Tin sáng 14/4: Thắng Man City, Rodgers 'nổ' tưng bừng

Thể thaoThứ Hai, 14/04/2014 08:00:00 +07:00

Hai vị HLV của Liverpool và Man City đã trải qua những cung bậc cảm xúc hoàn toàn trái ngược nhau sau trận 'chung kết sớm' của Premier league.

(VTC News) - Hai vị HLV của Liverpool và Man City đã trải qua những cung bậc cảm xúc hoàn toàn trái ngược nhau sau trận 'chung kết sớm' của Premier league.

Rodgers 'nổ' tưng bừng, Pellegrini không phục
Phát biểu sau chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Man City, HLV Brendan Rodgers cho rằng Liverpool đã có một trận đấu phi thường và 3 điểm dành cho The Kop là hoàn toàn xứng đáng. 'Thật không thể tin nổi những gì vừa diễn ra. Cả thế giới đã được chứng kiến Liverpool với sức mạnh và tinh thần chiến đấu cao nhất, một chiến thắng hoàn toàn xứng đáng. Đây chắc chắn là một trong những trận đấu đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của tôi'.
Liverpool vs man city
Liverpool đã có một trận thắng đầy cảm xúc 
''Chúng tôi đã chơi tốt trong hiệp 2, vượt lên dẫn trước với cách biệt 2 bàn, song đẳng cấp của các ngôi sao trong đội hình đã giúp Man City lấy lại thế trận, họ ép sân và nhanh chóng có được 2 bàn thắng gỡ hòa. Sau đó, chúng tôi chuyển sang đá 4-3-3 và như tất cả đã thấy, Coutinho đã làm nên điều kỳ diệu tại Anfield.''
Ở phía bên kia chiến tuyến, HLV Pellegrini lại tỏ ra vô cùng tiếc nuối sau khi Man City để tuột mất một điểm trước The Kop. ''Chúng tôi đã thi đấu rất tốt trong hiệp 2, kiểm soát hoàn toàn thế trận và đúng ra Man City đã phải ghi được nhiều hơn 2 bàn thắng. Trận thua này hoàn toàn là do chúng tối đã thiếu may mắn. Đúng ra trận đấu phải kết thúc với kết quả hòa''.
Nói về cơ hội vô địch của Man City, chiến lược gia người Chile phát biểu: 'Mọi thứ vẫn chưa kết thúc. Giải ngoại hạng vẫn còn tới 4 vòng nữa và Liverpool sẽ phải gặp Chelsea sau đây 2 tuần. Nhiệm vụ của chúng tôi bây giờ là chiến thắng trong tất cả các trận đấu còn lại và chờ đợi các đối thủ sảy chân. Man City vẫn còn nguyên cơ hội vô địch'.
Yaya Toure nghỉ hết mùa
Manchester City đã phải trả cái giá rất đắt sau trận thua trước Liverpool khi tiền vệ Yaya Toure nhiều khả năng sẽ phải nghỉ thi đấu tới hết mùa giải vì chấn thương. Thông tin này đã được đích thân HLV Pellegrini xác nhận trong bài phát biểu sau trận đấu: 'Thật khó để Yaya Toure có thể tham dự phần còn lại của mùa giải. Chấn thương của cậu ấy không nhẹ một chút nào'.
Yaya Toure chấn thương
Mất Yaya Toure là tổn thất rất lớn với Man City 
Tiền vệ người Bờ Biển Ngà đã phải rời sân ngay từ phút thứ 19 của trận đấu sau pha tiếp đất sai kỹ thuật. Ban đầu, ai cũng nghĩ rằng Toure chỉ bị đau nhẹ vì anh có thể tự rời sân mà không cần tới sự trợ giúp của đội ngũ y tế. Song những thông tin được Pellegrini tiết lộ đã khiến người hâm mộ The Citizens không tránh khỏi thất vọng, bởi mùa giải đang bước vào giai đoạn then chốt và vai trò của Toure trong đội hình Man City là không thể thay thế.
Không chỉ Man City, Liverpool cũng phải đối mặt với những mất mát không nhỏ về mặt nhân sự với chấn thương của Daniel Sturridge và chiếc thẻ đỏ của Jordan Henderson. Cả hai cầu thủ này đều sẽ phải vắng mặt trong trận đấu tiếp theo của The Kop, gặp Norwich City vào cuối tuần sau. Khả năng trở lại của Sturridge trong trận 'đại chiến' với Chelsea vào ngày 27/4 tới vẫn còn bỏ ngỏ.
