Tìm thấy bé trai 3 tuổi nghi bị bắt cóc ở Thái Bình

Pháp luậtChủ Nhật, 01/04/2018 19:38:00 +07:00

Công an huyện Tiền Hải (Thái Bình) cho biết vừa tìm được bé trai 3 tuổi nghi bị người lạ bắt cóc tối 31/3.

Chiều 1/4, thông tin với báo chí, Trung tá Nguyễn Đức Thuận - Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp - Công an huyện Tiền Hải (Thái Bình) cho biết, vừa tìm thấy bé trai 3 tuổi nghi bị bắt cóc gây xôn xao dư luận tại Thái Bình.

Theo đó, khoảng 14h30 ngày 1/4, bằng các biện pháp nghiệp vụ và qua sự tố giác của quần chúng nhân dân, lực lượng chức năng đã tìm thấy bé trai Đoàn Minh Quang (3 tuổi, trú tại thôn Ái Quốc, xã Nam Thanh, huyện Tiền Hải, Thái Bình).

Bé Quang là con của anh Đoàn Văn Dương và chị Đặng Thị Hải Lâm (trú cùng địa chỉ). Trước đó, đêm 31/3, gia đình trình báo công an việc bé Quang bị mất tích nghi bị bắt cóc.

Cháu bé được tìm thấy tại nhà chị Vũ Thị Mỵ (SN 1974, trú tại thôn Đại Đồng, xã Nam Trung, huyện Tiền Hải).

Be trai nghi bi bat coc

Bé trai Đoàn Minh Quang đã được cơ quan chức năng tìm thấy và bàn giao cho gia đình chăm sóc trong tình trạng sức khỏe ổn định (Ảnh: Gia đình cung cấp) 

Ngay sau khi tiếp cận, giải cứu bé trai Đoàn Minh Quang nghi bị bắt cóc, cơ quan chức năng nhanh chóng đưa bé đi kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện, lập biên bản và bàn giao cho gia đình chăm sóc trong tình trạng tâm lý, sức khỏe ổn định.

Chị Vũ Thị Mỵ - người giữ bé Quang đã có gia đình, có sổ tâm thần và không có mối quan hệ với gia đình cháu bé.

Trước đó, sáng 31/3, chị Đặng Thị Hải Lâm (trú tại địa chỉ trên) đăng thông tin trên mạng xã hội kèm hình ảnh bé trai Đoàn Minh Quang (3 tuổi) bị mất tích từ đêm 31/3, nghi cháu bị kẻ xấu bắt cóc.

Chị Lâm cho biết, tối 31/3, cháu Quang đi cùng chị gái sang nhà hàng xóm chơi. Đến khoảng 21h23 phút, Quang buồn ngủ nên chị gái đưa cháu về.

Khi về đến cổng, thấy một nhóm bạn cùng lứa cũng đang chơi ở đó, cháu Quang tỉnh ngủ xuống chơi cùng các bạn, còn chị gái Quang lại quay sang nhà hàng xóm chơi tiếp.

Đến khoảng 21h30, thấy các con chưa về nên anh Đoàn Văn Dương (chồng chị Lâm) ra gọi về. Tuy nhiên, khi ra đến nơi, chỉ thấy các bạn của con mà không thấy cháu Quang đâu.

Hỏi các cháu nhỏ chơi ở đó thì chúng cho biết "có người gọi em rồi chở em đi luôn".

Lúc này, gia đình anh Dương vội vàng báo cơ quan chức năng để cùng tìm kiếm bé Quang, đồng thời gửi đơn cầu cứu đến cơ quan chức năng, đăng tải thông tin trên mạng xã hội nhờ giúp đỡ.

Trao đổi với PV, Trung tá Nguyễn Đức Thuận cho biết, cơ quan chức năng vẫn đang đang tiếp tục điều tra làm rõ sự việc, tránh gây hoang mang trong dư luận.

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn