Tin sáng 27/4: Thế chỗ David Moyes, Giggs 'mất ăn, mất ngủ'

Thể thaoChủ Nhật, 27/04/2014 07:55:00 +07:00

(VTC News) - HLV trưởng tạm quyền của Man Utd - Ryan Giggs đã tiết lộ rằng ông đã không thể ngủ được vào đêm trước trận đấu với Norwich.

(VTC News) - HLV trưởng tạm quyền của Man Utd - Ryan Giggs đã tiết lộ rằng ông đã không thể ngủ được vào đêm trước trận đấu với Norwich. 

Giggs mất ngủ vì trận đấu đầu tiên
Chiến thắng 4-0 ngay trong trận đấu ra mắt trên cương vị mới là một điều không thể tuyệt vời hơn với HLV trưởng tạm quyền của Man Utd - Ryan Giggs. Phát biểu sau trận đấu, Giggs phấn khởi nói: “Chiến thắng ngay trong ngày đầu ra mắt thật như một giấc mơ đối với tôi. Tuy nhiên, tôi chỉ được phép tận hưởng nó một chút thôi vì còn ba trận đấu cuối cùng của mùa giải nữa. Mục tiêu tiếp theo là chiến thắng trước Sunderland”. 
Ryan Giggs
Ryan Giggs đã có trận ra mắt trên cương vị mới thành công 
“Tôi đã không ngủ vào đêm qua (trước trận đấu),bởi vì không có cầu thủ nào được ngơi nghỉ suốt 90 của trận đấu, ngay cả những cầu thủ trên băng ghế dự bị. Sắp tới công việc của tôi sẽ rất bận rộn nhưng tôi quyết tâm sẽ thể hiện được hiệu suất tốt nữa trên sân. Thực tình là tôi không thể chờ đợi thêm để có thể hiện mình được nữa”, Giggs nói thêm. 
Có một điều khá thú vị trong buổi họp báo này là đã xảy ra một sự cố hi hữu khi một phóng viên đặt câu hỏi cho Giggs đã gọi anh là "David". Ngay lập tức, sự nhầm lẫn này khiến cả hội phòng ai cũng bật cười, và tân HLV của Man Utd cũng không ngoại lệ.
Ở những thông tin khác về Man Utd, cặp đôi Juan Mata - Wayne Rooney, hai cầu thủ đã lập cú đúp đêm qua đồng loạt tán dương “sự tuyệt vời” của tân HLV trưởng tạm quyền - Ryan Giggs. Rooney cho rằng, chơi bóng cùng Giggs trong suốt 10 năm qua đã là một điều tuyệt vời, thi đấu dưới trường ông còn là tuyệt vời hơn nữa. Trong khi Mata chia sẻ cảm xúc “như một đứa trẻ chơi bóng dưới sự chỉ đạo của một tượng đài”.
Trận chung kết Euro 2020 sẽ diễn ra ở Anh hoặc Đức
Đầu năm ngoái, Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) đã có cuộc họp tại Nyon (Thụy Sĩ) để thống nhất về số lượng các thành phố đăng cai VCK EURO 2020. Theo đó, mỗi quốc gia ứng cử sẽ đưa ra 2 thành phố. Trong đó, 1 thành phố đăng cai vòng bảng, 1 thành phố đăng cai từ vòng bán kết. Từ bản danh sách này, UEFA sẽ tiến hành bỏ phiếu và lựa chọn. Kết quả cuối cùng sẽ được công bố vào tháng 9/2014.
Sự thay đổi của UEFA nhằm giảm bớt chi phí tổ chức trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế. Đồng thời điều này cũng tạo nhiều cơ hội hơn cho các thành phố hoặc quốc gia xin đăng caTrước đó, UEFA đã quyết định tăng số đội tham dự vòng chung kết Euro 2016 lên 24 thay vì 16 đội như những năm trước đây.
đức anh sẽ là nơi tổ chức trận chung kết Euro 2020
