Tin sáng 13/3: Rooney tham lam, quyết đòi làm đội trưởng

Thể thaoThứ Năm, 13/03/2014 07:41:00 +07:00

(VTC News) - Tiền đạo Wayne Rooney lên tiếng xác nhận muốn trở thành đội trưởng của Man Utd và ĐT Anh

Rooney đòi băng đội trưởng
Tiền đạo Wayne Rooney lên tiếng xác nhận muốn trở thành đội trưởng của Man Utd và ĐT Anh. Hiện tại, Rooney ứng viên số 1 cho chiếc băng đội trưởng Quỷ đỏ khi trung vệ Nemanja Vidic sẽ ra đi vào cuối mùa. Tuy nhiên, ở tuyển Anh, Rooney có thể phải đợi lâu hơn khi Steven Gerrard vẫn được coi là một trụ cột không thể thay thế.


Rooney chia sẻ về ý định muốn đeo băng thủ quân Man Utd: “Tôi đã đeo nó vài lần, và nếu HLV muốn tôi làm đội trưởng, tôi rất sẵn lòng. Tôi luôn cố gắng giúp các cầu thủ khác khi có thể và nói những gì mình nghĩ. Tuy nhiên, chuyện này là của HLV, bởi ông ấy sẽ lựa chọn bất cứ ai ông ấy nghĩ rằng thích hợp để để dẫn dắt đội bóng”. 

Về chiếc băng thủ quân tuyển Anh, Rooney cho biết: “Sẽ là vinh dự lớn nếu được đeo băng đội trưởng của đất nước, nhưng một lần nữa, nó là quyết định của HLV và tôi chắc chắn rằng ông ta sẽ có một vài ứng cử viên”. 

Ở một phát biểu khác cũng của Rooney, tiền đạo của Man Utd thừa nhận anh rất khó chịu khi nhìn thấy Man City và nhất là Liverpool bay cao tại Premier League mùa này.

“Việc phải chứng kiến Man City và đặc biệt là Liverpool thi đấu tốt thực sự là điều khó khăn. Chúng tôi có khả năng, nhất là khi Sir Alex Ferguson đã tạo dựng vị thế cho Man Utd suốt 26 năm qua, song, chúng tôi lại không làm được như những gì mình có thể. Thật không dễ dàng để chấp nhận điều này. Hy vọng, chúng tôi vẫn sẽ có mặt trong top 4 vào cuối mùa giải, nếu không, chúng tôi phải quay trở lại vào ngay mùa sau”. 

Trên thị trường chuyển nhượng, HLV David Moyes đang đưa tiền vệ trẻ Nabil Bentaleb của Tottenham vào danh sách mua sắm của Man Utd vào mùa Hè tới.
Man City oán trách trọng tài

Hai bàn thắng của Lionel Messi và Dani Alves đã giúp Barcelona giành thắng lợi 2-1 ở trận lượt về vòng 1/16 Champions League trước Man City. Và với tổng tỉ số 4-1 nghiêng về đội chủ sân Nou Camp, đại diện thứ hai của nước Anh (sau Arsenal) đã phải sớm nói lời chia tay đấu trường hàng đầu châu Âu.

Phát biểu trên kênh Sky Sport 1, trung vệ đội trưởng của Man City - Vicent Kompany khẳng định rằng: “Đây không phải là dấu chấm kết thúc cho mùa giải này của chúng tôi. Thất bại vừa rồi sẽ giúp chúng tôi có thêm động lực để chiến đấu mạnh mẽ hơn nữa tại Premier League”.


Khi được hỏi về tình huống Edin Dzeko té ngã trong vòng cấm nhưng Man City không được hưởng một quả phạt 11m, Kompany thẳng thắn cho biết: “Theo tôi, đó là một tình huống phạm lỗi rất rõ ràng. Dzeko đang chuẩn bị tung cú sút thì bị chặn lại một cách thô thiển. Chúng ta có thể nói tiếp về vấn đề này nhưng kết quả đã được đưa ra và không thể thay đổi”. 

“Man City đã có vài cơ hội để ghi bàn, thay đổi cục diện trận đấu. Nhưng sau đó chúng tôi lại phải chơi với chỉ 10 người trên sân. Đó quả là một điều không hề dễ dàng. Khi có đủ 11 người, Barcelona vẫn là một đội bóng mạnh với Messi. Nhưng điều đó không mang lại sự khác biệt dành cho họ”, Kompany kết thúc. 

Đối ngược với thái độ tỏ vẻ hằn học của Kompany, tiền vệ Cesc Fabregas bên phía Barcelona vui mừng với kết quả và cho rằng: “Cả hai đội đều xứng đáng được hưởng một quả phạt 11. Và như thế thì nhiều khả năng tỉ số cũng sẽ là 1-1 thôi”. 

Duy trì sức mạnh cho Bayern, Pep vẫn bị chỉ trích 

Chủ tịch danh dự của Bayern Munich - Franz Beckenbauer chỉ trích HLV Pep Guardiola đang khiến Hùm xám đánh mất bản sắc bằng phong cách chơi bóng vốn đem lại thành công cho Barcelona. 


