Tìm ra thủ phạm cướp bé sơ sinh trong phòng hậu sản

Pháp luậtThứ Tư, 19/03/2014 03:10:00 +07:00

(VTC News) - Hai kẻ bắt cóc trẻ sơ sinh tại bệnh viện đã đưa cháu bé đến trả lại cho gia đình và ra trình diện cơ quan công an.

(VTC News) - Hai kẻ bắt cóc trẻ sơ sinh tại bệnh viện đã đưa cháu bé đến trả lại cho gia đình và ra trình diện cơ quan công an.


Ngày 19/3, Công an TP.HCM xác nhận đã phối hợp với Công an quận 5 tìm thấy cháu bé bị bắt cóc tại Bệnh viện Phụ sản Hùng Vương (quận 5) vào ngày 17/3. 
Theo đó, vào khoảng 19h30 ngày 17/3, bà L.T.K.D (quê Trà Vinh, mẹ sản phụ N.T.P.T, SN 1984) trình báo với Bệnh viện Hùng Vương con gái bà bị bệnh thiểu năng, đã bị kẻ xấu lợi dụng bắt cóc cháu bé mới sinh trốn khỏi bệnh viện. 
Sản phụ N.T.P.T vui mừng khôn xiết khi nhận lại đứa con mất tích 
Theo bà D, con gái bà là chị T sinh cháu bé kháu khỉnh nặng 2,4kg vào chiều 16/3. Sau khi mẹ con chị T được chuyển xuống Khoa Hậu sản, một người phụ nữ trach tuổi 30, cao 1,55m xin bế cháu bé rồi chiếm đoạt bỏ trốn. 
Ngay sau khi nhận được tin báo, được sự chỉ đạo của thiếu tướng Phan Anh Minh – Phó giám đốc Công an TP.HCM, Công an quận 5 nhanh chóng triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ truy tìm tung tích cháu bé,.
Lực lượng chức năng tiến hành xác minh, ghi nhận thông tin từ những người biết việc và nắm thông tin từ các tài xế xe taxi có thể chở bé rời khỏi bệnh viện; kiểm tra hình ảnh của camera giám sát trên địa bàn các tuyến quốc lộ. 
Qua xác minh, đến 10h15’ ngày 19/3/2014, công an xác nhận đối tượng Huỳnh Thị Ngọc Thủy (SN 1977, thường trú quận 3, trú tại huyện Nhà Bè) cùng Nguyễn Văn Nghĩa Em (SN 1958, ngụ tại huyện Nhà Bè, là chồng Thủy) đã bồng cháu bé đến Khoa Hậu sản Bệnh viện Hùng Vương để xin trả lại cháu bé. Bệnh viện Hùng Vương xác định cháu bé đúng là con của chị N.T.P.T. 
Tại cơ quan Công an, Thủy bước đầu khai nhận từ năm 2010 đã sống như vợ chồng với Nguyễn Văn Nghĩa Em. Đến tháng 3/2013 thì Thủy có thai, nhưng sau đó bị sẩy thai. 
Lúc này, vợ chồng Thủy giấu gia đình và dự định đến ngày sinh sẽ bắt cóc cháu bé khác tại Bệnh viện Hùng Vương để thay thế.  Sau Tết Nguyên đán 2014, Thủy và Nghĩa đã tìm cách thực hiện ý định trên. 
Đến ngày 17/3, lợi dụng sơ hở của người nhà chị T, Thủy đã tiếp cận, xin bế cháu bé đi chơi rồi trốn khỏi bệnh viện. 
Tuy nhiên, đến sáng 19/3, sau khi các báo đồng loạt đưa tin về việc cháu bé bị mất tích tại Bệnh viện Hùng Vương và nêu đặc điểm nhận dạng đối tượng nghi vấn thấy giống mình nên Thủy và chồng hoảng sợ đưa cháu bé đến bệnh viện trả cho gia đình chị T rồi đến công an trình diện.


Sỹ Hưng
Bình luận
vtcnews.vn