Tin sáng 2/1: Đại gia Premier League buồn tủi ngày đầu năm

Thể thaoThứ Sáu, 02/01/2015 07:28:00 +07:00

Các đội bóng lớn Premier League đều cùng có khởi đầu không hề suôn sẻ, thậm chí Chelsea hay Arsenal đã phải nếm trái đắng.

(VTC News) - Các đội bóng lớn Premier League đều cùng có khởi đầu không hề suôn sẻ, thậm chí Chelsea hay Arsenal đã phải nếm trái đắng. 

‘Tỉ số hòa là tất cả những gì mà Man Utd có thể làm’ 
Sau trận Stoke City 1-1 Man Utd, HLV Louis Van Gaal đã thừa nhận trên Sky Sport rằng: “Đây là một trận hòa và Man Utd không thể xứng đáng hơn với kết quả này. Tôi biết các cầu thủ đã có những than phiền về gió quá to, ảnh hưởng đến đường bóng. Nhưng hãy xem lại, Stoke City đã chọn bóng dài làm chủ đạo đấy thôi”. 
Hàng phòng ngự Man Utd vẫn chưa thể mang lại sự yên tâm cho người hâm mộ đội bóng này
Hàng phòng ngự Man Utd vẫn chưa thể mang lại sự yên tâm cho người hâm mộ đội bóng này 
Chiến lược gia người Hà Lan còn tiết lộ, ông đã nhắc nhở các học trò cách khóa chặt những pha tấn công của Stoke, bằng cách chăm sóc những vệ tinh của Peter Crouch vì cầu thủ này chỉ đóng vai trò “làm tường”. Tuy nhiên, những kế hoạch của Van Gaal không phát huy hiệu quả do các cầu thủ Stoke đã thi đấu “như lên đồng”. 
Ngoài ra, Van Gaal cho biết thêm, Ashley Young đã gặp vấn đề với gân kheo, và Di Maria sẽ sớm trở lại thi đấu. 
‘Trọng tài tiếp tục tặng quà Giáng sinh cho tôi’ 
Sau trận thua tan tác 3-5 trước Tottenham, HLV Jose Mourinho của Chelsea nổi giận cho rằng, các trọng tài tiếp tục tặng quà Giáng sinh cho ông, bằng cách giúp đối thủ chiến thắng. Trước đó, hôm Chủ nhật vừa rồi, Mourinho đã nhấn mạnh: “Đang có một chiến dịch chống lại Chelsea”. 
Highlight Tottenham 5-3 Chelsea
Mourinho phát biểu trên BT Sport sau trận thua Tottenham: “Tôi không muốn bị trừng phạt. Tôi muốn có ngay những trận đấu tiếp theo. Chelsea thất bại nhưng ngày mai sẽ là một ngày khác. Cuộc sống vẫn tiếp diễn và những trận đấu sắp tới sẽ diễn ra”. 
“Tôi bị sốc nhiều thứ hơn là với 5 bàn thua. Sốc nhất không gì khác là những quyết định (của trọng tài) đã khiến Chelsea gặp khó khăn”, Mourino kết thúc. 
Với trận thua này, Chelsea đã bị Man City bắt kịp, với cùng 46 điểm, và hiệu số bàn thắng - thua. 
Man City không quan tâm đến Chelsea
Tối qua, một đại gia Premier League khác cũng suýt chút nữa nếm trái đắng, là Man City. May mắn cùng với nỗ lực đã giúp The Citizens có trận thắng 3-2 trước Sunderland. 
Phát biểu sau trận đấu hú vía, HLV Manuel Pellegrini nói: “Man City chỉ nỗ lực để giành chiến thắng cho riêng mình. Chúng tôi không quan tâm hay đại loại là gây áp lực cho Chelsea. Bởi vì cuối mùa giải, đội nào có nhiều chiến thắng hơn, nhiều điểm số hơn sẽ là ông chủ của Premier League”. 
Chiến thắng của Man City còn là trận đấu đánh đấu ngày Frank Lampard trở thành chân sút xuất sắc thứ 4 trong lịch sử Premier League. Với pha lập công ấn định tỉ số 3-2,  Lampard đã có bàn thắng thứ 176 tại Premier League, vượt qua huyền thoại Arsenal - Thierry Henry (175 bàn), và chỉ còn Alan Shearer (260 bàn), Andy Cole (187 bàn), Wayne Rooney (181 bàn) xếp trên anh.
Alexis Sanchez không thể tỏa sáng, Arsenal thất bại ngay lập tức
Alexis Sanchez không thể tỏa sáng, Arsenal thất bại ngay lập tức 
Nếm trái đắng đầu năm, Wenger đổ lỗi cho trọng tài
Dù thừa nhận Arsenal đã mắc nhiều sai lầm dẫn thất bại 0-2 trước Southampton, song HLV Arsene Wenger vẫn chỉ trích trọng tài trong tình huống Sanchez băng xuống thuận lợi và bị phạm lỗi trước vòng cấm.
Wenger nói: “Sau khi bị dẫn bàn chúng tôi đã ngay lập tức kiểm soát lại thế trận dù vậy họ đã phòng thủ rất tốt. Arsenal mắc 2 sai lầm và phải trả giá. Chúng tôi đã tự thua khi thủ môn đã tạo cho Southampton những cơ hội từ rất sớm. Không phải Arsenal không có cơ hội nhưng đã quá thiếu may mắn. 
Khi tỷ số đang là 2-0, Sanchez đã vượt qua sự truy cản của hậu vệ tuy nhiên cậu ấy bị phạm lỗi và tôi chẳng biết vì sao trọng tài không rút thẻ đỏ. Ông ấy đã sai lầm trong tình huống này”. 

Hoàng Tùng
Bình luận
vtcnews.vn