“Hoàng đế” bóng đá Đức nói: “Tôi không thể chịu đựng được khi chứng kiến Bayern đá như thế này. Các cầu thủ có lẽ muốn chuyền qua chuyền lại cho đến khi bóng tiến đến vạch vôi khung thành mới vừa lòng. Rốt cuộc thì cũng giống Barcelona mà thôi”. 

Ở một phát biểu khác từ Allianz Arena, tiền vệ Arjen Robben tiếp tục phản pháo những lời chê bai “giải vờ ngã giỏi nhất thế giới” nhắm vào anh của HLV Arsene Wenger. Robben chia sẻ trên ITV Sport: “Nếu bạn giành chiến thắng, bạn sẽ tận hưởng sự hạnh phúc. Nhưng ngược lại, khi thất bại, bạn sẽ luôn phàn nàn về những điều ngớ ngẩn. Là một HLV tầm cỡ, chắc ông ấy (ám chỉ Wenger) không muốn bị thất bại nhiều đến như thế”. 

UEFA cải tổ công tác trọng tài 

Theo Daily Mail, UEFA đang xem xét công khai các trao đội giữa các trọng tài trong những trận đấu ở Champions League. Động thái được xem như là để tăng tính minh bạch trong các công tác trọng tài lẫn tránh tình trạng Vua áo đen bị các HLV, cầu thủ, giới truyền thông và người hâm mộ hiểu sai về các quyết định của họ.

Trong trường hợp dự định của UEFA trở thành hiện thực, bản thân chính các trọng tài sẽ phải cư xử, ra quyết định chuẩn mực hơn. Từng có nhiều cú phốt liên quan tới phát ngôn của trọng tài chứ chưa nói đến việc các ông Vua áo đen ra quyết định đúng hay sai. Ở Premier League mùa trước, từng có cáo buộc trọng tài Clattenburg phân biệt chủng tộc với tiền vệ Obi Mikel của Chelsea.

Man City oán trách trọng tài

Vào đêm qua, hai bàn thắng của Lionel Messi và Dani Alves đã giúp Barcelona giành thắng lợi 2-1 ở trận lượt về vòng 1/16 Champions League trước Man City. Và với tổng tỉ số 4-1 nghiêng về đội chủ sân Nou Camp, đại diện thứ hai của nước Anh (sau Arsenal) đã phải sớm nói lời chia tay đấu trường hàng đầu châu Âu.



Phát biểu trên kênh Sky Sport 1, trung vệ đội trưởng của Man City - Vicent Kompany khẳng định rằng: “Đây không phải là dấu chấm kết thúc cho mùa giải này của chúng tôi. Thất bại vừa rồi sẽ giúp chúng tôi có thêm động lực để chiến đấu mạnh mẽ hơn nữa tại Premier League”. 

Khi được hỏi về tình huống Edin Dzeko té ngã trong vòng cấm nhưng Man City không được hưởng một quả phạt 11m, Kompany thẳng thắn cho biết: “Theo tôi, đó là một tình huống phạm lỗi rất rõ ràng. Dzeko đang chuẩn bị tung cú sút thì bị chặn lại một cách thô thiển. Chúng ta có thể nói tiếp về vấn đề này nhưng kết quả đã được đưa ra và không thể thay đổi”. 

“Man City đã có vài cơ hội để ghi bàn, thay đổi cục diện trận đấu. Nhưng sau đó chúng tôi lại phải chơi với chỉ 10 người trên sân. Đó quả là một điều không hề dễ dàng. Khi có đủ 11 người, Barcelona vẫn là một đội bóng mạnh với Messi. Nhưng điều đó không mang lại sự khác biệt dành cho họ”, Kompany kết thúc. 

Đối ngược với thái độ tỏ vẻ hằn học của Kompany, tiền vệ Cesc Fabregas bên phía Barcelona vui mừng với kết quả và cho rằng: “Cả hai đội đều xứng đáng được hưởng một quả phạt 11. Và như thế thì nhiều khả năng tỉ số cũng sẽ là 1-1 thôi”. 

Rooney đòi băng đội trưởng ở cả hai màu áo 

Tiền đạo Wayne Rooney lên tiếng xác nhận muốn trở thành đội trưởng của Man Utd và ĐT Anh. Hiện tại, Rooney ứng viên số 1 cho chiếc băng đội trưởng Quỷ đỏ khi trung vệ Nemanja Vidic sẽ ra đi vào cuối mùa. Tuy nhiên, ở tuyển Anh, Rooney có thể phải đợi lâu hơn khi Steven Gerrard vẫn được coi là một trụ cột không thể thay thế.



Rooney chia sẻ về ý định muốn đeo băng thủ quân Man Utd: “Tôi đã đeo nó vài lần, và nếu HLV muốn tôi làm đội trưởng, tôi rất sẵn lòng. Tôi luôn cố gắng giúp các cầu thủ khác khi có thể và nói những gì mình nghĩ. Tuy nhiên, chuyện này là của HLV, bởi ông ấy sẽ lựa chọn bất cứ ai ông ấy nghĩ rằng thích hợp để để dẫn dắt đội bóng”. 

