Tình trường 'sóng gió' của Diễm Hương, Việt Trinh

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 20/11/2013 03:12:00 +07:00

Diễm Hương, Việt Trinh và Y Phụng đã khiến trái tim của hàng triệu đáng mày râu đổ gục, tuy vậy, họ lại gặp phải không ít những đắng cay trong tình yêu.

Diễm Hương, Việt Trinh và Y Phụng đã khiến trái tim của hàng triệu đáng mày râu đổ gục, tuy vậy, họ lại gặp phải không ít những đắng cay trong tình yêu.

Diễm Hương và cuộc đính hôn bẽ bàng

Diễm Hương là người khá kỹ tính trong số những ngôi sao nổi tiếng của dòng phim 'mỳ ăn liền'. Trong suốt những năm đứng trên đỉnh vinh quang của sự nghiệp, dù được rất nhiều chàng trai vây quanh nhưng cô gái có vẻ đẹp hiền lành, thánh thiện này vẫn không xiêu lòng trước bất cứ ai.

Thế nhưng, tới giữa thập niên 90, Diễm Hương lại trở thành chủ đề bàn tán của không ít người khi vướng phải cuộc tình với tên lừa đảo - gã Việt kiều Juan Minh.

Diễm Hương và cuộc đính hôn bẽ bàng
Vẻ đẹp dịu dàng, trong sáng và thánh thiện của Diễm Hương. 
Juan Minh hay còn goi là Michael Minh, John Nguyễn là người Mỹ gốc Việt. Juan Minh theo gia đình sang Mỹ định cư vào năm 1975, từng theo học tại trường đại học Nothern Kentucky.

Tuy nhiên sự nghiệp học hành của Juan Minh nhanh chóng chấm dứt khi phải ngồi tù vì tội hiếp dâm bạn gái. Ngoài ra, Juan Minh còn bị cáo buộc là có liên quan tới một vụ trộm nữ trang ở thành phố Los Angeles.


Khi về Việt Nam, Juan Minh được một bà Huỳnh Cẩm Loan - một phụ nữ giàu có nhận làm con nuôi. Juan cũng làm quen và chiếm được cảm tình của ngôi Diễm Hương.

Hai người lên kế hoạch tổ chức một lễ đính hôn hoành tráng tai một trong những khách sạn nổi tiếng nhất Sài Gòn.

Diễm Hương và cuộc đính hôn bẽ bàng
Dưới cái mác Việt kiều, Juan Minh đã đẩy cuộc sống của Diễm Hương vào bi kịch.
Tuy nhiên, cả bà Huỳnh Cẩm Loan và Diễm Hương đều không ngờ rằng, họ đã trở thành nạn nhân của Juan Minh.

Trước lễ đính hôn, Juan mượn bà Huỳnh Cẩm Loan đôi nhẫn kim cương trị giá 21.000 USD với lý do đeo cho Diễm Hương cho sang trọng.


Tuy nhiên, đúng vào ngày lễ đính hôn diễn ra (21/7/1997) thì Juan Minh đột nhiên biến mất, đẩy Diễm Hương vào hoàn cảnh ê chề.

Sau sự cố này, Diễm Hương gần như rút khỏi mọi hoạt động nghệ thuật. Cô cũng không duy trì mối quan hệ với những người bạn thân trong giới trước kia nữa. Diễm Hương gần như biến mất. Không ai biết được hoàn cảnh cụ thể của Diễm Hương.

Diễm Hương và cuộc đính hôn bẽ bàng
Diễm Hương gần như biến mất hoàn toàn sau vụ đính hôn đình đám với Juan Minh. 
Vào năm 2010, Diễm Hương bất ngờ xuất hiện tại một sự kiện cùng với người bạn thân - nữ diễn viên Mộng Vân.

Dù đã bước qua tuổi 40 nhưng ngôi sao một thời của dòng phim mỳ ăn liền vẫn giữ được vẻ đẹp của ngày nào. Không những thế, trông cô còn toát lên vẻ quý phái, lịch lãm và đằm thắm.


