Tin sáng 6/8: Đừng 'đua đòi' theo Messi, Ronaldo

Thể thaoThứ Tư, 06/08/2014 06:55:00 +07:00

(VTC News) - Mẫu cầu thủ hoàn hảo trong bóng đá hiện đại không phải chỗ dành cho Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo, mà là của Thomas Muller.

(VTC News) - Mẫu cầu thủ hoàn hảo trong bóng đá hiện đại không phải chỗ dành cho Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo, mà là của Thomas Muller. 

Quên Messi, Ronaldo đi, hãy học Muller 
Cựu tiền đạo của Arsenal và Barcelona - Thierry Henry vừa gây sốc khi khẳng định rằng, những đứa trẻ bắt đầu chơi bóng ở thời điểm hiện tại, đừng nên lấy Messi hay Ronaldo làm thần tượng, mà hãy là Muller, “mẫu cầu thủ hoàn hảo trong bóng đá hiện đại”. 
Muller mới là cầu thủ hoàn hảo trong bóng đá hiện đại
 Muller mới là cầu thủ hoàn hảo trong bóng đá hiện đại

Tiền đạo đang khoác áo New York Red Bulls nói trước thềm trận giao hữu giữa đội hình các siêu sao MLS với Bayern Munich, vào ngày mai (7/8): “Những gì mà Messi và Ronaldo làm trên sân bóng chỉ mang tính chất màu mè. Đừng cố gắng chơi giống như họ. Nếu có thể, hãy học sự đơn giản, hiệu quả như Thomas Muller, hay lắt léo, tốc độ nhưng tạo hiệu suất cao như Franck Ribery”. 

“Công bằng mà nói, tại World Cup 2014 vừa rồi, người ta chỉ bàn về Messi và Ronaldo. Nhưng họ lại không nói về việc một cầu thủ tấn công phải cùng các đồng đội làm nhiệm vụ bảo vệ phần sân nhà. Có nghĩa là, một cầu thủ hoàn hảo sẽ làm tất cả những gì đội bóng yêu cầu, trận đấu yêu cầu để giành chiến thắng. Chứ không phải làm những gì mình muốn”, Henry nói thêm. 
Pep khẳng định không 'copy' lối da của Barcelona dành cho Bayern Munich
Pep không 'sao chép lối đá của Barca dành cho Bayern Munich 
Cũng trong buổi họp báo này, HLV Pep Guardiola đã lên tiếng phủ nhận việc ông đang cố gắng áp dụng lối đá tiki-taka của Barcelona cho Bayern Munich. Ông nói: “Tôi phải thích ứng với nhân sự của mình. Dù gì đi nữa, tôi không ở Bayern để thay đổi bản sắc của đội bóng này hay tâm lý của bóng đá Đức. Tôi đang phải học cách thích ứng để tiến lên phía trước”. 
FA ra quy định bảo vệ mạng sống các cầu thủ
Liên đoàn bóng đá Anh (FA) vừa đưa ra một quy định mới, và nó sẽ được áp dụng vào ngay mùa giải này. Theo đó, trong bất kỳ tình huống va chạm nào, nếu cầu thủ có dấu hiệu của “chấn động não”, hoặc “bất tỉnh, không ý thức được điều gì đang diễn ra” thì, cầu thủ sẽ phải buộc rời sân ngay lập tức và không được phép trở lại. 
Ngoài ra, trong một tuyên bố, FA khẳng định: “Những va chạm nguy hiểm đang xuất hiện ngày càng nhiều. Và theo các thu thập của chúng tôi, 48 giờ sau va chạm là khoảng thời gian tốt nhất để điều trị cho các cầu thủ. Vì thế, chúng tôi cũng đang dự tính sẽ thêm một quy định khác là buộc cầu thủ phải nghỉ thi đấu ít nhất 6 ngày mới được phép thi đấu lại”. 
Van Gaal phủ nhận việc trao cho Rooney băng thủ quân
Nhiều người tin rằng Van Gaal đã quyết định chọn Rooney là đội trưởng chính thức của Man Utd khi để anh làm điều đó trong trận chung kết International Champions Cup 2014 với Liverpool. Tuy nhiên, HLV người Hà Lan không nghĩ vậy. Ông khen ngợi Rooney thi đấu tốt, song khẳng định chưa quyết định ai sẽ là “đầu đàn” của Quỷ đỏ.
Rooney đeo băng đội trưởng trong trận đấu vào sáng qua
 Rooney đeo băng đội trưởng trong trận đấu vào sáng qua
Van Gaal khẳng định ông chọn đội trưởng ở tour du đấu này chỉ vì một lý do duy nhất, đó là người sẽ chơi đủ 90 phút của trận đấu: “Tôi luôn luôn tìm kiếm cơ hội để giúp các cầu thủ đeo băng đội trưởng. Hôm nay, Rooney chơi đủ 90 phút lần đầu tiên. Fletcher đã làm như thế 2 lần và do đó, anh ấy có thể là đội trưởng. Ngoài ra, Tom Cleverley cũng đã chơi đủ 90 phút”.  
Xavi chính thức nói lời chia tay ĐTQG Tây Ban Nha
  
Xavi được xem như là người góp công lớn trong chiến thắng của Tây Ban Nha tại EURO 2008 và 2012 cùng với đó là chức vô địch World Cup 2010 trên đất Nam Phi. Tuyển thủ 34 tuổi này đã có 133 trận và 13 bàn thắng trong màu áo La Roja.
Xavi được cho là đã lên kế hoạch rời khỏi sân Nou Camp trong mùa hè năm nay nhưng cuối cùng, sau khi nhận được lời khuyên từ ban lãnh đạo đội bóng, Xavi đã quyết định chia tay ĐTQG Tây Ban Nha sau World Cup 2014 thất bại để tập trung sự nghiệp cho CLB Barcelona.
Xavi là 'Vua chuyền bóng' tại Tây Ban Nha
Xavi là 'Vua chuyền bóng' tại Tây Ban Nha 
Tiền vệ 34 tuổi phát biểu: “Tôi đã quyết định chia tay ĐTQG, thời gian của tôi thuộc về đội tuyển đã đến lúc kết thúc. Tôi rất biết ơn tất cả mọi người trong Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha. Tôi đã có quãng thời gian tuyệt vời và thành công trong nhiều năm qua”.
Tiền vệ 34 tuổi cũng chia sẻ về quyết định chia tay Barcelona nhưng đã bị hoãn lại. Xavi cho hay: "Tôi muốn mọi người hiểu rằng thời đỉnh cao của tôi đã qua rồi. Tôi đã rất thất vọng và tôi quyết định rời Barcelona nhưng đó là quyết định vội vàng. HLV Luis Enrique và Andoni Zubizarreta đã thuyết phục tôi ở lại".

Hoàng Tùng
Bình luận
vtcnews.vn