Tin sáng 30/6: Robben lần đầu xin lỗi vì ăn vạ

Thể thaoThứ Hai, 30/06/2014 07:00:00 +07:00

(VTC News)- Robben thừa nhận đã cố tình ăn vạ kiếm phạt đền trong trận đấu Hà Lan-Mexico tại vòng 1/8 World Cup 2014.

(VTC News)- Robben thừa nhận đã cố tình ăn vạ kiếm phạt đền trong trận đấu Hà Lan-Mexico tại vòng 1/8 World Cup 2014.

Robben thừa nhận 'ăn vạ' kiếm Penalty
Arjen Robben tiếp tục trở thành cái tên đáng chú ý nhất trong chiến thắng nhọc nhằn của Hà Lan trước Mexico tại vòng 1/8 World Cup 2014. Ở trận này, tiền vệ của Bayern Munich đã có 2 pha ngã rất đẹp trong vòng cấm, một trong số đó đã giúp Hunterlaar có được bàn thắng ấn định tỉ số 2-1 trên chấm phạt đền, giúp "Cơn lốc màu da cam" giành vé vào chơi tại tứ kết.
Phát biểu sau trận đấu, ngôi sao xứ Tulip đã lên tiếng xin lỗi người hâm mộ vì pha 'ăn vạ' trắng trợn trong hiệp 1, song anh khẳng định mình đã bị phạm lỗi trong tình huống dẫn tới quả phạt đền cho ĐT Hà Lan: "Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới các fan hâm mộ tuyển Hà Lan. Quả phạt đền mà chúng tôi được hưởng là hoàn toàn xứng đáng. Tuy nhiên, tôi đã cố tình ngã trong vòng cấm ở hiệp 1 để kiếm Penalty. Đúng ra tôi không nên làm như vậy".
Neymar chấn thương, Robben xin lỗi vì ăn vạ
Robben một lần nữa để lại dấu ấn với những pha ngã đẳng cấp cao
Phía bên kia chiến tuyến, HLV tuyển Mexico - Miguel Herrera tỏ ra rất ấm ức với trận thua này. Chiến lược gia 46 tuổi một mực khẳng định Robben đã cố tình ăn vạ trong tình huống đội bóng của ông bị thổi phạt đền: "Bàn thua đầu tiên là do lỗi của chúng tôi, nhưng quả Penalty cho Hà Lan là quyết định sai lầm của trọng tài Pedro Proenca. Robben đã cố tình ăn vạ tới 3 lần ở trận đấu này, và đúng ra cậu ta phải bị đuổi khỏi sân ngay từ hiệp 1".
Trong khi đó, HLV tuyển Hà Lan - Louis van Gaal phát biểu ngắn gọn: "Chúng tôi đã có một trận đấu rất vất vả. Các học trò của tôi đã nỗ lực hết mình, đặc biệt là trong khoảng thời gian cuối trận và tôi nghĩ rằng chiến thắng mà chúng tôi có được là hoàn toàn xứng đáng".
Neymar chấn thương, Brazil như 'ngồi trên đống lửa'
Trong trận đấu đầu tiên thuộc vòng 1/8 World Cup 2014, chủ nhà Brazil đã phải rất vất vả mới giành được chiến thắng trước Chile trong loạt đấu luân lưu, qua đó giành tấm vé đầu tiên vào chơi tại tứ kết. Tuy nhiên, khi mà người hâm mộ xứ Samba vẫn còn lâng lâng trong chiến thắng thì họ lại phải đón nhận hung tin khi niềm hy vọng số 1 Neymar đã dính phải chấn thương đùi và chưa chắc ra sân trong trận gặp Colombia tới đây.
Neymar chấn thương, Robben xin lỗi vì ăn vạ
Neymar dính chấn thương khá nặng trong trận gặp Chile 
Chấn thương của chân sút Barcelona đến sau pha va chạm khá mạnh với tiền vệ Arturo Vidal bên phía Chile, khiến anh gần như chỉ có thể đi tập tễnh trong khoảng thời gian cuối trận. Sau khi tiến hành kiểm tra, bác sỹ của ĐT Brazil cho biết: "Chúng tôi cần thêm khoảng 3 đến 4 ngày để theo dõi tình trạng của Neymar. Cậu ấy tỏ ra khá đau ở đùi và hiện tại chúng tôi chưa thể khẳng định khả năng thi đấu của cậu ấy ở tứ kết".
Tính đến thời điểm này, Neymar chính là cầu thủ thi đấu ấn tượng nhất trong đội hình Brazil tại World Cup với 4 bàn thắng sau 4 trận đấu. Ở trận gặp Chile, anh cũng chính là người đã có pha đá phạt góc dẫn tới bàn mở tỉ số cho Selecao, cùng với đó là cú dứt điểm chuẩn xác trong loạt đá luân lưu 11m. Nếu ngôi sao 22 tuổi này không thể ra sân trong trận gặp Colombia, đó sẽ là tổn thất không thể thay thế với đội tuyển áo vàng-xanh.
Đến lượt Mourinho lên tiếng vụ Suarez
Mới đây, HLV Jose Mourinho đã có những chia sẻ về án phạt mà FIFA dành tặng cho tiền đạo Luis Suarez sau hành vi phi thể thao với tuyển thủ Italia, Chiellini. Theo chiến lược gia người Bồ Đào Nha, việc chân sút của Liverpool bị cấm thi đấu 4 tháng là hoàn toàn xứng đáng, song FIFA đã hành xử thiếu hợp lý khi cấm Suarez có mặt trên khán đài để cổ vũ ĐT Uruguay.
"Tôi nghĩ bản án treo giò giành cho Suarez là hoàn toàn chính xác. Đó là hành động phi thể thao và chúng ta nên đưa ra những biện pháp cứng rắn để ngăn không cho nó tái diễn trong tương lai. Tuy nhiên, thật vô lý khi FIFA yêu cầu Suarez phải về nước ngay lập tức. Tôi nghĩ việc cậu ấy ở lại Brazil và ngồi cổ vũ cho ĐT Uruguay trên khán đài chẳng ảnh hưởng gì tới lệnh cấm họ. FIFA đã quá nặng tay với cậu ấy".
Neymar chấn thương, Robben xin lỗi vì ăn vạ
Mourinho ủng hộ FIFA phạt nặng Suarez 