Về chiếc băng thủ quân tuyển Anh, Rooney cho biết: “Sẽ là vinh dự lớn nếu được đeo băng đội trưởng của đất nước, nhưng một lần nữa, nó là quyết định của HLV và tôi chắc chắn rằng ông ta sẽ có một vài ứng cử viên”. 

Ở một phát biểu khác cũng của Rooney, tiền đạo của Man Utd thừa nhận anh rất khó chịu khi nhìn thấy Man City và nhất là Liverpool bay cao tại Premier League mùa này.

“Việc phải chứng kiến Man City và đặc biệt là Liverpool thi đấu tốt thực sự là điều khó khăn. Chúng tôi có khả năng, nhất là khi Sir Alex Ferguson đã tạo dựng vị thế cho Man Utd suốt 26 năm qua, song, chúng tôi lại không làm được như những gì mình có thể. Thật không dễ dàng để chấp nhận điều này. Hy vọng, chúng tôi vẫn sẽ có mặt trong top 4 vào cuối mùa giải, nếu không, chúng tôi phải quay trở lại vào ngay mùa sau”. 

Trên thị trường chuyển nhượng, HLV David Moyes đang đưa tiền vệ trẻ Nabil Bentaleb của Tottenham vào danh sách mua sắm của Man Utd vào mùa Hè tới.

Duy trì sức mạnh cho Bayern, Pep vẫn bị chỉ trích 

Chủ tịch danh dự của Bayern Munich - Franz Beckenbauer chỉ trích HLV Pep Guardiola đang khiến Hùm xám đánh mất bản sắc bằng phong cách chơi bóng vốn đem lại thành công cho Barcelona. 



“Hoàng đế” bóng đá Đức nói: “Tôi không thể chịu đựng được khi chứng kiến Bayern đá như thế này. Các cầu thủ có lẽ muốn chuyền qua chuyền lại cho đến khi bóng tiến đến vạch vôi khung thành mới vừa lòng. Rốt cuộc thì cũng giống Barcelona mà thôi”. 

Ở một phát biểu khác từ Allianz Arena, tiền vệ Arjen Robben tiếp tục phản pháo những lời chê bai “giải vờ ngã giỏi nhất thế giới” nhắm vào anh của HLV Arsene Wenger. Robben chia sẻ trên ITV Sport: “Nếu bạn giành chiến thắng, bạn sẽ tận hưởng sự hạnh phúc. Nhưng ngược lại, khi thất bại, bạn sẽ luôn phàn nàn về những điều ngớ ngẩn. Là một HLV tầm cỡ, chắc ông ấy (ám chỉ Wenger) không muốn bị thất bại nhiều đến như thế”. 

UEFA cải tổ công tác trọng tài 

Theo Daily Mail, UEFA đang xem xét công khai các trao đội giữa các trọng tài trong những trận đấu ở Champions League. Động thái được xem như là để tăng tính minh bạch trong các công tác trọng tài lẫn tránh tình trạng Vua áo đen bị các HLV, cầu thủ, giới truyền thông và người hâm mộ hiểu sai về các quyết định của họ.

Trong trường hợp dự định của UEFA trở thành hiện thực, bản thân chính các trọng tài sẽ phải cư xử, ra quyết định chuẩn mực hơn. Từng có nhiều cú phốt liên quan tới phát ngôn của trọng tài chứ chưa nói đến việc các ông Vua áo đen ra quyết định đúng hay sai. Ở Premier League mùa trước, từng có cáo buộc trọng tài Clattenburg phân biệt chủng tộc với tiền vệ Obi Mikel của Chelsea.

Man City oán trách trọng tài

Vào đêm qua, hai bàn thắng của Lionel Messi và Dani Alves đã giúp Barcelona giành thắng lợi 2-1 ở trận lượt về vòng 1/16 Champions League trước Man City. Và với tổng tỉ số 4-1 nghiêng về đội chủ sân Nou Camp, đại diện thứ hai của nước Anh (sau Arsenal) đã phải sớm nói lời chia tay đấu trường hàng đầu châu Âu.



Phát biểu trên kênh Sky Sport 1, trung vệ đội trưởng của Man City - Vicent Kompany khẳng định rằng: “Đây không phải là dấu chấm kết thúc cho mùa giải này của chúng tôi. Thất bại vừa rồi sẽ giúp chúng tôi có thêm động lực để chiến đấu mạnh mẽ hơn nữa tại Premier League”. 

Khi được hỏi về tình huống Edin Dzeko té ngã trong vòng cấm nhưng Man City không được hưởng một quả phạt 11m, Kompany thẳng thắn cho biết: “Theo tôi, đó là một tình huống phạm lỗi rất rõ ràng. Dzeko đang chuẩn bị tung cú sút thì bị chặn lại một cách thô thiển. Chúng ta có thể nói tiếp về vấn đề này nhưng kết quả đã được đưa ra và không thể thay đổi”. 

