Tình người từ những giọt máu hồng

Sức khỏeThứ Hai, 28/07/2014 07:31:00 +07:00

(VTC News) - Hành trình Đỏ 2014 đã vận động và tiếp nhận gần 48.000 đơn vị máu, điều này thể hiện tình người thật đáng trân trọng.

(VTC News) - Hành trình Đỏ 2014 đã vận động và tiếp nhận gần 48.000 đơn vị máu, điều này thể hiện tình người thật đáng trân trọng.

Trong suốt 33 ngày hội hiến máu, chương trình Hành trình Đỏ 2014 đã vận động và tiếp nhận gần 48.000 đơn vị máu. Đây sẽ là nguồn máu bổ sung quan trọng và thiết thực cho những người bệnh cần máu để chữa bệnh tại các Trung tâm y tế trong cả nước.

 
Cụ thể, trong chuỗi ngày trên, có 25.000 người đăng ký tham gia, tại 25 tỉnh, thành phố đi qua, Hành trình Đỏ đã tiếp nhận được trên 16.200 đơn vị máu (vượt chỉ tiêu đề ra).


Cùng với hiệu ứng truyền thông của Chương trình, Ban Tổ chức đã tiếp nhận thêm 31.606 đơn vị máu tại các điểm khác.

Như vậy, trong suốt thời gian 33 ngày diễn ra sự kiện, các địa phương trên khắp cả nước tham gia chương trình đã tổ chức 242 buổi hiến máu, vận động và tiếp nhận gần 48.000 đơn vị máu.

Trong đó, gần 39.000 đơn vị máu đã được bổ sung và điều trị cho người bệnh ở TP.Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng, Huế và sử dụng trực tiếp cho người bệnh ngay tại các địa phương đã tổ chức tiếp nhận máu.

Đối với khu vực phía Bắc, gần 9.000 đơn vị máu từ 17 tỉnh, thành phố đã được chuyển về Viện Huyết học Truyền máu Trung ương kịp thời cứu chữa các bệnh nhân đang được điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn Hà Nội.

Theo GS.TS Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương cho biết, điểm nổi bật của Hành trình Đỏ 2014 là sự tham gia của 120 tình nguyện viên theo hai đoàn hành trình từ Kiên Giang qua 16 tỉnh, thành ra Hà Nội và từ Hòa Bình qua 8 tỉnh, thành hội tụ tại Hà Nội; cùng sự tham dự của các cơ quan, ban, ngành và gần 15.000 tình nguyện viên tại 25 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Bạn Nguyễn Thị Quỳnh, sinh viên ĐH Ngoại thương (Hà Nội), cùng nhóm bạn cùng lớp đã đến Hành trình đỏ để đăng ký hiến máu. “Đây là lần thứ ba tham gia hiến máu tình nguyện. Em rất vui vì những giọt máu của mình đã góp phần cứu sống những người bệnh” – Quỳnh nói.

Anh Nguyễn Thành Vinh, đang làm nhân viên một công ty ở Hà Nội, cho biết thấy được ý nghĩa to lớn của máu đối với tính mạng người bệnh nên anh đăng ký hiến máu. “Trong một lần cấp cứu ở bệnh viện, mẹ tôi đã được cứu sống nhờ những giọt máu hết sức đáng quý. Đó là động lực để tôi đăng ký hiến máu” – anh Vinh chia sẻ.

» Ghê sợ cô gái hút máu người như ma cà rồng
» Những dấu hiệu nguy hiểm cho sức khỏe
» Suýt đen mặt vì Samsung Galaxy bốc cháy trên giường

Nam Anh

Bình luận
vtcnews.vn