Tin sáng 14/3: Đá bết bát, Van Persie vẫn ngúng nguẩy ra yêu sách

Thể thaoThứ Sáu, 14/03/2014 08:54:00 +07:00

(VTC News) - Dù đang không có được phong độ tốt nhưng tiền đạo Robin Van Persie vẫn đánh tiếng muốn được Man Utd gia hạn hợp đồng, tăng lương. 


Thi đấu bết bát, Van Persie vẫn ra yêu sách

Trên website chính thức của Man Utd, tiền đạo Robin Van Persie nói rằng, anh muốn tiếp tục thi đấu trong màu áo Quỷ đỏ và gia hạn bản hợp đồng chỉ còn hai năm nữa là kết thúc. 

Van Persie chia sẻ: “Tôi không muốn mổ xẻ nhiều về những gì mà người ta nói về tôi. Tất cả mọi điều, mọi câu chuyện đều có thể đúng nhưng tôi không quan tâm trừ khi họ ngồi trước mặt tôi và nói những điều đó. Chỉ có tôi mới là người biết chính xác mình cần cái gì nhất”. 


“Tôi thực sự đang rất hạnh phúc ở Man Utd. Tôi mong muốn bản hợp đồng bốn năm của mình sẽ được kéo dài thêm. Đây là những gì tôi muốn chứ không phải như những đề xuất của giới truyền thông”, Van Persie ám chỉ việc giới truyền thông khuyên HLV David Moyes nên bán anh. 

Khi tiếp tục nhận thêm câu hỏi về David Moyes, tiền đạo người Hà Lan cũng trả lời một cách thẳng thắn: “Tôi có thể kể cho bạn rất nhiều về Moyes. Tôi thực sự thích làm việc dưới quyền ông ấy. Tôi đã đủ trưởng thành để biết HLV nào tốt cho sự nghiệp còn lại của mình. Tôi muốn được ở lại Man Utd lâu dài hơn nữa và làm việc chăm chỉ như các cầu thủ khác”. 

Trên thị trường chuyển nhượng, nhiều phóng viên Tây Ban Nha phát hiện trinh sát của Man Utd đã đến theo dõi Ander Herrera vào chủ nhật vừa rồi khi Atlethic Bilbao có trận đấu với Valencia. Tham vọng sở hữu chữ ký của tiền vệ Claudio Marchiso với Quỷ đỏ gần như đã tan thành mây khói khi người đại diện của cầu thủ này từ chối ngồi vào bàn đàm phán với Quỷ đỏ.

"Đôi khi tôi nhận được các cuộc điện thoại của những người đại diện của các “đại gia” Premier League đề cập đến chuyên chuyển nhượng của Marchisio. Tuy nhiên, không có ai trong số những người đó liên hệ trực tiếp với tôi. Về những trường hợp như vậy, tôi thường bảo họ hãy đi mà liên lạc với Juve", ông Stefano - cha ruột và đồng thời cũng là người đại diện của Marchisio chia sẻ.

Huyền thoại Quỷ đỏ chưa chừa thói côn đồ
Sky Sports và The Guardian khẳng định Cantona đã bị bắt sau một vụ ẩu đả tại phía Bắc London vào hôm thứ Tư. Một thông báo về vụ việc cho biết: “Cảnh sát được gọi đến Regents Park Road vào lúc 12h55 thứ Tư, 12/3 (giờ Anh) vì một vụ hành hung. Một người đàn ông ngoài 40 đã bị bắt giữ, bị cảnh cáo và được cho về vì vụ ẩu đả không nghiêm trọng. Nạn nhân, một người đàn ông khác, đã không yêu cầu trợ giúp y tế tại hiện trường”. 

Hiện vẫn chưa rõ án phạt của cảnh sát London dành cho Cantona nhưng cựu tiền đạo người Pháp đã được tại ngoại. Trong sự nghiệp thi đấu tại Anh, Cantona từng bị cảnh sát triệu tập sau khi đạp thẳng vào một fan hâm mộ của Crystal Palace hồi 1995. Vụ việc khiến Cantona phải nhận án tù 2 tuần, sau đó được giảm xuống thành 120 giờ lao động công ích. 

Mesut Ozil trần tình về trận thua Bayern Munich

Mesut Ozil đã đáp lại những lời chỉ trích nhắm về phía mình khi tiết lộ, thật ra trong trận đấu với Bayern Munich, anh đã phải cắn răng thi đấu với chấn thương gân kheo ngay từ phút thứ hai. 


Cựu tiền vệ của Real Madrid chia sẻ trên trang Facebook cá nhân của mình: “Cần phải rõ ràng rằng: Trong trận đấu với Bayern, tôi đã gặp phải chấn thương từ phút thứ hai. Tôi đã cắn răng để thi đấu tiếp cho đến hết hiệp một và được thay ra. Hãy yên tâm rằng, tôi sẽ trở lại mạnh mẽ hơn”. 

Theo những thông tin từ báo chí Anh, Ozil sẽ phải ngồi “chơi xơi nước” trong vòng 6 tuần với chấn thương vừa gặp phải. Đây thực sự là tổn thất quá lớn cho Arsenal bởi trong thời gian tới “Pháo thủ” sẽ phải đụng độ với những đối thủ cứng cựa ở Premier League như Tottenham, Chelsea, Man City hay Everton.

Trốn thuế, Chủ tịch Bayern vào tù

Trong phiên xét xử ngày hôm qua, chủ tịch Uli Hoeness của Bayern Munich thừa nhận việc ông đã trốn thuế với số tiền 27,2 triệu Euro.
Sau khi nghiên cứu hồ sơ, tòa đã quyết định kết án mức 3,5 năm tù giam đối với vị chủ tịch của CLB xứ Bavaria.


Được biết, trước đó cơ quan công tố đã đưa ra mức án 5,5 năm tù đối với hành vi không khai báo thu nhập 33 triệu euro của Uli Hoeness từ năm 2003 đến năm 2009. Theo luật pháp Đức, chủ tịch của Bayern được giảm nhẹ tội do nộp đơn tự nguyện nhận lỗi hồi năm ngoái và hợp tác cùng cơ quan điều tra.

Dù dính vào bê bối trốn thuế nhưng vị chủ tịch 62 tuổi vẫn nhận được sự tín nhiệm lớn của Bayern. Hoeness cho biết, ở cuộc họp thường niên của CLB diễn ra năm ngoái, ông đã đề nghị xin từ chức nhưng vẫn được sự bầu chọn của những cá nhân ủng hộ và hội đồng quản trị trong CLB.
Bình luận
vtcnews.vn