“Man City đã có vài cơ hội để ghi bàn, thay đổi cục diện trận đấu. Nhưng sau đó chúng tôi lại phải chơi với chỉ 10 người trên sân. Đó quả là một điều không hề dễ dàng. Khi có đủ 11 người, Barcelona vẫn là một đội bóng mạnh với Messi. Nhưng điều đó không mang lại sự khác biệt dành cho họ”, Kompany kết thúc. 

Đối ngược với thái độ tỏ vẻ hằn học của Kompany, tiền vệ Cesc Fabregas bên phía Barcelona vui mừng với kết quả và cho rằng: “Cả hai đội đều xứng đáng được hưởng một quả phạt 11. Và như thế thì nhiều khả năng tỉ số cũng sẽ là 1-1 thôi”. 

Rooney đòi băng đội trưởng ở cả hai màu áo 

Tiền đạo Wayne Rooney lên tiếng xác nhận muốn trở thành đội trưởng của Man Utd và ĐT Anh. Hiện tại, Rooney ứng viên số 1 cho chiếc băng đội trưởng Quỷ đỏ khi trung vệ Nemanja Vidic sẽ ra đi vào cuối mùa. Tuy nhiên, ở tuyển Anh, Rooney có thể phải đợi lâu hơn khi Steven Gerrard vẫn được coi là một trụ cột không thể thay thế.



Rooney chia sẻ về ý định muốn đeo băng thủ quân Man Utd: “Tôi đã đeo nó vài lần, và nếu HLV muốn tôi làm đội trưởng, tôi rất sẵn lòng. Tôi luôn cố gắng giúp các cầu thủ khác khi có thể và nói những gì mình nghĩ. Tuy nhiên, chuyện này là của HLV, bởi ông ấy sẽ lựa chọn bất cứ ai ông ấy nghĩ rằng thích hợp để để dẫn dắt đội bóng”. 

Về chiếc băng thủ quân tuyển Anh, Rooney cho biết: “Sẽ là vinh dự lớn nếu được đeo băng đội trưởng của đất nước, nhưng một lần nữa, nó là quyết định của HLV và tôi chắc chắn rằng ông ta sẽ có một vài ứng cử viên”. 

Ở một phát biểu khác cũng của Rooney, tiền đạo của Man Utd thừa nhận anh rất khó chịu khi nhìn thấy Man City và nhất là Liverpool bay cao tại Premier League mùa này.

“Việc phải chứng kiến Man City và đặc biệt là Liverpool thi đấu tốt thực sự là điều khó khăn. Chúng tôi có khả năng, nhất là khi Sir Alex Ferguson đã tạo dựng vị thế cho Man Utd suốt 26 năm qua, song, chúng tôi lại không làm được như những gì mình có thể. Thật không dễ dàng để chấp nhận điều này. Hy vọng, chúng tôi vẫn sẽ có mặt trong top 4 vào cuối mùa giải, nếu không, chúng tôi phải quay trở lại vào ngay mùa sau”. 

Trên thị trường chuyển nhượng, HLV David Moyes đang đưa tiền vệ trẻ Nabil Bentaleb của Tottenham vào danh sách mua sắm của Man Utd vào mùa Hè tới.

Duy trì sức mạnh cho Bayern, Pep vẫn bị chỉ trích 

Chủ tịch danh dự của Bayern Munich - Franz Beckenbauer chỉ trích HLV Pep Guardiola đang khiến Hùm xám đánh mất bản sắc bằng phong cách chơi bóng vốn đem lại thành công cho Barcelona. 



“Hoàng đế” bóng đá Đức nói: “Tôi không thể chịu đựng được khi chứng kiến Bayern đá như thế này. Các cầu thủ có lẽ muốn chuyền qua chuyền lại cho đến khi bóng tiến đến vạch vôi khung thành mới vừa lòng. Rốt cuộc thì cũng giống Barcelona mà thôi”. 

Ở một phát biểu khác từ Allianz Arena, tiền vệ Arjen Robben tiếp tục phản pháo những lời chê bai “giải vờ ngã giỏi nhất thế giới” nhắm vào anh của HLV Arsene Wenger. Robben chia sẻ trên ITV Sport: “Nếu bạn giành chiến thắng, bạn sẽ tận hưởng sự hạnh phúc. Nhưng ngược lại, khi thất bại, bạn sẽ luôn phàn nàn về những điều ngớ ngẩn. Là một HLV tầm cỡ, chắc ông ấy (ám chỉ Wenger) không muốn bị thất bại nhiều đến như thế”. 

UEFA cải tổ công tác trọng tài 

Theo Daily Mail, UEFA đang xem xét công khai các trao đội giữa các trọng tài trong những trận đấu ở Champions League. Động thái được xem như là để tăng tính minh bạch trong các công tác trọng tài lẫn tránh tình trạng Vua áo đen bị các HLV, cầu thủ, giới truyền thông và người hâm mộ hiểu sai về các quyết định của họ.

Trong trường hợp dự định của UEFA trở thành hiện thực, bản thân chính các trọng tài sẽ phải cư xử, ra quyết định chuẩn mực hơn. Từng có nhiều cú phốt liên quan tới phát ngôn của trọng tài chứ chưa nói đến việc các ông Vua áo đen ra quyết định đúng hay sai. Ở Premier League mùa trước, từng có cáo buộc trọng tài Clattenburg phân biệt chủng tộc với tiền vệ Obi Mikel của Chelsea.

