Tỉnh lại sau 7 năm hôn mê nhờ uống thuốc ngủ

Sức khỏeThứ Tư, 12/09/2012 11:41:00 +07:00

(VTC News) - Điều kỳ diệu đôi khi đến với chúng ta một cách bất ngờ, như trường hợp của ông Nqinana đến từ Nam Phi.

(VTC News) - Điều kỳ diệu đôi khi đến với chúng ta theo một cách thật bất ngờ, như trường hợp của một bệnh nhân dưới đây.
Theo đó, một người đàn ông Nam Phi, người bị hôn mê suốt 7 năm trời, đã bất ngờ "thức dậy" sau khi được gia đình cho uống một viên thuốc ngủ.

Câu chuyện xảy ra vào hồi năm 2005, khi ấy, ông Ayanda Nqinana (ngụ tại thành phố Johannseburg, Nam Phi) đã gặp phải một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến ông bị chấn thương nặng ở phần đầu và rơi vào trạng thái hôn mê kể từ đó đến nay.

Trải qua 7 năm trời ròng rã, tưởng chừng như người đàn ông một con này sẽ không bao giờ "tỉnh lại" như lời chẩn đoán của các bác sĩ trước đó, tuy nhiên, sau khi được bà Nomfundo (vợ của ông Nqinana) cho uống một viên thuốc ngủ, đúng 5 ngày sau ông Nqinana tỉnh lại và có thể nói chuyện nhẹ.

Có một việc đáng ngạc nhiên đó là, dẫu đã hôn mê suốt một thời gian dài như thế, nhưng khi tỉnh lại, ông Nquinana vẫn nhớ rất rõ tên của mọi thành viên trong gia đình, đặc biệt là cậu con trai bé nhỏ của ông, Ayavuya.

Trong tâm trạng hạnh phúc bên người chồng mới hồi phục, bà Nomfundo đã chia sẻ: "Con trai của chúng tôi đã rất ngạc nhiên khi bố cháu tỉnh lại, cháu đã hỏi tôi một câu rất thơ ngây, đó là "Mẹ ơi, cha vẫn còn nhớ tên của con".


Hùng Phú
Bình luận
vtcnews.vn