như xé lòng chúng tôi. Vì thèm sữa mẹ nên cháu khóc suốt đêm. Không biết mai này, khi nó lớn lên liệu có phải gánh chịu những tội lỗi mà mẹ nó đã gây ra hôm nay không...".
 Bố hung thủ buồn bã bên đứa cháu đang còn quá nhỏ để thấu hiểu nỗi mất mát quá lớn do mẹ gây ra 
Tay ôm đứa cháu gái thơ dại Hồ Linh Chi (18 tháng tuổi), anh thiết tha mong muốn xã hội, bà con chòm xóm hãy rộng lòng thứ tha và đón nhận cháu Hồ Linh Chi để cháu được lớn khôn trong sự yêu thương, đùm bọc của mọi người, để tâm hồn cháu không bị đè nặng nỗi đau về hình ảnh không tốt của mẹ cháu.
Còn trong căn nhà lạnh lẽo khói hương, bố mẹ của nạn nhân Nhung là ông Nguyễn Xuân Trung, 46 tuổi và bà Phan Thị Hà, 47 tuổi (trú tại thôn Đá Nhảy, xã Thanh Trạch, Bố Trạch) vẫn chưa thể vơi hết nỗi đau mất con.
Bà Hà kể lại rằng, vào tối hôm xảy ra sự việc, khoảng hơn 7 giờ, Nhung vẫn còn điện thoại về nhà để trò chuyện, có ngờ đâu đó lại là cuộc trò chuyện cuối cùng. Bà nghẹn ngào trong nước mắt: "nó còn trẻ trung, tươi tắn thế mà sao lại chết thảm khi chưa kịp làm mẹ. Tui chưa kịp mừng làm bà ngoại, vậy mà lại chịu đựng một tai họa quá lớn".

 Mẹ nạn nhân trong căn nhà lạnh lẽo khói hương
"Chúng tôi không muốn trả thù, không muốn oán giận thêm gì nữa, việc làm sai trái của Linh sẽ được pháp luật xem xét nghiêm trị, dưới suối vàng linh hồn mẹ con Nhung chắc cũng không mong muốn những người còn sống chúng tôi lại trả thù, ân oán nhau làm gì", kìm nén nỗi đau, bố mẹ Nhung tâm sự trước lúc chia tay chúng tôi.
Hiện vụ án đang được các cơ quan chức năng thụ lý, giải quyết.


Tâm Huyền
Bình luận
vtcnews.vn