Man City oán trách trọng tài

Vào đêm qua, hai bàn thắng của Lionel Messi và Dani Alves đã giúp Barcelona giành thắng lợi 2-1 ở trận lượt về vòng 1/16 Champions League trước Man City. Và với tổng tỉ số 4-1 nghiêng về đội chủ sân Nou Camp, đại diện thứ hai của nước Anh (sau Arsenal) đã phải sớm nói lời chia tay đấu trường hàng đầu châu Âu.



Phát biểu trên kênh Sky Sport 1, trung vệ đội trưởng của Man City - Vicent Kompany khẳng định rằng: “Đây không phải là dấu chấm kết thúc cho mùa giải này của chúng tôi. Thất bại vừa rồi sẽ giúp chúng tôi có thêm động lực để chiến đấu mạnh mẽ hơn nữa tại Premier League”. 

Khi được hỏi về tình huống Edin Dzeko té ngã trong vòng cấm nhưng Man City không được hưởng một quả phạt 11m, Kompany thẳng thắn cho biết: “Theo tôi, đó là một tình huống phạm lỗi rất rõ ràng. Dzeko đang chuẩn bị tung cú sút thì bị chặn lại một cách thô thiển. Chúng ta có thể nói tiếp về vấn đề này nhưng kết quả đã được đưa ra và không thể thay đổi”. 

“Man City đã có vài cơ hội để ghi bàn, thay đổi cục diện trận đấu. Nhưng sau đó chúng tôi lại phải chơi với chỉ 10 người trên sân. Đó quả là một điều không hề dễ dàng. Khi có đủ 11 người, Barcelona vẫn là một đội bóng mạnh với Messi. Nhưng điều đó không mang lại sự khác biệt dành cho họ”, Kompany kết thúc. 

Đối ngược với thái độ tỏ vẻ hằn học của Kompany, tiền vệ Cesc Fabregas bên phía Barcelona vui mừng với kết quả và cho rằng: “Cả hai đội đều xứng đáng được hưởng một quả phạt 11. Và như thế thì nhiều khả năng tỉ số cũng sẽ là 1-1 thôi”. 

Rooney đòi băng đội trưởng ở cả hai màu áo 

Tiền đạo Wayne Rooney lên tiếng xác nhận muốn trở thành đội trưởng của Man Utd và ĐT Anh. Hiện tại, Rooney ứng viên số 1 cho chiếc băng đội trưởng Quỷ đỏ khi trung vệ Nemanja Vidic sẽ ra đi vào cuối mùa. Tuy nhiên, ở tuyển Anh, Rooney có thể phải đợi lâu hơn khi Steven Gerrard vẫn được coi là một trụ cột không thể thay thế.



Rooney chia sẻ về ý định muốn đeo băng thủ quân Man Utd: “Tôi đã đeo nó vài lần, và nếu HLV muốn tôi làm đội trưởng, tôi rất sẵn lòng. Tôi luôn cố gắng giúp các cầu thủ khác khi có thể và nói những gì mình nghĩ. Tuy nhiên, chuyện này là của HLV, bởi ông ấy sẽ lựa chọn bất cứ ai ông ấy nghĩ rằng thích hợp để để dẫn dắt đội bóng”. 

Về chiếc băng thủ quân tuyển Anh, Rooney cho biết: “Sẽ là vinh dự lớn nếu được đeo băng đội trưởng của đất nước, nhưng một lần nữa, nó là quyết định của HLV và tôi chắc chắn rằng ông ta sẽ có một vài ứng cử viên”. 

Ở một phát biểu khác cũng của Rooney, tiền đạo của Man Utd thừa nhận anh rất khó chịu khi nhìn thấy Man City và nhất là Liverpool bay cao tại Premier League mùa này.

“Việc phải chứng kiến Man City và đặc biệt là Liverpool thi đấu tốt thực sự là điều khó khăn. Chúng tôi có khả năng, nhất là khi Sir Alex Ferguson đã tạo dựng vị thế cho Man Utd suốt 26 năm qua, song, chúng tôi lại không làm được như những gì mình có thể. Thật không dễ dàng để chấp nhận điều này. Hy vọng, chúng tôi vẫn sẽ có mặt trong top 4 vào cuối mùa giải, nếu không, chúng tôi phải quay trở lại vào ngay mùa sau”. 

Trên thị trường chuyển nhượng, HLV David Moyes đang đưa tiền vệ trẻ Nabil Bentaleb của Tottenham vào danh sách mua sắm của Man Utd vào mùa Hè tới.

Duy trì sức mạnh cho Bayern, Pep vẫn bị chỉ trích 

Chủ tịch danh dự của Bayern Munich - Franz Beckenbauer chỉ trích HLV Pep Guardiola đang khiến Hùm xám đánh mất bản sắc bằng phong cách chơi bóng vốn đem lại thành công cho Barcelona. 