Về đời tư, Diễm Hương không tiết lộ gì với báo chí nhưng có thông tin cô và chồng hiện vẫn đang sinh sống ở TP.HCM. Cô hạnh phúc với vai trò bà nội trợ ở nhà chăm sóc chồng và 4 người con.
Diễm Hương và cuộc đính hôn bẽ bàng
Diễm Hương ngoài đời thường và khi cô xuất hiện tại một sự kiện cùng với nữ diễn viên Mộng Vân. 
Khi làm phim Tây Sơn Hào Kiệt, Lý Hùng đã đánh tiếng sẽ mời Diễm Hương vào vai công chúa Ngọc Hân. Người yêu điện ảnh đã rất vui mừng trước sự tái hợp của cặp đôi hot nhất dòng phim mỳ ăn liền này.

Tuy nhiên, Diễm Hương đã từ chối. Cô không còn đam mê với điện ảnh và chỉ muốn tập trung toàn bộ thời gian để chăm sóc tổ ấm của mình.


​Việt Trinh mối tình đầy thị phi với 2 đại gia


Không giống như Diễm Hương, Việt Trinh đúng là ngôi sao gặp nhiều sóng gió tình trường. Khi mới bước chân vào con đường nghệ thuật, giữa cô và Phước Sang đã nảy sinh chuyện tình cảm.

Phước Sang hết lòng chăm sóc và nâng niu Việt Trinh. Tuy nhiên, một anh diễn viên nghèo chưa có mấy tên tuổi không thể giữ được trái tim của người con gái sắc nước hương trời như Việt Trinh.

​Việt Trinh mối tình đầy thị phi với 2 đại gia
Nhan sắc mặn mà của Việt Trinh khi là ngôi sao của dòng phim mỳ ăn liền. 
Với danh tiếng nổi như cồn mà dòng phim mỳ ăn liên mang lại, cùng với nhan sắc 'chim sa cá lặn', Việt Trinh trở thành người yêu của Phạm Huy Phước - giám đốc Công ty Tamexco. Đại gia này đã ôm cả "núi" tiền để mua quà tặng cho ngọc nữ màn ảnh.

Tuy nhiên, khi Phạm Huy Phước bị kết án tử hình vì tôi gây thất thoát tài sản của nhà nước, danh tiếng của Việt Trinh cũng vì thế mà bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Sau mối tình với Phạm Huy Phước, Việt Trinh lại rơi vào lưới tính với một đại gia khác là Trần Văn Giao. Khi Trần Văn Giao bị bắt, cô cũng bị cơ quan công an triệu tập lên để điều tra làm rõ sự việc.

Tai đây, Việt Trinh phủ nhận hoàn toàn mối quan hệ với đại gia này. Cô cũng cho rằng, mình là một trong những nạn nhân bị Trần Văn Giao lừa đảo trong việc mua bán đất đai. Bất chấp lời giải thích của cô, Trần Văn Giao liên tục lên án Việt Trinh là kẻ phụ tình.

​Việt Trinh mối tình đầy thị phi với 2 đại gia
Sau những sóng gió liên tiếp trong chuyện tình cảm, Việt Trinh cũng lui vào ở ẩn. Cô sinh con trai và chuyển về sống ở Bình Dương.

 'Tôi có thể nói rằng, mình đang sống ở thiên đường. Mọi thứ đều tốt đẹp. Tôi sống ở một nơi yên ắng, không bao giờ nghe tiếng ồn ào, buổi sáng có thể nhìn thấy bầu trời qua kẽ lá, có thể ngồi thiền, ngắm mây trời hoặc tập thể dục quanh nhà' - Việt Trinh kể về cuộc sống mới.


Cô còn tự hào chia sẻ rằng: 'Tôi là một nông dân chính hiệu đấy. Tôi trong rau, nhặt cỏ, cảm thấy vui hi đàn chim sà xuống bắt sâu trong vườn nhà mình.

Ba năm, tôi không biết trên thành phố người ta mặc gì, quần áo gì mới, có nhãn hiệu thời trang nào. Tôi chỉ tập trung vào gia đình và con cái
'.

​Việt Trinh mối tình đầy thị phi với 2 đại gia
Những vấp ngã trong quá khứ đã khiến Việt Trinh trở nên kín tiếng hơn. Cô không tiết lộ dù chỉ nửa lời về 'người đàn ông trong bóng đêm' của mình cũng như về cậu con trai cưng của mình. Việt Trinh tìm thấy niềm vui, sự thanh thản và bình yên trong đạo Phật.