 Một trong hai quốc gia Đức hoặc Anh sẽ là nơi diễn ra trận chung kết Euro 2020
Hiện tại, đã có 19 thành phố vượt qua được vòng sơ loại để lọc ra còn 13 thành phố cuối cùng. 19 thành phố kể trên bao gồm: Munich (Đức), London (Anh), Baku (Azerbaijan), Minsk (Belarus), Brussels (Bỉ), Sofia (Bulgaria), Copenhagen (Đan Mạch), Skopje (Macedonia), Budapest (CH Séc), Jerusalem (Israel), Rome (Italia), Amsterdam (Hà Lan), Dublin (Ireland), Bucharest (Romania), St Petersburg (Nga), Glasgow (Scotland), Bilbao (Tây Ban Nha), Stockholm (Thụy Điển) và Cardiff (Xứ Wales). 
Trong số 19 thành phố này, Munich (Đức) và London (Anh) - với hai SVĐ nổi tiếng là Allianz Arena và Wembley, dường như chắc chắn đã được chọn khi một nguồn tin từ UEFA cho hay, một trong hai sẽ là nơi t63 chức trận chung kết Euro 2020. 
Mourinho bực dọc với FA, Rodgers đón tin vui trước đại chiến
Trước trận đấu với Liverpool, “Người đặc biệt” đã tỏ ra không hài lòng vì thái độ bất hợp tác của Liên đoàn bóng đá Anh - FA. Vào tối nay (27/4), Chelsea sẽ đụng độ Liverpool trong trận đấu ở vòng 36 Premier League. Bốn ngày sau, họ lại phải tiếp đón Atletico Madrid tại bán kết lượt về Champions League. Đối với Mourinho, trận bán kết có ý nghĩa sống còn nên ông đã yêu cầu FA dời lịch thi đấu Premier League.
Cụ thể, Jose Mourinho yêu cầu FA dời trận đấu với Liverpool vào Chủ nhật 27/4 xuống thứ Bảy 26/4. Như vậy, Chelsea sẽ có 5 ngày nghỉ ngơi sau trận này để đá tiếp Champions League. Đáp lại Mourinho, FA thẳng thừng từ chối và cho rằng lịch thi đấu đã lên thì không thể hoán đổi.
Đây là “gáo nước lạnh” dội vào nỗ lực của Mourinho, bởi Chelsea là đội bóng Anh duy nhất còn trụ được ở đấu trường châu Âu. Như thường lệ, Mourinho lại đem bức xúc của mình ra phàn nàn với báo chí: “Chelsea chưa nhận được sự tôn trọng cần thiết. Các CĐV đều biết rằng CLB này đã làm được điều gì cho bóng đá Anh. Trong vòng 10 năm qua, Chelsea chính là đội góp nhiều thành tích nhất cho bóng đá Anh tại các đấu trường châu Âu”.
Mourinho nhăn nhó với FA
 Mourinho nhăn nhó với FA
Với việc FA không cho phép đổi lịch, Mourinho đã tuyên bố: “Nếu chúng tôi buộc phải dùng các cầu thủ trẻ thì tôi sẽ tung họ vào sân.” Như vậy, đội bóng được hưởng lợi nhất chính là Liverpool. Đánh bại Chelsea gần như đảm bảo chức vô địch cho The Kop trong mùa giải này.
Chưa có phản ứng gì về sự việc trên nhưng FA đang xem xét đưa ra một án phạt cho Mourinho vì tội phát ngôn thiếu cẩn trọng. Khi đó, MOU đã phàn nàn về những quyết định của trọng tài Mike Dean là “không thể tin nổi”, dẫn đến trận thua 1-2 của Chelsea trước Sunderland.
Trái ngược với tình cảnh của Mourinho, Brendan Rodgers vừa đón nhận tin vui khi những ông chủ người Mỹ của Liverpool đã ngỏ ý muốn ông ở lại Anfield thêm 2 năm nữa và tăng lương từ 0,8 triệu Bảng/mùa lên 2,5 triệu Bảng/mùa.

Hoàng Tùng
Bình luận
vtcnews.vn