“Hoàng đế” bóng đá Đức nói: “Tôi không thể chịu đựng được khi chứng kiến Bayern đá như thế này. Các cầu thủ có lẽ muốn chuyền qua chuyền lại cho đến khi bóng tiến đến vạch vôi khung thành mới vừa lòng. Rốt cuộc thì cũng giống Barcelona mà thôi”. 

Ở một phát biểu khác từ Allianz Arena, tiền vệ Arjen Robben tiếp tục phản pháo những lời chê bai “giải vờ ngã giỏi nhất thế giới” nhắm vào anh của HLV Arsene Wenger. Robben chia sẻ trên ITV Sport: “Nếu bạn giành chiến thắng, bạn sẽ tận hưởng sự hạnh phúc. Nhưng ngược lại, khi thất bại, bạn sẽ luôn phàn nàn về những điều ngớ ngẩn. Là một HLV tầm cỡ, chắc ông ấy (ám chỉ Wenger) không muốn bị thất bại nhiều đến như thế”. 

UEFA cải tổ công tác trọng tài 

Theo Daily Mail, UEFA đang xem xét công khai các trao đội giữa các trọng tài trong những trận đấu ở Champions League. Động thái được xem như là để tăng tính minh bạch trong các công tác trọng tài lẫn tránh tình trạng Vua áo đen bị các HLV, cầu thủ, giới truyền thông và người hâm mộ hiểu sai về các quyết định của họ.

Trong trường hợp dự định của UEFA trở thành hiện thực, bản thân chính các trọng tài sẽ phải cư xử, ra quyết định chuẩn mực hơn. Từng có nhiều cú phốt liên quan tới phát ngôn của trọng tài chứ chưa nói đến việc các ông Vua áo đen ra quyết định đúng hay sai. Ở Premier League mùa trước, từng có cáo buộc trọng tài Clattenburg phân biệt chủng tộc với tiền vệ Obi Mikel của Chelsea.

Man City oán trách trọng tài

Vào đêm qua, hai bàn thắng của Lionel Messi và Dani Alves đã giúp Barcelona giành thắng lợi 2-1 ở trận lượt về vòng 1/16 Champions League trước Man City. Và với tổng tỉ số 4-1 nghiêng về đội chủ sân Nou Camp, đại diện thứ hai của nước Anh (sau Arsenal) đã phải sớm nói lời chia tay đấu trường hàng đầu châu Âu.



Phát biểu trên kênh Sky Sport 1, trung vệ đội trưởng của Man City - Vicent Kompany khẳng định rằng: “Đây không phải là dấu chấm kết thúc cho mùa giải này của chúng tôi. Thất bại vừa rồi sẽ giúp chúng tôi có thêm động lực để chiến đấu mạnh mẽ hơn nữa tại Premier League”. 

Khi được hỏi về tình huống Edin Dzeko té ngã trong vòng cấm nhưng Man City không được hưởng một quả phạt 11m, Kompany thẳng thắn cho biết: “Theo tôi, đó là một tình huống phạm lỗi rất rõ ràng. Dzeko đang chuẩn bị tung cú sút thì bị chặn lại một cách thô thiển. Chúng ta có thể nói tiếp về vấn đề này nhưng kết quả đã được đưa ra và không thể thay đổi”. 

“Man City đã có vài cơ hội để ghi bàn, thay đổi cục diện trận đấu. Nhưng sau đó chúng tôi lại phải chơi với chỉ 10 người trên sân. Đó quả là một điều không hề dễ dàng. Khi có đủ 11 người, Barcelona vẫn là một đội bóng mạnh với Messi. Nhưng điều đó không mang lại sự khác biệt dành cho họ”, Kompany kết thúc. 

Đối ngược với thái độ tỏ vẻ hằn học của Kompany, tiền vệ Cesc Fabregas bên phía Barcelona vui mừng với kết quả và cho rằng: “Cả hai đội đều xứng đáng được hưởng một quả phạt 11. Và như thế thì nhiều khả năng tỉ số cũng sẽ là 1-1 thôi”. 

Rooney đòi băng đội trưởng ở cả hai màu áo 

Tiền đạo Wayne Rooney lên tiếng xác nhận muốn trở thành đội trưởng của Man Utd và ĐT Anh. Hiện tại, Rooney ứng viên số 1 cho chiếc băng đội trưởng Quỷ đỏ khi trung vệ Nemanja Vidic sẽ ra đi vào cuối mùa. Tuy nhiên, ở tuyển Anh, Rooney có thể phải đợi lâu hơn khi Steven Gerrard vẫn được coi là một trụ cột không thể thay thế.



Rooney chia sẻ về ý định muốn đeo băng thủ quân Man Utd: “Tôi đã đeo nó vài lần, và nếu HLV muốn tôi làm đội trưởng, tôi rất sẵn lòng. Tôi luôn cố gắng giúp các cầu thủ khác khi có thể và nói những gì mình nghĩ. Tuy nhiên, chuyện này là của HLV, bởi ông ấy sẽ lựa chọn bất cứ ai ông ấy nghĩ rằng thích hợp để để dẫn dắt đội bóng”. 

