Tin sáng 14/6: Tây Ban Nha thua vẫn nói cứng, Van Persie vui sướng lập kỷ lục

Thể thaoThứ Bảy, 14/06/2014 07:40:00 +07:00

(VTC News) - Đêm qua, đại chiến giữa tuyển Tây Ban Nha và Hà Lan đã để lại rất nhiều cảm xúc với cuộc lội ngược dòng thắng 5-1 của ‘Cơn lốc màu da cam’.

(VTC News) - Đêm qua, đại chiến giữa tuyển Tây Ban Nha và Hà Lan đã để lại rất nhiều cảm xúc với cuộc lội ngược dòng thắng 5-1 của ‘Cơn lốc màu da cam’. 

Kẻ cười, người mếu sau đại chiến 
Tuyển Hà Lan đã xuất sắc lội ngược dòng đánh bại Tây Ban Nha với tỉ số “không tưởng” 5-1. Phát biểu sau trận đấu, HLV Louis Van Gaal vui sướng cho hay: “Tôi không mong đợi và không nghĩ rằng chúng tôi có thể ghi tới 5 bàn thắng vào lưới Tây Ban Nha. Các cầu thủ của tôi đã làm được điều đó. Họ đã tuân thủ tốt sự chỉ đạo của tôi và có được kết quả xứng đáng”. 
“Đây quả thực là một sự khởi đầu tuyệt vời. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không dừng lại và cố gắng giành thêm những chiến thắng nữa”, Van Gaal nói thêm. 
Van Gaal vui sướng với chiến thắng trước Tây Ban Nha
 Van Gaal vui sướng với chiến thắng trước Tây Ban Nha
Với cú đúp vào lưới Tây Ban Nha đêm qua, Robin van Persie đã trở thành cầu thủ Hà Lan đầu tiên nổ súng ở 3 kì World Cup liên tiếp.

Chia sẻ sau trận đấu, tiền đạo đang khoác áo Man Utd nói: “Thật không thể tin nổi những gì đã xảy ra. Cả đất nước Hà Lan sẽ ăn mừng chiến công này. Giờ đây, nhiệm vụ của chúng tôi là giữ vững được tinh thần hiện tại để tiếp tục thể hiện được sức mạnh trong những trận đấu sắp tới”. 
Van Persie tái hiện hình ảnh 'Người Hà Lan bay'
 Van Persie tái hiện hình ảnh 'Người Hà Lan bay'
Về phần Tây Ban Nha, dù phải nhận trận thua thất bại tủi hổ ngay trong ngày đầu ra quân tại World Cup 2014, nhưng HLV Del Bosque vẫn khẳng khái nói rằng: “Tây Ban Nha không cần một cuộc thay đổi cách mạng nào cả. Chúng tôi không giành chiến thắng trong ngày hôm nay không có nghĩa là chúng tôi không thể cố gắng giành những chiến thắng trong các trận đấu còn lại”. 
“Bóng đá là môn thể thao mà bạn phải chấp nhận thất bại. Hiện tại, chúng tôi sẽ cố gắng chuẩn bị thật tốt để có thể giành chiến thắng trước Chile”, Bosque kết thúc.
Dù thua tủi hổ nhưng HLV Del Bosque vẫn sẽ không thay đổi lối chơi
 Dù thua tủi hổ nhưng HLV Del Bosque vẫn sẽ không thay đổi lối chơi
Cùng chung nhận định với HLV Del Bosque, Iniesta phát biểu sau trận: “Chúng tôi không nói về kết quả nữa mà phải phân tích được những gì đã diễn ra ở trận đấu này. Toàn đội không chơi bóng để được ca ngợi hay chỉ trích. Nhưng dù gì đi nữa, Tây Ban Nha sẽ không dễ dàng sụp đổ và cố gắng giành 2 chiến thắng để giành quyền đi tiếp”. 
Công tác trọng tài tại World Cup lại có vấn đề
Sau trận mở màn World Cup 2014 giữa Brazil và Croatia, công tác trọng tài lại tiếp tục gây điều tiếng trong trận đấu Cameroon - Mexico. Đầu tiên là pha bóng khá nhạy cảm khi Giovani Dos Santos đã phá bẫy việt vị thành công đệm bóng tung lưới Cameroon, nhưng trọng tài biên cho rằng cựu cầu thủ Barcelona đã rơi vào thế việt vị, dù cho pha quay chậm cho thấy số 10 của Mexico vẫn còn đứng trên 1 hậu vệ áo vàng.
Tình huống trọng tài không công nhận bàn thắng đầu tiên cho Mexico
 Tình huống trọng tài không công nhận bàn thắng đầu tiên cho Mexico
Chỉ ít phút sau đó, lần này trọng tài biên thực sự sai lầm, và lại là Giovani Dos Santos tiếp tục bị từ chối một bàn thắng nữa với lỗi việt vị sau tình huống đệm bóng vào khung thành Cameroon từ quả đá phạt góc của đồng đội.

Ở tình huống này, Dos Santos không hề việt vị khi đồng đội của anh đá phạt góc cũng như bóng không hề trúng một cầu thủ của Mexico nào mà chỉ khẽ chạm một cầu thủ Cameroon trước khi đến chân Dos Santos.
Bóng không hề chạm một cầu thủ Mexico nào trước khi Dos Santos đánh đầu vào lưới Cameroon
Bóng không hề chạm một cầu thủ Mexico nào trước khi Dos Santos đánh đầu vào lưới Cameroon 
May mắn cho Mexico là họ đã có bàn thắng duy nhất của Oribe Peralta để giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước đối thủ đến từ châu Phi. 
Sau trận đấu, HLV Miguel Herrera thất vọng nói: "Trọng tài đã trắng trợn cướp 2 bàn thắng xứng đáng của Mexico. Nhưng rất may, tôi đã có thể ngủ ngon sau trận". 
Arsenal tiếp tục có thêm ‘Judas’ mới
Tối qua, Man City thông báo xác nhận họ đã có sự phục vụ của Bacary Sagna, người sẽ chính thức rời Arsenal vào ngày 30/6 tới sau 7 năm gắn bó. Cuối mùa giải trước, Sagna đã từ chối gia hạn hợp đồng với Arsenal dù Arsene Wenger rất cố gắng giữ anh lại. Cập bến Etihad, Sagna sẽ nối dài danh sách các ngôi sao rời bỏ Arsenal để tìm đến Man City, cùng với những Samir Nasri, Gaël Clichy...
Theo thông báo của Man City, Sagna sẽ hội quân và tham dự chuyến du đấu mùa Hè với đội bóng này ngay sau World Cup 2014. Ở Etihad, hậu vệ này được trao áo số 3, số áo quen thuộc của anh ở Arsenal.

Hoàng Tùng
Bình luận
vtcnews.vn