Tin sáng 12/3: Robben đóng kịch giỏi nhất thế giới

Thể thaoThứ Tư, 12/03/2014 07:13:00 +07:00

(VTC News) - HLV Arsene Wenger mỉa mai Robben là một trong những cầu thủ ngã giả vờ giỏi nhất thế giới

Đêm qua, Arsenal đã không thể lật ngược thế cờ trước Bayern Munich và chấp nhận thua với tổng tỉ số 1-3 chung cuộc. Đau lòng hơn cho các CĐV Pháo thủ khi cầu thủ được nhiều sự kì vọng nhất - Mesut Ozil lại trình diễn một bộ mặt vô cùng tệ hại. Suốt 45 phút có mặt trên sân, anh chỉ chạm bóng có 21 lần, thực hiện được tổng cộng 12 đường chuyền trước khi bị thay ra vì chấn thương gân kheo. 


Phát biểu sau trận đấu, HLV Arsene Wenger thừa nhận thất bại: “Có lẽ chúng tôi chưa đủ trình độ để có thể tiến tiếp vào trận chung kết. Chúng tôi cần phải giống như Bayern mới có thể hiện thực hóa điều ấy. Nhưng dù sao thì tôi cũng rất tự hào về những cầu thủ của mình. Họ đã chiến đấu rất nỗ lực”.

“Chấn thương của Mesut thật tồi tệ. Cậu ấy có thể sẽ phải nghỉ vài tuần”, Wenger nói thêm về chấn thương gân kheo của Ozil. 

Ngoài ra, Wenger cũng dành vài lời chỉ trích thái độ thi đấu của Arjen Robben. Ông nói: “Robben là một cầu thủ tốt. Đó là điều không thể bàn cãi. Tuy nhiên, anh ta cũng ngã tuyệt vời không kém tài đá bóng. Anh ta là một trong những cầu thủ giả vờ ngã xuất sắc nhất thế giới”. 
Robben

Trong trận đấu cùng giờ, đội chủ nhà Atletico Madrid đã xuất sắc đánh bại AC Milan 4-1 nhờ cú đúp của tiền đạo Diego Costa cùng 2 bàn thắng của Ardan Turan và Raul Garcia. Cầu thủ ghi bàn danh dự cho đại diện của Serie A là Kaka. Như vậy, Atletico đã có mặt ở vòng tứ kết với tổng tỷ số sau 2 lượt trận là 5-1.

Pellegrini giận dỗi, Kompany tự tin trước đại chiến

Trong buổi họp báo trước trận Barcelona - Man City, HLV Manuel Pellegrini đã không đến tham dự. Đây là hành động được cho là thể hiện sự bất mãn về án phạt của UEFA - cấm ông chỉ đạo 2 trận đấu và có thể tăng thành 3 vì tội chỉ trích trọng tài. 

Tuy nhiên, sự vắng mặt của Pellegrini không khiến buổi họp báo trở nên nhạt nhẽo khi đội trưởng Man City - Vicent Kompany đã có những phát biểu rất tự tin. 


Kompany chia sẻ: “Đêm nay, mọi người sẽ biết vì sao bóng đá được sản sinh ra. Bạn cần luôn có một niềm tin, và đó với tôi, đêm nay, Man City sẽ gặp... QPR. Hẳn các bạn đã biết thông điệp của tôi là gì. Chúng tôi đến Nou Camp với tinh thần không còn gì để mất”.

“Mọi người nói quá nhiều về việc chúng tôi không có sự chỉ đạo trực tiếp của HLV. Nhưng chúng tôi đã có đủ động lực để phải giành chiến thắng rồi. Các cầu thủ luôn cần phải biết nhiệm vụ của mình”, Kompany nói thêm về án cấm chỉ đạo của HLV Pellegrini.

Nhà Glazer có nguy cơ “bật bãi” khỏi Man Utd?

Theo thông tin trên các tờ báo Anh, công ty đầu tư có tên Baron Capital đã sở hữu 1/4 số cổ phiếu với tổng giá trị lên tới 90 triệu bảng (151 triệu đô) mà Man Utd đã tung vào thị trường chứng khoán nước Mỹ. Đây là điều khá bất ngờ vì giá cổ phiếu của Man Utd đang rớt giá thê thảm. 

Có nhiều ý kiến cho rằng Baron Capital đang lên kế hoạch “hất cẳng” nhà Glazer để trở thành chủ sở hữu của Man Utd. Tuy nhiên, đó là khả năng rất khó xảy ra bởi hiện tại, Baron Capital mới chỉ sở hữu 1/4 số cổ phiếu nằm trong 10% giá trị mà nhà Glazer tung vào thị trường nước Mỹ. 90% giá trị còn lại của Man Utd vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của nhà Glazer. Như vậy, tính tổng cộng, Baron Capital mới chỉ sở hữu 2,5% tổng giá trị của Man Utd. 

Ở một diễn biến khác tại Man Utd, tiền vệ Juan Mata đã lên tiếng từ chối đá vị trí ở cánh và anh muốn được thi đấu ở vị trí số 10 sở trường. Trên tờ BT Sport, tiền vệ người Tây Ban Nha cho biết: “Tôi luôn thích được thi đấu ở vị trí “số 10. Lúc này, tôi thường xuyên được bố trí ở biên phải và tôi không thấy đó là vị trí thích hợp với mình. Chỉ khi được đá hộ công, tôi mới cảm thấy thoải mái, trong việc cầm bóng cũng như đưa ra những đường kiến tạo cho đồng đội”.

Bên cạnh đó, Juan Mata cũng lên tiếng khen ngợi hai tiền đạo Van Persie và Rooney, anh nói thêm: “Khi chúng ta nói về họ, nghĩa là đề cập tới hai trong số những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới. Rooney nằm trong số những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Anh, Van Persie là đội trưởng ĐT Hà Lan. Do đó, được thi đấu và hỗ trợ cho họ là vinh dự lớn đối với tôi”.
Bình luận
vtcnews.vn