Về chiếc băng thủ quân tuyển Anh, Rooney cho biết: “Sẽ là vinh dự lớn nếu được đeo băng đội trưởng của đất nước, nhưng một lần nữa, nó là quyết định của HLV và tôi chắc chắn rằng ông ta sẽ có một vài ứng cử viên”. 

Ở một phát biểu khác cũng của Rooney, tiền đạo của Man Utd thừa nhận anh rất khó chịu khi nhìn thấy Man City và nhất là Liverpool bay cao tại Premier League mùa này.

“Việc phải chứng kiến Man City và đặc biệt là Liverpool thi đấu tốt thực sự là điều khó khăn. Chúng tôi có khả năng, nhất là khi Sir Alex Ferguson đã tạo dựng vị thế cho Man Utd suốt 26 năm qua, song, chúng tôi lại không làm được như những gì mình có thể. Thật không dễ dàng để chấp nhận điều này. Hy vọng, chúng tôi vẫn sẽ có mặt trong top 4 vào cuối mùa giải, nếu không, chúng tôi phải quay trở lại vào ngay mùa sau”. 

Trên thị trường chuyển nhượng, HLV David Moyes đang đưa tiền vệ trẻ Nabil Bentaleb của Tottenham vào danh sách mua sắm của Man Utd vào mùa Hè tới.

Duy trì sức mạnh cho Bayern, Pep vẫn bị chỉ trích 

Chủ tịch danh dự của Bayern Munich - Franz Beckenbauer chỉ trích HLV Pep Guardiola đang khiến Hùm xám đánh mất bản sắc bằng phong cách chơi bóng vốn đem lại thành công cho Barcelona. 



“Hoàng đế” bóng đá Đức nói: “Tôi không thể chịu đựng được khi chứng kiến Bayern đá như thế này. Các cầu thủ có lẽ muốn chuyền qua chuyền lại cho đến khi bóng tiến đến vạch vôi khung thành mới vừa lòng. Rốt cuộc thì cũng giống Barcelona mà thôi”. 

Ở một phát biểu khác từ Allianz Arena, tiền vệ Arjen Robben tiếp tục phản pháo những lời chê bai “giải vờ ngã giỏi nhất thế giới” nhắm vào anh của HLV Arsene Wenger. Robben chia sẻ trên ITV Sport: “Nếu bạn giành chiến thắng, bạn sẽ tận hưởng sự hạnh phúc. Nhưng ngược lại, khi thất bại, bạn sẽ luôn phàn nàn về những điều ngớ ngẩn. Là một HLV tầm cỡ, chắc ông ấy (ám chỉ Wenger) không muốn bị thất bại nhiều đến như thế”. 

UEFA cải tổ công tác trọng tài 

Theo Daily Mail, UEFA đang xem xét công khai các trao đội giữa các trọng tài trong những trận đấu ở Champions League. Động thái được xem như là để tăng tính minh bạch trong các công tác trọng tài lẫn tránh tình trạng Vua áo đen bị các HLV, cầu thủ, giới truyền thông và người hâm mộ hiểu sai về các quyết định của họ.

Trong trường hợp dự định của UEFA trở thành hiện thực, bản thân chính các trọng tài sẽ phải cư xử, ra quyết định chuẩn mực hơn. Từng có nhiều cú phốt liên quan tới phát ngôn của trọng tài chứ chưa nói đến việc các ông Vua áo đen ra quyết định đúng hay sai. Ở Premier League mùa trước, từng có cáo buộc trọng tài Clattenburg phân biệt chủng tộc với tiền vệ Obi Mikel của Chelsea.

Man City oán trách trọng tài

Vào đêm qua, hai bàn thắng của Lionel Messi và Dani Alves đã giúp Barcelona giành thắng lợi 2-1 ở trận lượt về vòng 1/16 Champions League trước Man City. Và với tổng tỉ số 4-1 nghiêng về đội chủ sân Nou Camp, đại diện thứ hai của nước Anh (sau Arsenal) đã phải sớm nói lời chia tay đấu trường hàng đầu châu Âu.



Phát biểu trên kênh Sky Sport 1, trung vệ đội trưởng của Man City - Vicent Kompany khẳng định rằng: “Đây không phải là dấu chấm kết thúc cho mùa giải này của chúng tôi. Thất bại vừa rồi sẽ giúp chúng tôi có thêm động lực để chiến đấu mạnh mẽ hơn nữa tại Premier League”. 

Khi được hỏi về tình huống Edin Dzeko té ngã trong vòng cấm nhưng Man City không được hưởng một quả phạt 11m, Kompany thẳng thắn cho biết: “Theo tôi, đó là một tình huống phạm lỗi rất rõ ràng. Dzeko đang chuẩn bị tung cú sút thì bị chặn lại một cách thô thiển. Chúng ta có thể nói tiếp về vấn đề này nhưng kết quả đã được đưa ra và không thể thay đổi”. 

“Man City đã có vài cơ hội để ghi bàn, thay đổi cục diện trận đấu. Nhưng sau đó chúng tôi lại phải chơi với chỉ 10 người trên sân. Đó quả là một điều không hề dễ dàng. Khi có đủ 11 người, Barcelona vẫn là một đội bóng mạnh với Messi. Nhưng điều đó không mang lại sự khác biệt dành cho họ”, Kompany kết thúc. 

