Tin sáng 19/6: Tây Ban Nha dửng dưng, chẳng cần xin lỗi

Thể thaoThứ Năm, 19/06/2014 07:15:00 +07:00

(VTC News) - Dù Tây Ban Nha sớm trở thành cựu vương tại World Cup 2014, nhưng HLV Del Bosque cảm thấy không cần phải nói lời xin lỗi đến ai cả.

(VTC News) - Dù Tây Ban Nha sớm trở thành cựu vương tại World Cup 2014, nhưng HLV Del Bosque cảm thấy không cần phải nói lời xin lỗi đến ai cả. 

‘Tây Ban Nha không cần nói lời xin lỗi’
Đêm qua, 18/6, sau thất bại toàn diện 0-2 trước Chile, Tây Ban Nha đã chính thức trở thành cựu vương tại World Cup 2014. Đối mặt với thất bại, HLV Del Bosque tỏ ra dửng dưng cho rằng, đội bóng của ông đã chơi tốt và không cần phải nói lời xin lỗi tới ai cả. 
HLV Del Bosque vẫn bình thản khi Tây Ban Nha bị loại
 HLV Del Bosque vẫn bình thản khi Tây Ban Nha bị loại
Del Bosque phát biểu sau trận: “Đầu tiên tôi muốn khen ngợi tinh thần thi đấu dũng cảm của các cầu thủ Chile. Đó là thứ mà chúng tôi thiếu suốt từ đầu giải đến giờ. Song, tôi nghĩ, Tây Ban Nha vẫn là một tập thể tốt. Đơn giản là chúng tôi đã không thành công trong nỗ lực giành chiến thắng”. 
“Đối với chúng tôi, không có lời xin lỗi nào cần được đưa ra cả. Chúng tôi đã nỗ lực nhưng thiếu một chút tinh thần. Đây là lần đầu tiên Tây Ban Nha tỏ ra hiền lành”. 
Nói về tương lai của mình tại tuyển Tây Ban Nha, HLV Del Bosque tự tin nói: “Tôi nghĩ mình đã làm tốt công việc và đó là điều sẽ đảm bảo tốt cho vị trí của tôi”. 
Casillas lo lắng về tương lai tại ĐTQG
 Casillas lo lắng về tương lai tại ĐTQG
Về phần thủ quân Tây Ban Nha - Iker Casillas cho hay, việc bị Tây Ban Nha trở thành đội đầu tiên bị loại ngay từ vòng bảng không phải là tín hiệu đánh dấu sự chấm dứt của một kỉ nguyên, và anh cũng khẳng định, “tuổi tác cao không phải là cái cớ để vin vào cho thất bại”. 
Ngoài ra, Casillas thừa nhận về tương lai bất định của mình trong màu áo ĐTQG. Anh nói: “Tôi thực sự không biết đây có phải là trận đấu cuối cùng của tôi trong màu áo Tây Ban Nha hay không. Mọi chuyện tùy thuộc vào ban huấn luyện”. 
Van Gaal lo lắng lối chơi Hà Lan sẽ bị hóa giải 
Rạng sáng nay, 19/6, tuyển Australia suýt chút nữa đã khiến Hà Lan phải ôm hận với một trận cầu có tính cống hiến cao, và chỉ chịu thất thủ 2-3 khi đội hình của họ không có nhiều ngôi sao có thể tỏa sáng đúng lúc. 
Nói về trận đấu này, HLV Louis Van Gaal của “Cơn lốc màu da cam” thừa nhận, các cầu thủ Hà Lan đã để lộ ra quá nhiều khoảng trống lẫn phương án chiến thuật của ông đang dần bộc lộ ra nhửng điểm yếu. 
Van Gaal lo lối chơi của Hà Lan sẽ bị bắt bài
 Van Gaal lo lối chơi của Hà Lan sẽ bị bắt bài
Van Gaal phát biểu sau trận: “Tôi hài lòng với các cầu thủ của mình, nhất là trong hiệp hai. Tuy nhiên, chúng tôi cần phải thay đổi nhiều nếu muốn đi sâu hơn nữa. Rõ ràng là chúng tôi cần phải phát huy tối đa những pha bóng dài, thay vì ban bật ngắn quá nhiều trong trận đấu này”. 

Muller sẽ được thưởng lớn nếu đoạt danh hiệu ‘Vua phá lưới’
Theo SportBild, Thomas Muller của tuyển Đức sẽ được Adidas thưởng 100 nghìn Euro nếu tái lập thành tích ‘Vua phá lưới’ tại World Cup 2010. Và trong trường hợp Đức vô địch World Cup năm nay, Muller sẽ lĩnh thưởng tới 200 nghìn Euro. Ở trận đấu mở màn của Mannschaft gặp Bồ Đào Nha, Muller đã tỏa sáng với một cú hattrick để tạm dẫn đầu danh sách “Vua phá lưới”.
Ngoài ra, Muller còn được chân sút xuất sắc nhất lịch sử tuyển Đức - Miroslav Klose khuyến khích “phá luôn kỉ lục ghi 15 bàn thắng tại các kì World Cup của Ronaldo (béo)”. 
Tình hình chấn thương World Cup 
Cristiano Ronaldo một lần nữa phải khiến tuyển Bồ Đào Nha lo lắng về vấn đề sức khỏe của anh khi siêu sao này buộc phải bỏ dở giữa chừng buổi tập vào ngày hôm qua. Trước thềm World Cup 2014, Ronaldo được cho là đã dính chấn thương nặng ở đầu gối nhưng vẫn nén đau để được ra sân thi đấu. 
Uruguay ngóng trông Suarez
Uruguay ngóng trông Suarez 
HLV Oscar Tabarez của Uruguay lấp lửng về khả năng ra sân của Luis Suarez trong trận đấu gặp tuyển Anh vào ngày mai rằng: “Cậu ấy đủ 100% khả năng ra sân hoặc không”. 
Tin chuyển nhượng
Theo Le 10 Sport (Pháp), Real Madrid đã liên hệ với người đại diện của Edison Cavani để đàm phán việc chuyển nhượng với tiền đạo này.
Theo Daily Star, do khả năng có Fernando Torres là rất thấp nên Atletico Madrid đang chuyển hướng muốn có tiền đạo Alvaro Negredo thay thế cho Diego Costa, cầu thủ đã chuyển sang Chelesa. 
Theo Daily Mail, Arsenal muốn nhận được ít nhất 12 triệu Bảng khi bán Thomas Vermaelen, hậu vệ vốn chỉ còn 1 năm hợp đồng ở sân Emirates. Trước đó, báo chí Anh cho rằng Vermaelen cơ bản đã đồng ý chơi bóng tại Man Utd.

Hoàng Tùng
Bình luận
vtcnews.vn