Man Utd quyết mua Edinson Cavani
Trước những thông tin cho rằng Robin van Persie sẽ rời Old Trafford mùa hè này, Man Utd đang quyết tâm sở hữu bằng được chân sút đang khoác áo PSG, Edinson Cavani để thay thế cho vị trí của tiền đạo người Hà Lan. Lần này, Quỷ đỏ đã đưa ra một lời đề nghị vô cùng hấp dẫn để thuyết phục đội bóng của Pháp nhượng lại ngôi sao sáng giá của mình.
Cụ thể, 50 triệu bảng cộng thêm tiền vệ Luis Nani là cái giá mà CLB thành Manchester đưa ra để đổi lấy sự phục vụ của ngôi sao người Uruguay. Trong trường hợp cần thiết, Man Utd cũng sẵn sàng sử dụng Van Persie làm 'mồi nhử' trong thương vụ này, miễn sao PSG đồng ý để Edinson Cavani trở thành người của sân Old Trafford.
Man Utd mua cavani
 Nani sẽ 'giúp' Man Utd mua Cavani?
Mùa giải này, Cavani đã thi đấu khá ấn tượng tại sân Công viên các hoàng tử với 22 bàn thắng sau 37 lần ra sân. Tuy nhiên, cựu tiền đạo của Napoli đã không ít lần tỏ ra bất mãn khi thường xuyên bị HLV Laurent Blanc ép phải thi đấu dạt cánh, thay vì được đá ở vị trí trung phong cắm sở trường. Do đó, anh đã bày tỏ nguyện vọng được ra đi để tìm cho mình một bến đỗ mới.
Về phần mình, Man Utd cũng không còn tỏ ra mặn mà trong việc giữ chân bộ đôi Nani và Van Persie. Trong khi Nani gần như đã không còn cơ hội thể hiện mình trong màu áo Quỷ đỏ thì Van Persie cũng chẳng còn tha thiết gắn bó với sân Old Trafford sau những bất đồng với HLV David Moyes. Cả hai cầu thủ này đều đã bị chiến lược gia người Scotland liệt vào danh sách những ngôi sao cần 'thanh lý' của ở kỳ chuyển nhượng mùa hè tới.
Tương lai của Arsene Wenger sẽ được quyết định trong tuần này
Theo báo chí Anh, tương lai của Arsene Wenger tại sân Emirates sẽ được quyết định ngay trong tuần này. Theo đó, chiến lược gia người Pháp sẽ có một tuần để suy nghĩ về việc gia hạn hợp đồng với Arsenal. Bằng không, pháo thủ thành London sẽ liên hệ để mời HLV người hà Lan, Louis van Gaal ngồi vào 'chiếc ghế nóng' tại Emirates. 
Sa thải wenger
Wenger có 1 tuần để quyết định tương lai 
Theo kế hoạch, BLĐ Arsenal dự định sẽ thuyết phục Wenger đặt bút ký vào bản hợp đồng mới với đội bóng này bất chấp việc họ có giành được danh hiệu nào ở mùa giải năm nay hay không. Song vị HLV 65 tuổi này vẫn tỏ ra khá lưỡng lự bởi ông đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ phía đội bóng đồng hương Paris Saint-Germain. Do đó, Arsenal cũng đã lên phương án dự phòng trong trường hợp bất đắc dĩ phải chia tay với Wenger.
Hiện tại,có khá nhiều đội bóng đang muốn có được sự phục vụ của Van Gaal, trong đó có cả Man Utd và Tottenham. Tuy nhiên, vẫn chưa có lời đề nghị chính thức nào được đưa ra từ phía các CLB này, đồng nghĩa với việc cơ hội của Arsenal vẫn còn nguyên. Hơn nữa, hợp đồng giữa Van Gaal và LĐBĐ Hà Lan cũng sắp hết hạn và chiến lược gia này cũng đang muốn tìm cho mình một bến đỗ mới sau World cup 2014.
Ngoài Louis van Gaal, những ứng cử viên thay thế Arsene Wenger trong trường hợp ông quyết định dứt áo ra đi còn có Roberto Martinez (Everton), Diego Simeone (Atletico Madrid) và Jurgen Klopp (Borussia Dortmund).

Giả Hủ
Bình luận
vtcnews.vn