Đối ngược với thái độ tỏ vẻ hằn học của Kompany, tiền vệ Cesc Fabregas bên phía Barcelona vui mừng với kết quả và cho rằng: “Cả hai đội đều xứng đáng được hưởng một quả phạt 11. Và như thế thì nhiều khả năng tỉ số cũng sẽ là 1-1 thôi”. 

Rooney đòi băng đội trưởng ở cả hai màu áo 

Tiền đạo Wayne Rooney lên tiếng xác nhận muốn trở thành đội trưởng của Man Utd và ĐT Anh. Hiện tại, Rooney ứng viên số 1 cho chiếc băng đội trưởng Quỷ đỏ khi trung vệ Nemanja Vidic sẽ ra đi vào cuối mùa. Tuy nhiên, ở tuyển Anh, Rooney có thể phải đợi lâu hơn khi Steven Gerrard vẫn được coi là một trụ cột không thể thay thế.



Rooney chia sẻ về ý định muốn đeo băng thủ quân Man Utd: “Tôi đã đeo nó vài lần, và nếu HLV muốn tôi làm đội trưởng, tôi rất sẵn lòng. Tôi luôn cố gắng giúp các cầu thủ khác khi có thể và nói những gì mình nghĩ. Tuy nhiên, chuyện này là của HLV, bởi ông ấy sẽ lựa chọn bất cứ ai ông ấy nghĩ rằng thích hợp để để dẫn dắt đội bóng”. 

Về chiếc băng thủ quân tuyển Anh, Rooney cho biết: “Sẽ là vinh dự lớn nếu được đeo băng đội trưởng của đất nước, nhưng một lần nữa, nó là quyết định của HLV và tôi chắc chắn rằng ông ta sẽ có một vài ứng cử viên”. 

Ở một phát biểu khác cũng của Rooney, tiền đạo của Man Utd thừa nhận anh rất khó chịu khi nhìn thấy Man City và nhất là Liverpool bay cao tại Premier League mùa này.

“Việc phải chứng kiến Man City và đặc biệt là Liverpool thi đấu tốt thực sự là điều khó khăn. Chúng tôi có khả năng, nhất là khi Sir Alex Ferguson đã tạo dựng vị thế cho Man Utd suốt 26 năm qua, song, chúng tôi lại không làm được như những gì mình có thể. Thật không dễ dàng để chấp nhận điều này. Hy vọng, chúng tôi vẫn sẽ có mặt trong top 4 vào cuối mùa giải, nếu không, chúng tôi phải quay trở lại vào ngay mùa sau”. 

Trên thị trường chuyển nhượng, HLV David Moyes đang đưa tiền vệ trẻ Nabil Bentaleb của Tottenham vào danh sách mua sắm của Man Utd vào mùa Hè tới.

Duy trì sức mạnh cho Bayern, Pep vẫn bị chỉ trích 

Chủ tịch danh dự của Bayern Munich - Franz Beckenbauer chỉ trích HLV Pep Guardiola đang khiến Hùm xám đánh mất bản sắc bằng phong cách chơi bóng vốn đem lại thành công cho Barcelona. 



“Hoàng đế” bóng đá Đức nói: “Tôi không thể chịu đựng được khi chứng kiến Bayern đá như thế này. Các cầu thủ có lẽ muốn chuyền qua chuyền lại cho đến khi bóng tiến đến vạch vôi khung thành mới vừa lòng. Rốt cuộc thì cũng giống Barcelona mà thôi”. 

Ở một phát biểu khác từ Allianz Arena, tiền vệ Arjen Robben tiếp tục phản pháo những lời chê bai “giải vờ ngã giỏi nhất thế giới” nhắm vào anh của HLV Arsene Wenger. Robben chia sẻ trên ITV Sport: “Nếu bạn giành chiến thắng, bạn sẽ tận hưởng sự hạnh phúc. Nhưng ngược lại, khi thất bại, bạn sẽ luôn phàn nàn về những điều ngớ ngẩn. Là một HLV tầm cỡ, chắc ông ấy (ám chỉ Wenger) không muốn bị thất bại nhiều đến như thế”. 

UEFA cải tổ công tác trọng tài 

Theo Daily Mail, UEFA đang xem xét công khai các trao đội giữa các trọng tài trong những trận đấu ở Champions League. Động thái được xem như là để tăng tính minh bạch trong các công tác trọng tài lẫn tránh tình trạng Vua áo đen bị các HLV, cầu thủ, giới truyền thông và người hâm mộ hiểu sai về các quyết định của họ.

Trong trường hợp dự định của UEFA trở thành hiện thực, bản thân chính các trọng tài sẽ phải cư xử, ra quyết định chuẩn mực hơn. Từng có nhiều cú phốt liên quan tới phát ngôn của trọng tài chứ chưa nói đến việc các ông Vua áo đen ra quyết định đúng hay sai. Ở Premier League mùa trước, từng có cáo buộc trọng tài Clattenburg phân biệt chủng tộc với tiền vệ Obi Mikel của Chelsea.
Bình luận
vtcnews.vn