
Mù Phật pháp, phóng sinh thành sát sinh
Nhiều người cứ nghĩ phát tâm phóng sinh là tạo được phúc lớn chứ không biết rằng, phóng sinh mà không hiểu rõ nguồn gốc, ý nghĩa thì sẽ trở thành "phóng tử".
Nhiều người cứ nghĩ phát tâm phóng sinh là tạo được phúc lớn chứ không biết rằng, phóng sinh mà không hiểu rõ nguồn gốc, ý nghĩa thì sẽ trở thành "phóng tử".
Dù trời mưa lớn, nhiều người vẫn có mặt tại chùa Phúc Khánh (Hà Nội) để dự lễ Vu lan, tỏ lòng thành kính, hiếu thuận với đấng sinh thành và các bậc tiền nhân.
Dù đều rất coi trọng rằm tháng 7 nhưng ở ý nghĩa chủ đạo của ngày lễ này đối với người dân hai miền lại có những điểm khác biệt.
Rất đông người Hà Nội mang theo đồ lễ đến Công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên (Hòa Bình) viếng mộ, thắp hương dịp lễ Vu Lan báo hiếu.
Trong tháng bảy âm lịch - tháng Vu lan báo hiếu, ngoài các kinh hằng ngày thì Phật tử nên tụng kinh gì?
Gọi là cúng rằm tháng 7 nhưng rất nhiều gia đình không làm lễ vào đúng ngày 15, một số người còn quan niệm cần phải cúng trước rằm.
Nhiều người thắc mắc, rằm tháng bảy là ngày Vu lan hay xá tội vong nhân, và liệu hai lễ này có phải là một, chỉ là cách gọi khác nhau về ý nghĩa của rằm tháng bảy?
“Tứ Ân” được đầu tư công phu, kỹ lưỡng trong phần âm nhạc khi có sự xuất hiện của dàn nhạc tổng hợp giao hưởng, điện tử và dân tộc.
Tôi ấn tượng nhất với những trận “hỏa thiêu ngựa người” ở bờ sông Hồng của một đại gia kinh doanh cát, khi ông đốt bay 400 triệu cho đêm rằm tháng 7.
Nhiều người xúc động trước hình ảnh người cha đứng đếm tiền đưa cho con trai ở sân trường trong ngày nhập học.
Bài hát là món quà mà anh Xuân Đức dành tặng những người mẹ trong mùa Vu lan báo hiếu với thông điệp "Hãy hạnh phúc khi còn mẹ trên đời".
Hình ảnh Tạ Quang Thắng xuất hiện từ phía khán giả trong trang phục bộ đội, trên tay ôm chiếc hòm phủ cờ Tổ quốc, cất lên những câu hát chứa chan tình cảm trong “Huyền thoại mẹ” khiến không ít khán giả rơi lệ.
Mẹ con Á hậu Trương Thị May gây xúc động khi cài hoa hồng đỏ thắm lên áo nhân ngày Vu Lan báo hiếu.
Sáng 17/8 (tức rằm tháng Bảy âm lịch), Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius cùng gia đình đến chùa Kim Liên, Hà Nội tham dự lễ Vu Lan, báo hiếu đấng sinh thành.
Sáng 17/8 (tức rằm tháng Bảy âm lịch), Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius và cả gia đình ghé thăm chùa Kim Liên, Hà Nội làm lễ Vu Lan, báo hiếu cha mẹ.
Đam mê của chúng ta được đánh đổi bằng sức khỏe của mẹ, nghề nghiệp của ta được đánh đổi bằng tuổi thanh xuân của cha, nhưng những đứa con vô tâm nhiều khi lại quên mất bóng dáng hao gầy của cha mẹ mỗi ngày, mỗi đêm vẫn chắt chiu từng chút để con cái được ấm êm.
(VTC News) - Mùa báo hiếu này, tôi trở về với mẹ, khẽ chạm tay vào những ký ức của ngày còn cha, thấy những nhớ thương đong đầy trong mắt.