Tin chuyển nhượng
Theo thông tin từ báo chí Hà Lan, Man Utd đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ trung vệ Stefan de Vrij từ Feyenoord với mức giá chỉ khoảng 8 triệu bảng. Theo đó, tài năng trẻ 22 tuổi này sẽ gia nhập Old Trafford ngay sau khi World Cup 2014 kết thúc. Ngoài ra, 2 hậu vệ tài năng khác của bóng đá Hà Lan là Martins Indi và Janmaat cũng đang nằm trong tầm ngắm của HLV Louis van Gaal.
Theo Goal.com, Arsenal đã bất ngờ nhảy vào cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ Arturo Vidal, mức giá mà Pháo thủ đề nghị cho ngôi sao của Juventus là 44 triệu bảng. Vidal hiện đang được xem là mục tiêu theo đuổi số 1 của Man Utd. Quỷ đỏ thành Manchester sẵn sàng bỏ ra 30 triệu bảng cộng thêm Luis Nani để đổi lấy sự phục vụ của tuyển thủ Chile.
Trong buổi phỏng vấn mới đây, cây săn bàn xuất sắc nhất World Cup 2014 tính đến thời điểm này - James Rodriguez cho biết nếu được lựa chọn thì anh muốn thi đấu cho Real Madrid hơn là Barcelona. Hiện tại, 2 gã khổng lồ của Tây Ban Nha đều đang khát khao sở hữu 'nhạc trưởng' của Monaco và ĐT Colombia. Mức giá của Rodriguez dự kiến sẽ rơi vào khoảng 45 triệu bảng.

Giả Hủ
Bình luận
vtcnews.vn