Gần đây, ngôi sao ngày nào của dòng phim thị trường cũng đã quay trở lại với điện ảnh nhưng trong một vai trò hoàn toàn mới: Đạo diễn. Cô đã đứng ra đầu tư và thực hiện các bộ phim như Duyên trần thoát tục và gần đây nhất là Vợ của chồng tôi.

Y Phụng
tiêu xài hoang phí, đại gia cũng khiếp

Là con nhà nòi, Y Phụng bước chân vào nghệ thuật từ khi mới 6 tuổi và đã nhanh chóng gặt hái được những thành công nhất định. Cô cũng nổi tiếng với cách ăn mặc sexy và cách sống phóng khoáng.

Vào những năm 80, việc một nữ diễn viên mặc áo hở phần trên của vòng một là một điều hết sức 'ghê gớm' nhưng Y Phụng chẳng ngại khoe phần hấp dẫn nhất của người phụ nữ.

Với cô, thích ai thì nói chuyện, không thích thì chẳng cần. Đi chơi, biết mình vui là được.

Y Phụng tiêu xài hoang phí, đại gia cũng khiếp
Y Phụng nổi tiếng với cách ăn mặc sexy.  
Y Phụng đã có mối tình kéo dài 4 năm với Lý Hùng. Nam diễn viên này tiết lộ, anh yêu tính thẳng thắn của Y Phụng và với anh, cô là người tình lý tưởng. Tuy nhiên, Y Phụng lại luôn phủ nhận mối quan hệ này.

Sau khi dòng phim mỳ ăn liền thoái trào, Y Phụng sang Mỹ sinh sống. Cô thi thoảng cũng xuất hiện trên sân khấu hải ngoại. Lần về nước hồi năm 2012, cô mới tiết lộ một chút về cuộc sống riêng tư.

Theo đó, Y Phụng đã ly hôn chồng. Người mà cô tuyên bố là không yêu nhưng vì ba bị bệnh nặng, muốn nhìn thấy cô mặc áo cưới nên cô đồng ý kết hôn.
Y Phụng tiêu xài hoang phí, đại gia cũng khiếp
Ở với nhau 7 năm, chồng Y Phụng muốn sinh con nhưng cô không muốn. Kết quả là hai người phải 'đường ai nấy đi'.


Y Phụng không ngại ngần tuyên bố, cô là người ham vui, mê tiền, tiêu xài lớn, không bao giờ yêu người nghèo và không chịu từ bỏ sự nghiệp để ở nhà sinh con.

Y Phụng cũng nói vui rằng, sở dĩ bây giờ cô vẫn độc thân vì 'Ai, ai bao bọc được tôi đây? Bao bọc tôi hai tháng là người ta chạy mất tiêu rồi vì tôi tiêu xài lớn quá và còn phải lo cho gia đình nữa'.


Y Phụng cũng rất thẳng thắn khi chia sẻ về tiêu chí chọn bạn trai: 'Vì họ là đàn ông, phải là cây cổ thụ. Giờ có nhiều phụ nữ bản lĩnh lắm, phải ngang cơ với đàn ông. Nhưng tôi thì không.

Tôi thích mình được che chở. Tôi nhìn vậy thôi nhưng nữ tính lắm, rất dễ khóc. Người đàn ông của tôi phải lo cho tôi. Tôi sợ đàn ông tính toán từng chút, vì tính tôi đã rộng rãi rồi.
Y Phụng tiêu xài hoang phí, đại gia cũng khiếp
Mà tôi tiêu xài đâu phải cho mình tôi đâu. Đàn bà con gái thì phải đẹp để đàn ông ngắm chứ. Mà đàn ông giờ cũng trau chuốt lắm, mình là đàn bà thì phải hơn vậy chứ
'.


'Tôi cũng ghét đàn ông cặp cô này, cô kia trong giới giải trí. Không cần biết họ đại gia như thế nào, nhưng anh giàu mà dựa vào việc quen chân dài, quen người nổi tiếng để mọi người biết đến mình thì không phải là tình yêu rồi.

Thà tôi lẳng lặng với người tình của mình trong bóng tối. Tôi không ghen nhưng tự ái kinh khủng. Ngoài ra, tôi còn không thích những người cặp bồ bạn, lấy chồng bạn.

Đi với tôi thì phải tôn trọng tôi, anh đừng lia cặp mắt tới ai khác, những chuyện sau lưng không biết tôi không quan tâm
'.

Theo Khampha.vn

Bình luận
vtcnews.vn