Tin sáng 26/6: Messi là người...sao Mộc

Thể thaoThứ Năm, 26/06/2014 07:23:00 +07:00

(VTC News) - Với 2 bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới Nigeria, thêm một lần nữa cái tên Lionel Messi trở thành nỗi ám ảnh của những đội bóng phải đối đầu với anh.

(VTC News) - Với 2 bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới Nigeria, thêm một lần nữa cái tên Lionel Messi trở thành nỗi ám ảnh của những đội bóng phải đối đầu với anh.

Messi đến từ sao Mộc
Không phụ sự kỳ vọng của người hâm mộ, Messi lại một lần nữa trở thành người hùng của ĐT Argentina ở kỳ World Cup này, với cú đúp bàn thắng giúp Albicelestes đánh bại Nigeria với tỉ số 3-2, qua đó kết thúc vòng đấu bảng với trọn vẹn 9 điểm. Màn trình diễn siêu đẳng của siêu sao 27 tuổi đã khiến HLV của Nigeria - Stephen Keshi không khỏi thán phục: "Tôi từng được chứng kiến rất nhiều cầu thủ xuất sắc, nhưng Messi không thuộc hành tinh này, có lẽ cậu ta đến từ...sao Mộc".
Nói về thất bại trước Argentina, chiến lược gia 52 tuổi tỏ ra tiếc nuối: "Đúng ra chúng tôi không nên nhập cuộc một cách quá rụt rè, khoảng thời gian sau đó cho thấy chúng tôi hoàn toàn có thể thi đấu sòng phẳng được với họ. Tôi hy vọng các cầu thủ của mình sẽ giữ được tinh thần thi đấu như vậy ở trận đấu với ĐT Pháp. Đó là một đối thủ mạnh nhưng không phải là chúng tôi không có cơ hội giành chiến thắng".
'Messi là người của...sao Mộc"
Hàng phòng ngự của Nigeria không thể ngăn cản được Messi 
Về phần mình, Messi tỏ ra khá khiêm tốn: "Tôi hài lòng với những gì mình đã thể hiện. Tôi nghĩ chúng tôi đã chơi tốt hơn rất nhiều so với ở 2 trân đấu trước, bởi Nigeria là một đối thủ mạnh. Tuy nhiên, Argentina vẫn cò rất nhiều điều phải cải thiện nếu muốn đi sâu tại giải đấu này, nhất là ở khả năng phòng ngự".
Bên cạnh đó, cầu thủ từng 4 lần đoạt danh hiệu quả bóng vàng thế giới cũng cho rằng bầu không khí quen thuộc ở Nam Mỹ chính là lý do giúp anh và các đồng đội thi đấu tốt hơn rất nhiều so với ở các giải đấu trước đây. Messi nói: "Thật tuyệt vời khi được thi đấu tại đây, trong sự cổ vũ cuồng nhiệt của các cổ động viên đội nhà. Trước mắt chúng tôi sẽ là những thử thách khó khăn, song tôi tin rằng giấc mơ vàng của chúng tôi sẽ trở thành hiện thực".
Với cú đúp trong trận đấu này, Lionel Messi đã có cho riêng mình 4 bàn thắng tại kỳ World Cup lần này, ngang bằng với thành tích của người đồng đội trong màu áo Barca, Neymar. Tiền đạo 22 tuổi cũng đã có được 4 pha lập công cho ĐT Brazil. Với những gì đang diễn ra, cuộc đua tới danh hiệu vua phá lưới World Cup 2014 hứa hẹn sẽ diễn ra vô cùng kịch tính và hấp dẫn.
Ronaldo khỏe mạnh, sẵn sàng "chiến" Ghana
ĐT Bồ Đào Nha vừa đón nhận tin vui khi đội trưởng Cristiano Ronaldo đã hồi phục hoàn toàn chấn thương và sẵn sàng ra sân trong trận đấu cuối cùng tại bảng  G World Cup 2014 gặp Ghana. Cụ thể, theo xác nhận của bác sỹ Henrique Jones, khả năng tái phát chấn thương đầu gối của siêu sao 29 tuổi đã được loại bỏ hoàn toàn và anh chắc chắn sẽ góp mặt trong trận đấu quyết định với đại diện đến từ Châu Phi.
'Messi là người của...sao Mộc"
Ronaldo vẫn chưa có bàn thắng nào tại World Cup 2014 
"Không có vấn đề gì với Ronaldo cả, cậu ấy có thể ra sân trong trận gặp Ghana" - Henrique Jones cho biết. "Chúng tôi đã kiểm tra rất kỹ tình trạng chấn thương của cậu ấy, thật khó để nói rằng cậu ấy đã lấy lại được 100% phong độ, nhưng cậu ấy hoàn toàn có thể thi đấu trọn vẹn 90 phút mà không cần lo lắng về việc tái phát chấn thương".
