Tin sáng 7/12: Mourinho nổi khùng với cậu bé nhặt bóng

Thể thaoChủ Nhật, 07/12/2014 07:18:00 +07:00

(VTC News) - Trong đêm thứ Bảy sôi động bóng đá, Jose Mourinho và Cristiano Ronaldo đã tái hiện hình ảnh khá quen thuộc của bản thân.

(VTC News) - Trong đêm thứ Bảy sôi động bóng đá, Jose Mourinho và Cristiano Ronaldo đã tái hiện hình ảnh khá quen thuộc của bản thân. 

Mourinho lại bực mình với cậu bé nhặt bóng

Sau trận Chelsea thua 1-2 Newcastle, HLV Jose Mourinho đã rất tức giận, đổ lỗi cho những cậu bé nhặt bóng tại sân St James 'Park vì tội “đã cố tình câu giờ cho đội nhà”. 

Mourinho nói trên BT Sport: “Chúng tôi mong muốn có nhiều hơn thời gian bóng sống trong trận đấu này, nhưng không thể được vì vài điều đáng lẽ ra không nên xuất hiện tại môi trường bóng đá chuyên nghiệp nhất nhì thế giới. Tự dưng bóng biến mất, bóng ra ngoài rồi chẳng quay lại, những cậu bé nhặt bóng thì như thể muốn chạy thật xa bóng khi nó hướng về phía mình”. 
Chelsea của Mourinho đã nếm mùi thất bại đầu tiên tại Premier League 2014-15
Chelsea của Mourinho đã nếm mùi thất bại đầu tiên tại Premier League 2014-15.
“Trận đấu có thể đã được bù thêm 20 phút nếu như các trọng tài kiểm soát tình hình tốt hơn. Các ông ấy không thể phạt cậu bé giữ bóng cũng như những người ngồi trên khán đài cố tình giấu nhẹm bóng đi. Nhưng dù sao thì tôi không bị ám ảnh bởi những kỉ lục phải phá, tôi chỉ muốn chiến thắng cả giải đấu”, Mourinho kết thúc trong hậm hực. 

Trong quá khứ, không chỉ Mourinho mà Chelsea cũng từng gặp khá nhiều rắc rối với những cậu bé nhặt bóng. Điển hình là vụ scandal hành hung của Eden Hazard với cậu bé nhặt bóng, trong trận bán kết lượt về Capital One Cup, Chelsea thua Swansea 0-2, tháng 1/2013. 

Ronaldo tiếp tục phá kỉ lục 

Đêm qua, với cú hattrick vào lưới Celta Vigo, Cristiano Ronaldo không chỉ giúp Real Madrid giành chiến thắng 3-0, mà anh còn in dấu giày của mình vào lịch sử La Liga. Thành tích cụ thể của anh tại giải đấu này là vượt qua hai bậc tiền bối Alfredo di Stefano và Telmo Zarra (22 cú hattrick) khi đạt cột mốc 23 cú hattrick. 
Thống kê sơ bộ thành tích ghi bàn của Cristiano Ronaldo.
Thống kê sơ bộ thành tích ghi bàn của Cristiano Ronaldo. 
Thêm vào đó, với phong độ “nã đạn” như hiện tại (29 bàn/21 trận), Ronaldo cũng được nhiều chuyên gia bóng đá dự đoán có thể đè bẹp kỉ lục 50 bàn thắng/mùa giải của Lionel Messi (2011-12), và xa hơn nữa là 79 bàn thắng/năm trên khắp mặt trận cho CLB cũng của Messi (2012). 

Đối với Real, đội bóng này cũng đang hi vọng Ronaldo tiếp tục giữ vững phong độ để có thể phá kỉ lục 19 trận thắng liên tiếp của Barcelona - lập nên ở mùa 2005-06, dưới thời Frank Rijkaard.

Highlight Real Madrid 3-0 Celta Vigo 

Neuer nhận thua trong cuộc đua Quả bóng Vàng FIFA 2014 

Vài ngày sau khi Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) công bố ba đề cử cuối cùng cho danh hiệu Quả bóng Vàng FIFA 2014, Manuel Neuer dù được ủng hộ “lên ngôi” để danh hiệu này bớt nhàm chán với sự cạnh tranh quen thuộc giữa Cristiano Ronaldo và Messi, nhưng thủ thành người Đức đã thừa nhận, anh khó mà có thể đoạt giải. 

Neuer nói trên tờ Bild: “Là một thủ môn, tôi đã rất tự hào khi được lọt vào top 3 đề cử. Nhưng danh hiệu Quả bóng Vàng FIFA rất khó để trao cho một thủ môn. Bởi vì những điều đọng lại sau mỗi trận đấu chỉ là khung cảnh tuyệt đẹp nào đó đến từ các tiền đạo mà thôi. Nhưng dù sao đi nữa thì tôi không quan trọng sự tôn vinh, tôi chỉ muốn cống hiến hết sức vì đội bóng của mình”. 
Neuer tự ti về khả năng giành Quả bóng Vàng FIFA 2014.
Neuer tự ti về khả năng giành Quả bóng Vàng FIFA 2014. 

Lần đầu tiên có một thủ môn đoạt danh hiệu Quả bóng Vàng FIFA (trước kia là Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới), đã là từ năm 1963 - Lev Yashin của Liên Xô cũ. Trong khi, lần gần nhất thì cũng là một thủ môn người Đức - Oliver Kanh, chỉ về thứ nhì, vào năm 2002. 

Hoàng Tùng
Bình luận
vtcnews.vn