Sự góp mặt của quả bóng vàng thế giới 2013 sẽ giúp Seleccao tự tin hơn rất nhiều trong bối cảnh cánh cửa đi tiếp đang dần thu hẹp lại với họ. Với chỉ 1 điểm có được sau 2 loạt trận đầu tiên, "Brazil Châu Âu" buộc phải thắng đậm Ghana, đồng thời chờ đợi ĐT Mỹ gục ngã trước "những cỗ xe tăng" Đức mới có hy vọng giành tấm vé vào vòng sau. Với riêng cá nhân CR7, đây cũng sẽ là cơ hội để anh có được bàn thắng đầu tiên tại World Cup 2014 sau 2 trận liên tiếp tịt ngòi.
Zidane chính thức dẫn dắt Real Madrid B
Trang chủ của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha vừa đưa ra thông báo chính thức về việc bổ nhiệm huyền thoại Zinedine Zidane vào chiếc ghế HLV trưởng của Real Madrid B: "Zinedine Zidane sẽ là thuyền trưởng của lò đào tạo La Castilla kể từ mùa giải tới. Công việc trợ lý cho Carlo Ancelotti đã chấm dứt, Zidane sẽ mở ra một chương mới trong sự nghiệp của mình bằng việc đào tạo các tài năng tương lai của CLB".
'Messi là người của...sao Mộc"
Các tài năng trẻ của Real sẽ được đích thân Zidane đào tạo 
Quyết định này được xem là bước đi đầu tiên của Real Madrid trong kế hoạch bổ nhiệm huyền thoại người Pháp vào vị trí HLV trưởng tại sân Bernabeu trong tương lai. Trước Real, Barcelona từng rất thành công khi sử dụng cách thức này với cựu HLV Pep Guardiola. Chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng từng dẫn dắt Barca B trước khi chính thức nắm quyền tại đội một và gặt hái được rất nhiều thành công.
Một thông tin rất thú vị nữa, đó là cậu con trai cả của Zidane - Enzo Zidane hiện cũng đang theo học tại lò đào tạo Castilla danh tiếng của Real Madrid. Dưới sự dẫn dắt của người cha huyền thoại, Enzo hứa hẹn sẽ tiếp bước những người đàn anh như Jese hay Morata trở thành trụ cột của các nhà vô địch Champions League trong tương lai.
Tin chuyển nhượng
Mục tiêu hàng đầu của Man Utd ở vị trí trung vệ, tuyển thủ Argentina - Ezequiel Garay đã chính thức rời Benfica để chuyển sang đầu quân cho Zenit với mức giá 15 triệu Euro. Trong đó, 6 triệu thuộc về Benfica, 7,5 triệu thuộc về Real Madrid (CLB cũ của Garay), 1,5 triệu thuộc về bên thứ 3 sở hữu Garay. Trước khi lựa chọn Zenit làm bến đỗ tiếp theo, ngôi sao 28 tuổi này từng được Quỷ đỏ thành Manchester theo đuổi trong suốt 2 năm qua.
 'Messi là người của...sao Mộc"
Garay chính thức trở thành người của Zenit 
CLB Barcelona vừa chính thức thông báo họ đã có được sự phục vụ của thủ thành Claudio Bravo từ Real Sociedad với mức giá 12 triệu Euro. Thủ quân của đội tuyển Chile là thủ môn thứ 2 gia nhập CLB chủ sân Noucamp mùa hè này, sau Marc-Andre ter Stegen. "Người gác đền" 31 tuổi sẽ thi đấu cho Barca trong vòng 4 năm.
CLB Porto chính thức xác nhận họ đã bán tiền vệ Fernando cho Man City với giá 15 triệu Euro. Dư kiến, tiền vệ người Brazil sẽ có mặt tại Manchester trong tuần này để kiểm tra y tế trước khi chính thức ký vào bản hợp đồng với đội bóng chủ sân Etihad.
Mới đây, HLV Arsene Wenger đã lên tiếng phủ nhận việc Arsenal đang theo đuổi tiền đạo Mario Balotelli của AC Milan. Chiến lược gia người Pháp cho biết: "Trí tưởng tượng của báo chí thật phong phú. Chúng tôi chưa bao giờ có ý định hỏi mua Balotelli. Arsenal sẽ bổ sung thêm tiền đạo mùa hè này, nhưng cậu ta không phải người mà chúng tôi lựa chọn".
Theo báo chí Anh, cả Man Utd, Liverpool và Arsenal đang cạnh tranh quyết liệt để có được chữ ký của tiền vệ Alexis Sanchez từ Barcelona. Ngôi sao người Chile sẽ là cái tên tiếp theo phải khăn gói rời Noucamp ở kỳ chuyển nhượng mùa hè, sau Cesc Fabregas. Phát biểu trước báo chí, cựu cầu thủ Udinese thừa nhận Premier League chính là bến đỗ yêu thích của anh.

Giả Hủ
Bình luận
vtcnews.vn